Cụ ông 79 tuổi bắt đầu thụ án 2 năm tù vì kiên định đức tin, bất chấp sức khỏe yếu
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-10-2025] Ngày 13 tháng 9 năm 2025, ông Lý Khánh Thắng, 79 tuổi, ở huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh, bị chuyển vào Nhà tù Cẩm Châu vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, ông Lý bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông được bảo lãnh tại ngoại ngay trong đêm hôm đó, sau khi huyết áp của ông lên tới trên 200 mmHg (thông thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn) và trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông.
Đầu tháng 4 năm 2024, cảnh sát đã 2 lần sách nhiễu ông Lý tại nhà riêng, và hỏi liệu ông còn tu luyện Pháp Luân Công hoặc ra ngoài để phân phát tài liệu nữa không. Vài ngày sau, Viện Kiểm sát Quận Thuận Thành ở thành phố Phủ Thuận, cơ quan quản lý huyện Tân Tân, gọi cho ông Lý và yêu cầu ông đến trình diện, tuy nhiên ông không đến.
Ngày 22 tháng 4 năm 2024, 3 nhân viên của viện kiểm sát đến nhà ông Lý để chuyển thông báo rằng ông có quyền tìm kiếm tư vấn pháp lý để bào chữa cho mình. Họ còn nói rằng viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Tòa án Quận Thuận Thành. Khi họ hỏi liệu ông có định thuê luật sư không, thì ông nói là không. Họ gây áp lực buộc ông phải thừa nhận “tội” của mình vì tu luyện Pháp Luân Công và lan truyền thông tin về Pháp Luân Công. Ông trả lời rằng ông không vi phạm bất kỳ điều pháp luật nào. Ông cũng từ chối ký vào biên bản theo lệnh của họ.
Ngày 4 tháng 9 năm 2024, 1 phụ nữ và 2 chấp hành viên Tòa án Quận Thuận Thành đến nhà ông Lý để giao bản cáo trạng của ông. Họ yêu cầu ông ký vào biên bản khác, nhưng ông từ chối.
Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2024, hơn 10 cảnh sát và nhân viên tòa án đến nhà ông Lý để xét xử vụ án của ông. Các thẩm phán xét xử trực tuyến từ tòa án đã cáo buộc ông truyền bá “tà giáo”. Ông phủ nhận cáo trạng này, và nói rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn này là tà giáo. Các thẩm phán nói rằng nhân viên an ninh tại thôn Gia Hòa đã trình báo ông vì phân phát nhiều tài liệu Pháp Luân Công. Ông Lý nói rằng ông chỉ tặng một bản duy nhất khi bị bắt giữ.
Luật sư do tòa chỉ định đã đề nghị án treo vì ông Lý đã ngoài 75 tuổi, bị cao huyết áp và chỉ phát 1 tờ tài liệu Pháp Luân Công. Phiên tòa kéo dài nửa giờ đồng hồ, và các thẩm phán đã kết án ông 2 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ vào ngày 3 tháng 12 năm 2024.
Cảnh sát đưa ông Lý đến trại tạm giam sau phiên xét xử, nhưng ông bị từ chối tiếp nhận vì sức khỏe yếu, và đã được tại ngoại.
Ngày 3 tháng 3 năm 2025, nhân viên tòa án đã cố gắng giam giữ ông Lý lần nữa. Trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận, sau khi ông không vượt qua việc kiểm tra sức khỏe.
Ngày 26 tháng 8 năm 2025, cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Vĩnh Lăng xông vào nhà ông Lý và bắt ông đi khám sức khỏe. Họ đã thuyết phục được cơ sở giam giữ khác là Trại tạm giam huyện Tân Tân tiếp nhận ông. Hiện không rõ ông có được khám sức khỏe hay không, và nếu có thì ông có đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu hay không. Ngày 13 tháng 9 năm 2025, ông bị chuyển đến Nhà tù Cẩm Châu.
Bài viết liên quan:
Nam học viên 78 tuổi tại Liêu Ninh bị kết án 2 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501377.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/14/230910.html



