Ít nhất bảy nam cư dân Bắc Kinh vẫn bị giam trong Nhà tù Tiền Tiếnvì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-10-2025] Hiện có ít nhất bảy cư dân Bắc Kinh vẫn bị giam trong Nhà tù Tiền Tiến chỉ vì họ là học viên Pháp Luân Công.
Ông Thạch Thiệu Bình bị bắt ngày 18 tháng 11 năm 2019 và bị kết án chín năm ở thời điểm chưa xác định.
Ông Đàm Thủ Lễ bị bắt ngày 6 tháng 3 năm 2022, bị kết án bảy năm và phạt 7.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 9 năm 2023.
Ông Cổ Hồng Khởi bị bắt năm 2022 và bị kết án ba năm rưỡi vào khoảng tháng 7 năm 2024.
Chưa có thông tin về thời hạn án giam của ông Hoàng Văn Thắng, ông Kha Hưng Quốc, ông Dương Hỷ Lượng, và ông Lưu Tăng Khởi.
Ông Kha từ chối từ bỏ đức tin của mình và bị ép phải cúi người trong khi leo cầu thang từ tầng một lên tầng ba. Khi ông hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông bị xịt vào mặt bằng ba chai nước ớt. Ngoài ra, ông còn bị còng tay xích chân và đưa vào phòng biệt giam.
Ông Cổ, 76 tuổi, bị bắt nạt và lăng mạ bởi nhiều tù nhân. Kết quả là khiến ông trở nên hoang mang.
Một tù nhân đã đánh vào đầu ông Lưu mạnh đến mức ông bị chảy máu nhiều và phải khâu ba mũi. Một tù nhân khác sau đó đã đá vào vết thương của ông, và xé toạc các mũi khâu.
Người ông Đàm trở nên gầy yếu và răng rụng do bị bỏ đói trong thời gian dài. Các quản giáo chỉ cho ông và các học viên khác một lượng thức ăn nhỏ mỗi ngày. Họ cũng chỉ được phép mua 200 nhân dân tệ đồ dùng hàng ngày mỗi tháng. Bất cứ thứ gì họ mua thường bị các tù nhân giật lấy.
Việc ngược đãi ba người này vẫn còn đang điều tra.
Thêmthông tin về nhà tù
Nhà tù Tiền Tiến ở Bắc Kinh, còn được gọi là Nhà tù Trà Điến, nằm trong Nông trường Thanh Hà ở quận Ninh Hà, Thiên Tân. Nhà tù thuộc quyền quản lý của chi nhánh Thanh Hà ở Cục quản lý nhà tù Bắc Kinh. Từ năm 2000, một lượng lớn các nam học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó và hầu hết bị kết án dài với thời gian từ năm năm đến mười một năm. Ngoài ra, quản giáo còn xúi giục tù nhân tra tấn học viên để thời hạn tù của họ sẽ được giảm.
Các học viên mới vào thường bị giam trong các phòng tối và buộc phải đọc và xem các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công. Những người từ chối từ bỏ đức tin sẽ đối mặt với các hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm đánh đập, dùng ruột bút bi đâm khắp người (một học viên tên là Thượng Tuấn bị đột quỵ và bị liệt một bên cơ thể sau hình phạt tra tấn này), sốc điện, cấm ngủ, bỏ đói, xịt hơi cay, còng tay vào ghế kim loại, ngồi lâu trên ghế nhựa nhỏ, nhổ nước bọt vào mặt các học viên hoặc vào thức ăn của họ, và cấm dùng nhà vệ sinh, tắm, hoặc giặt quần áo.
Phân khu 1 và Phân khu 3 chủ yếu được chỉ định để giam các học viên Pháp Luân Công. Trước đây là nơi giam các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Một quản giáo tên là Cao Sáng đe dọa sẽ thu hoạch các cơ quan nội tạng của các học viên và thông báo ra thế giới bên ngoài rằng họ chết vì tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi các học viên bị cưỡng ép từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của họ, họ được chuyển đến Phân khu 3. Các học viên kiên định trong đức tin của họ cũng được chuyển đến Phân khu 3 ba tháng trước khi thời hạn giam của họ kết thúc, để trải qua “giáo dục trước thả.”
Báo cáo liên quan:
Bức hại học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Tiền Tiến tại Bắc Kinh
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/6/501166.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/10/230861.html



