Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2025] Một bà lão 70 tuổi sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã hoàn thành mức án tù một năm vào ngày 6 tháng 7 năm 2025. Trước khi gia đình bà được phép đến đón bà, phòng tư pháp địa phương đã xử lý cái gọi là giấy tờ “bàn giao” và ép bà ký một “thỏa thuận giáo dục.”

Bà Triệu Hỷ Lan sau đó bị lừa đến báo cáo tại Đồn công an Giải Phóng, ép buộc điểm chỉ và thông tin sinh trắc học khác. Ngoài ra, công an cũng chụp ảnh bà trái phép.

Cả phòng tư pháp và đồn công an đều tiếp tục giám sát bà Triệu sau khi bà được trả tự khỏi nhà tù vì đức tin của bà, Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Bà từng mắc nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh tim, giãn tĩnh mạch, gai xương, đau nửa đầu, rụng tóc, và thị lực kém. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2002, tất cả các triệu chứng của bà biến mất trong khoảng bốn tháng.

Bà Triệu bị bắt ngày 6 tháng 7 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà ra tòa ngày 22 tháng 11 năm 2024. Tòa án quận Hồn Nam ra thông báo cho bà ngày 10 tháng 1 năm 2025 về việc bà bị kết án một năm với khoản tiền phạt là 2.000 nhân dân tệ. Họ chuyển bà từ Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ngày 21 tháng 2 năm 2025. Thậm chí sau khi được thả ngày 6 tháng 7 năm 2025, chính quyền vẫn cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công thông qua giám sát và “giáo dục.”

Bị ngược đãi ở trong tù

Bà Triệu được đưa vào đội dành cho tù nhân mới tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ngày 21 tháng 2 năm 2025. Sáng hôm sau, bà được phân Khu số 12, nơi được chỉ định để đàn áp các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm.

Trong khi bị giam tại phòng giam 407 trong Khu số 12, các tù nhân Lưu Hiểu Tuyết và Lý Na, những người được giao nhiệm vụ giám sát bà suốt ngày đêm, đã thường xuyên ngược đãi bà. Vào mùa đông, hai tù nhân còn mở cửa sổ để làm bà lạnh cóng. Họ không cho phép bà mặc áo khoác và buộc bà đứng trong nhiều giờ.

Các tù nhân còn ra lệnh cho bà Triệu nhận tội và viết các tuyên bố khác nhau từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ bỏ tù con gái bà nếu bà không tuân thủ. Họ cũng buộc bà phải uống hai viên thuốc cao huyết áp mỗi ngày kể từ khi bà được phát hiện có huyết áp cao.

Các học viên khác bị giam trong Khu số 12 cũng đối mặt với các hình thức ngược đãi khác nhau. Đặc biệt bà Điền Tú Mai bị đổ nước lạnh vào giày và bị buộc phải đứng cạnh cửa sổ mở trong khi đang mặc một lớp quần áo mỏng. Bà cũng không được phép ngủ vào ban đêm. Trong hơn mười ngày liên tiếp, các tù nhân giám sát bà đã ngược đãi bà không ngừng. Sau đó bà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Bà bị run đầu và chân trở nên sưng tấy cực độ. Các tù nhân ra lệnh cho bà uống một số loại thuốc không rõ nguồn gốc, nhưng bà từ chối.

Bà Điền, bà Triệu và các học viên khác cũng bị buộc xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập mỗi sáng và viết báo cáo tư tưởng mỗi chiều trong một tháng. Họ không được phép nói chuyện với nhau, nhận thăm nuôi gia đình, hoặc mua đồ dùng hàng ngày. Sau thời gian một tháng, họ bị buộc phải trải qua đánh giá để xem liệu họ có từ bỏ đức tin của mình không. Các quản giáo có quay video lại quá trình đánh giá.

Báo cáo liên quan:

Hai người phụ nữ cao tuổi tại Liêu Ninh bị kết tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Hai nữ học viên ở Liêu Ninh sắp ra tòa vì tu Luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/10/501348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/11/230874.html