Thực tu bản thân trong quá trình dạy bảo con cái
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông
[MINH HUỆ 02-09-2025] Tôi đắc Pháp vào cuối tháng 3 năm 2021. Nhờ liên tục học Pháp với thời lượng lớn, tôi đã minh bạch rằng Đại Pháp là để độ nhân, thực sự có thể khiến con người phản bổn quy chân, từ tận đáy lòng tôi muốn tu tốt bản thân và kiên định bước đi trên con đường tu luyện.
Gần đây, khi nghe các đồng tu chia sẻ, tôi thấy trong quá trình quảng bá Shen Yun, họ rất chú trọng việc quy chính lại từng tư từng niệm của bản thân. Tôi cảm thấy các đồng tu rất tinh tấn. So sánh với họ, tôi nhận thấy mình còn kém xa. Tôi tự hỏi, mình đã thực tu chưa? Thế nào mới là thực tu? Điều tôi nghĩ đến lúc này là tôi không thể coi mình như một người thường. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp vấn đề thì niệm đầu tiên xuất ra ở tôi phần lớn vẫn là quan niệm hậu thiên, chứ chưa làm được nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
Nổi giận khi dạy con
Mấy hôm trước, hai con tôi xảy ra mâu thuẫn vì một chuyện nhỏ. Cậu con trai mười tuổi hiểu lầm cô em gái tám tuổi không chịu giúp mình, ban đầu con gái tôi giải thích rằng cháu không nghe thấy anh trai nói, nhưng khi anh trai cứ trách mắng mãi, cháu đã nổi giận, và không hợp tác trong những việc sau đó, tôi bảo gì con bé cũng không làm. Tôi đã nhẫn nhịn một lúc, nhưng con gái vẫn ném đồ, trợn mắt, miệng thì lẩm bẩm “chết đi, chết đi”. Tôi không kìm được cơn giận nữa, tôi nghĩ đứa trẻ này thật vô pháp vô thiên, phải dạy cho một phen mới được.
Tôi nắm tay lại, đấm vào lưng con bé một cái, cháu lập tức dùng nắm đấm nhỏ đánh mạnh vào cánh tay tôi, rất đau. Tôi nghĩ nếu cứ đánh nhau qua lại thế này thì thành ẩu đả rồi, sao có thể như vậy được? Tôi liền dùng một tay tóm chặt hai cổ tay con bé, tay kia nắm lại đấm vào lưng cháu hai cái, và nghiêm khắc nói: “Mẹ là mẹ, là người dạy dỗ con, vì con không nghe lời nên mẹ mới đánh con, con không được đánh trả mẹ.” Con gái vẫn dùng chân đá tôi một cái. Tôi buông tay cháu ra. Con gái đi ra xa một chút, chắc cảm thấy bị thiệt vì bị tôi đánh nhiều hơn một cái, bèn cố sức trợn mắt, ném đồ, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Tôi rời đi vì muốn cả hai chúng tôi đều bình tĩnh lại.
Sau khi trao đổi một cách lý trí, con gái tôi thay đổi
Vừa làm việc khác, tôi vừa thầm nhẩm Pháp của Sư phụ:
“Có người khi quản giáo con cái cũng nóng giận, nổi cơn tam bành; khi quản giáo con cái thì chư vị đừng làm thế, chư vị không được thật sự nóng giận; chư vị cần giáo dục con cái một cách có lý trí, như thế mới có thể thật sự giáo dục chúng được tốt. Việc nhỏ không nhịn được, đã vội nóng, mà lại muốn tăng công là sao.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).
Tôi nghĩ, mình đã nổi giận, không làm được Nhẫn, tôi đã sai rồi, tôi nên giáo dục con cái một cách lý trí như thế nào đây? Lúc này tôi nghĩ đến từ “bổn phận”.
Một lúc sau, tôi nói với con gái một cách nhẹ nhàng: “Con sinh ra đã là con gái của mẹ, là em gái của anh, con nên tôn trọng mẹ và anh, đó là bổn phận của con. Không thể vì không vui mà con tùy tiện nói những lời vô lễ; con là học sinh, con nên học tốt những môn con đang học, cả piano nữa, đó cũng là bổn phận của con. Không thể vì không vui mà con đập đàn piano và ném sách nhạc lung tung, cũng không được tùy tiện đập bàn. Phải biết trân quý những đồ vật này, ở không gian khác chúng cũng đều có sinh mệnh. Con đã không làm tốt bổn phận của mình, nên mẹ phải phạt con. Thứ nhất là con phải chăm tập đàn piano cho tốt; thứ hai là quần áo lót của con thì con phải tự giặt, lần này mẹ không giặt giúp con nữa.”
Sau khi tôi nói xong, con gái không nói gì mà ngồi xuống ghế, đàn piano một lúc lâu. Tôi có thể nghe ra con gái đang chăm chú, bình tĩnh đánh từng nốt nhạc. Sau khi luyện đàn xong, cháu lại đi giặt hết quần áo lót của mình, giặt một lúc khá lâu. Tôi cũng thấy ngạc nhiên trong lòng, không ngờ con gái lại có thể ngoan ngoãn làm những việc cần làm như vậy. Con cái là đến để giúp tôi đề cao tâm tính, đặc biệt là giúp tôi tu Nhẫn và Thiện, tôi nên cảm ơn con mới phải.
Quy chính bản thân, tu từng ý từng niệm
Khi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi nhận ra rằng: ngoài việc không làm được Nhẫn, tôi còn có rất nhiều tư duy phụ diện, tức là ma tính và những thứ tà ác. Những tư duy phụ diện này thuộc về giả ngã được hình thành bởi quan niệm hậu thiên, tôi đã không nhận ra chúng và bị chúng dẫn động. Những tư duy phụ diện đó gồm: cho rằng con gái rất nổi loạn, không nghe lời dạy bảo, khi không vui thì ngang ngang ngược ngược, vô lễ, thiếu kiên nhẫn với người nhà, tôi phải trị nó cho tốt v.v. Chỉ có chiểu theo Đại Pháp mới có thể bảo ban con cái tốt, mới có được hiệu quả tốt. Việc quy chính lại từng tư từng niệm của bản thân là then chốt nhất, tôi cần phải cố gắng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nhất định phải thủ đức, phải Thiện.
Bởi vì bản thân tôi vẫn còn rất nhiều tâm chưa tu bỏ, ví như tâm trách móc, đố kỵ, oán hận v.v. Con gái tôi cũng thường xuyên biểu hiện ra trạng thái không tốt, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều cần đề cao, vì con gái cũng là đến để đắc Pháp, và tôi cũng muốn đặt định một nền tảng tốt để cháu chủ động bước vào tu luyện trong tương lai.
Tôi và các con đã đọc đến Bài giảng thứ bảy trong Chuyển Pháp Luân. Tôi thường cho các con đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ bằng điện thoại của mình; khi tôi nghe Phát thanh Minh Huệ, con gái cũng bị thu hút bởi những câu chuyện chính niệm chính hành của các đệ tử Đại Pháp, và cũng yên lặng nghe một chút. Tôi thực sự hy vọng rằng khi tôi và con gái nổi giận, bất thiện, thì ngay lập tức tôi có thể nghĩ đến Pháp của Sư phụ, từ đó quy chính bản thân, vì chỉ có Đại Pháp mới có thể cải biến được con người. Bản thân tôi phải chiểu theo Đại Pháp mà làm, thực tu bản thân, thì mới có thể dẫn dắt tốt tiểu đệ tử Đại Pháp.
Hôm qua, con gái tôi nói: “Mẹ đã dịu dàng hơn một chút rồi, tuy vẫn còn mắng con, nhưng đã khác trước rồi.” Tôi nói: “Thế à? Vậy là mẹ đang tu luyện bản thân rồi đó.”
Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực tu bản thân. Nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/496597.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/11/230879.html


