Những thể ngộ gần đây khi hướng nội
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 06-09-2025] Mỗi ngày đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên trang Minghui.org giúp tôi hướng nội và đề cao trong tu luyện rất nhiều. Mỗi khi tôi làm chưa tốt, Sư phụ từ bi của chúng ta luôn điểm hoá cho tôi đọc được những bài viết liên quan đến vấn đề đó, khơi dậy chính niệm của tôi và giúp tôi nhìn nhận vấn đề từ góc độ của Pháp. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng chỉ cần tôi có thể truy cập trang Minghui.org, tôi có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Học thuộc Pháp và hướng nội để giải quyết những mâu thuẫn lâu năm
Vợ chồng tôi đã kết hôn được bảy năm, nhưng tôi từng có mâu thuẫn với mẹ chồng (cũng là một học viên) vì quan điểm khác nhau. Mặc dù cả hai chúng tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp nhưng chúng tôi đã không chiểu theo lời dạy của Sư phụ để hướng nội. Thay vào đó, chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn bởi ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tâm muốn chứng thực bản thân. Chỉ sau khi trải qua một ma nạn lớn, tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này và bắt đầu thực sự đề cao tâm tính của mình.
Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều nghe Giải thể văn hóa Đảng và các bài liên quan. Tôi học thuộc Hồng Ngâm VI. Sau khi học thuộc ba lần, tôi lại học thuộc Hồng Ngâm V. Sau đó, tôi cảm thấy Sư phụ đã loại bỏ rất nhiều vật chất xấu cho tôi, bao gồm cả những quan niệm hiện đại của tôi. Lần đầu tiên đọc những bài thơ đó, tôi nhận thấy Sư phụ thường xuyên đề cập đến “quan niệm hiện đại”. Ban đầu tôi rất bối rối và hỏi các học viên khác: “Quan niệm hiện đại là gì?” Nhưng câu trả lời của họ không giải đáp được thắc mắc của tôi.
Trong khi tôi học thuộc Pháp, Sư phụ đã giúp tôi nhận ra nhiều quan niệm hiện đại mà tôi có. Quan niệm phổ biến nhất là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn không dứt của tôi với mẹ chồng. Tôi bị những ảnh hưởng tiêu cực khống chế nên đã không tôn trọng người lớn tuổi. Đây là một ví dụ về văn hóa phản truyền thống của ĐCSTQ. Sau khi nhận ra những gì mình đang làm, tôi đã phát chính niệm để thanh trừ những quan niệm và vật chất biến dị. Trong quá trình loại bỏ chúng, chúng liên tục phóng những niệm đầu vào đầu tôi về việc mẹ chồng tôi tệ như thế nào. Khi điều này xảy ra, tôi tập trung vào việc thanh trừ những niệm đầu đó. Sau một thời gian, bất kể mẹ chồng tôi nói hay làm gì, tôi cũng không còn bị động tâm nữa. Cuối cùng tôi nhận ra rằng bà thực sự là một người tuyệt vời. Mặc dù lời nói của bà không phải lúc nào cũng dễ nghe, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng bà thực sự đang nghĩ cho chúng tôi. Một khi tôi đề cao nhận thức dựa trên Pháp, mẹ chồng tôi cũng trở nên dễ chịu hơn.
Tuy nhiên, băng dày ba thước không phải một ngày mà thành. Những vật chất biến dị giữa tôi và bà đã tích tụ trong nhiều năm, nên đôi khi chúng lại xuất hiện. Hầu hết mỗi lần như vậy, tôi có thể giữ vững tâm tính của mình. Nhưng gần đây, chúng tôi lại cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt. Lời nói của bà nghe thật gay gắt với tôi và bà dường như thường xuyên chống đối tôi, điều này ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận và tâm chứng thực bản thân mà tôi đã hình thành hậu thiên trong đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa xác định được gốc rễ của vấn đề.
Tôi đã đọc một bài chia sẻ trên trang Minghui.org, trong đó học viên kể về việc cô ấy thường xuyên xung đột với mẹ mình trong các khảo nghiệm tâm tính. Phát chính niệm có giúp ích một chút nhưng không hoàn toàn hiệu quả. Cô ấy nói rằng Sư phụ đã điểm hoá trong một giấc mơ rằng đây là những an bài của cựu thế lực. Sau khi cô ấy phát chính niệm để thanh trừ chúng, tâm thái của cô đã thay đổi và cô đã khởi tâm từ bi với mẹ mình. Tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ các an bài của cựu thế lực. Tôi nhận thấy có một số cải biến, nhưng vẫn cảm thấy như có một vật chất trong tâm đang ngăn trở tôi. Tôi nghĩ, mình cần phải tĩnh tâm học Pháp. Thông qua học Pháp, cuối cùng tôi đã tìm ra gốc rễ của vấn đề. Một khi đã xác định được nó, tôi đã có thể nhận ra và kiềm chế nó mỗi khi nó xuất hiện. Dần dần, vật chất đó yếu đi. Đồng thời, Sư phụ đã tỉ mỉ an bài để giúp tôi loại bỏ những vật chất xấu này và đề cao.
Cuối cùng, sau khi đã loại bỏ được những vật chất xấu đó, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ lạ thường cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không còn tập trung vào những thiếu sót của mẹ chồng nữa; thay vào đó, tôi chỉ thấy những phẩm chất tốt đẹp của bà. Bởi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên bà có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Bà lo toan mọi công việc nặng nhọc trong nhà, từ sáng đến tối và dường như không bao giờ mệt mỏi.
Một ngày nọ, tôi nghe mẹ chồng nói rằng việc chạy ra ngoài mỗi ngày cùng con tôi khiến bà mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi nghe bà nói điều này. Cuối cùng tôi cũng nhận ra bà đã làm nhiều như thế nào cho gia đình lớn của chúng tôi trong suốt những năm qua. Quan trọng nhất, trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp này, để vợ chồng tôi có thêm thời gian học Pháp và luyện công (chồng tôi mới bắt đầu tu luyện vào năm ngoái), mẹ chồng tôi đã dành phần lớn thời gian để giúp chúng tôi chăm sóc con cái. Bà nói: “Mẹ đã tu luyện hơn 20 năm, đã học Pháp và luyện công nhiều hơn các con rất nhiều. Hai đứa nên cùng nhau học Pháp nhiều hơn.” Chỉ có những sinh mệnh tu luyện hành theo lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp mới có thể đạt đến cảnh giới vị tha và phó xuất này.
Loại bỏ chứng nghiện điện thoại di động
Tôi đã nghiện điện thoại di động và không thể kiềm chế bản thân—tôi đã lãng phí hàng giờ để xem các video của người thường và mua sắm trên Taobao. Tôi đã đọc các bài chia sẻ của các học viên về cách họ loại bỏ chứng nghiện điện thoại di động. Khi tôi nhận ra có bao nhiêu học viên đã bị cựu thế lực bức hại vì họ không thể ngừng xem tin tức hoặc video—một số bị nghiệp bệnh và thậm chí đã qua đời—tôi nhận ra rằng việc buông lơi bản thân như thế này thực sự nguy hiểm. Tôi quyết định mình phải đặt điện thoại xuống. Trong một thời gian khá dài, tôi đã có thể ngừng xem nó. Nhưng vài ngày trước, tôi muốn mua một số sản phẩm chăm sóc da. Một học viên đã giới thiệu sản phẩm mà cô ấy dùng, nhưng nó rất đắt. Khi về đến nhà, chấp trước vào lợi ích cá nhân của tôi nổi lên: “Để mình kiểm tra Taobao xem có giá thấp hơn không.” Cuối cùng, tôi đã lướt xem hơn một tiếng đồng hồ vì tôi còn xem cả quần áo. Tôi lại lần nữa tập trung vào ngoại hình của mình. Sau đó, những vật chất xấu này tồn tại trong trường không gian của tôi, làm nảy sinh sắc tâm. Tôi cứ nhìn mình trong gương và tôi nhận ra mình đã quá chú ý đến vẻ ngoài của mình.
Việc xem điện thoại có thể khiến tôi nảy sinh những niệm đầu không đúng. Sáng hôm qua, trong khi đang học thuộc Pháp, tôi chợt nghĩ đến một người thân phản đối Đại Pháp và ảnh hưởng đến thái độ của gia đình cô ấy đối với Đại Pháp. “Tại sao hôm đó cô ấy không đến ăn tối? Có phải cô ấy bị bệnh vì báo ứng không?” Khoảnh khắc niệm đầu này nảy sinh, tôi biết nó đã sai. Chúng ta đến đây để trợ Sư cứu người—làm sao tôi có thể mong một sinh mệnh phải chịu báo ứng? Trong tâm tôi nói: “Thưa Sư phụ, con đã sai. Niệm đầu xấu này không phải là con. Con không muốn nó.” Cả buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không biết vấn đề là gì.
Sau khi phát chính niệm vào buổi trưa, học viên Phùng đến thăm tôi. Vài phút sau, tôi đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt. Tôi vịn vào bàn, rồi ngã xuống sàn, bất tỉnh. Sau khi tôi dần dần tỉnh táo hoàn toàn, tôi nhận ra học viên Phùng đã lay tôi và bảo tôi gọi Sư phụ.
Chị ấy nói: “Cô làm tôi sợ quá. Thật đáng sợ.” Tôi hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Chị ấy nói: “Cô không nhớ sao? Cô ngã xuống sàn, mắt cô trợn ngược, lưỡi thè ra và gần như sùi bọt mép.”
Chị ấy ngồi cùng tôi trên sàn và nói về những gì đã xảy ra. Trước khi rời đi, chị ấy nhắc tôi nên phát chính niệm thường xuyên hơn. Chúng tôi đã lên kế hoạch đến vùng nông thôn vào tối hôm đó để giúp một học viên khác viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Chị ấy nói: “Đừng gắng sức quá. Cô nên tập trung vào việc chứng thực Đại Pháp.”
Sau khi phát chính niệm và hướng nội, tôi chắc chắn rằng chứng nghiện điện thoại di động là lý do chính khiến cựu thế lực lợi dụng bức hại tôi lần này. Các chấp trước, như sắc tâm, tâm truy cầu lợi ích, tâm oán hận và tâm hiển thị đã nổi lên. Tôi quyết tâm loại bỏ chứng nghiện điện thoại của mình, và tôi đã gỡ cài đặt Taobao. Trước đây, tôi đã xóa các ứng dụng khác, nhưng tôi vẫn giữ Taobao, viện cớ như: “Tôi sẽ chỉ dùng nó để mua những thứ cần thiết trên mạng.” Thực tế, cựu thế lực đang can nhiễu chính niệm của tôi, và tôi thậm chí không nhận ra điều đó. Sau khi phát chính niệm, tôi vẫn cảm thấy hơi chóng mặt và tự hỏi: “Tối nay mình có thể đến thăm học viên đó được không?” Tôi ngay lập tức nghĩ: “Đây là đang can nhiễu việc mình chứng thực Pháp. Mình làm chủ thân thể của mình. Mình phải đi.” Ngay khi niệm đầu này xuất hiện, cơn chóng mặt đã biến mất.
Tôi hy vọng những trải nghiệm của tôi có thể là một lời nhắc nhở cho các học viên khác rằng chúng ta phải nhận rõ “con ma điện thoại” này. Đừng nghĩ rằng: “Tôi đã xem điện thoại và không có chuyện gì xảy ra với tôi.” Sư phụ đã cho tôi rất nhiều cơ hội và chờ đợi tôi đề cao. Tuy nhiên, tôi đã liên tục không đề cao bản thân và tôi đã xem nhẹ lòng từ bi của Sư phụ. Con xin hứa với Sư phụ rằng con sẽ thực sự loại bỏ chấp trước này. Các bạn đồng tu, xin hãy cảnh giác.
Đây là một số trải nghiệm tu luyện gần đây của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/6/498913.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/30/230036.html



