Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-06-2025] Khoảng 1 giờ chiều ngày 24 tháng 12 năm 2023, con trai tôi đang làm việc bên ngoài gọi điện cho tôi, hỏi có phải tôi đã dán tờ rơi chân tướng trong tòa nhà không. Cháu nói camera giám sát đã ghi lại và hình ảnh được gửi lên nhóm WeChat, có người nói những lời khó nghe, có người còn nói sẽ tố cáo. Tôi đáp: “Không sao cả, mẹ không làm điều xấu, mẹ chỉ muốn tốt cho họ.” Con trai không nói gì thêm và dập máy. Không lâu sau cháu gọi lại, nói: “Mẹ, nhà nào mẹ cũng dán à? Người ta đều chụp lại gửi lên nhóm. Con tưởng mẹ chỉ dán ở vài nhà, sao mẹ lại dán tất cả?!” Tôi nghe xong ngại ngùng đáp: “Mẹ biết rồi.” Rồi cháu dập máy.

Tôi lập tức ngồi xếp bằng phát chính niệm, nhưng các chủng tạp niệm không ngừng can nhiễu, khiến tôi không tĩnh lại được. Tôi liền nghĩ: Chỉ bằng cách ở trong Pháp mới có thể phá trừ nó. Tôi nghĩ bất kể tôi có tâm chấp trước gì, tôi sẽ quy chính trong Đại Pháp. Tôi dán tài liệu chân tướng để cứu chúng sinh, không ai được can nhiễu, vì Sư phụ đã giảng:

“Dù hơi phạm một chút cũng không được!” (Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ)

Tôi ngồi đó liên tục phát chính niệm. Khoảng hai tiếng sau, chồng tôi trở về. Câu đầu tiên anh ấy nói là: “Anh mua đồ ăn ngon cho em đây.” Lúc đó tôi cho rằng anh ấy chưa biết chuyện, bèn nghĩ: Không cần nói để anh ấy khỏi phải lo lắng cho tôi. Chồng tôi chưa ăn gì nên tôi đi nấu cơm. Nấu xong bữa tối, tôi lại ngồi xuống phát chính niệm, cho đến khi mệt quá liền nghỉ một lát. Tôi quyết định đến nhà mẹ (cũng là đồng tu), và kể cho chồng nghe về việc phát tài liệu chân tướng. Lúc này tôi mới biết anh ấy trở về vì chuyện này. Chồng tôi đồng ý để tôi đến nhà mẹ, dặn đi dặn lại: “Làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận.” Anh ấy lại nói: “Con trai không muốn anh nói với em, người ta đã chụp hình em gửi lên nhóm WeChat rồi, nguy hiểm lắm, làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận!” Tôi đáp: “Vâng, em biết rồi.”

Sau đó tôi tiếp tục phát chính niệm. Trong quá trình này, các nhân tố phụ diện ở không gian khác không ngừng áp xuống, tôi không ngừng dùng chính niệm để bài trừ. Tôi đi ngủ sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bị tiếng đóng mở cửa ngoài hành lang làm tỉnh giấc. Tôi nghe thấy tầng trên có rất nhiều người, tiếng đóng mở cửa liên tục, cứ như vậy đến khoảng 2 giờ sáng. Trong khoảng thời gian đó, tâm nghi ngờ và tâm sợ hãi biểu hiện ra rất mạnh, tôi không ngừng nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Dù hơi phạm một chút cũng không được!” (Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ)

Chẳng mấy chốc đã đến giờ luyện công buổi sáng. Khi tôi đang đứng chuẩn bị luyện bài công pháp thứ nhất, đột nhiên một niệm ập tới: “Đi mau, nếu không sẽ không còn cơ hội. Ra khỏi cửa thì gọi taxi, đến nơi an toàn rồi gọi điện báo cho chồng.” Chủ nguyên thần của tôi lập tức nghĩ: “Đây là chạy trốn, tôi chạy gì chứ? Tôi rất chân chính, phải là nó chạy mới đúng! Dù tôi có ra ngoài, cũng nhất định đường đường chính chính mà đi.”

Tôi bình tĩnh luyện công xong, ăn sáng cùng chồng, rồi bước ra khỏi nhà. Khi đến trước thang máy, một ý niệm thoáng qua: “Sợ rằng cổng chính có người kiểm tra.” Tôi lập tức nghĩ: “Diệt!” Ra khỏi cổng chính, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Tôi đến nhà mẹ một lúc thì con trai gọi điện tới, dặn tôi sắp đến Tết rồi, nên đi sửa sang lại đầu tóc. Lúc đó tôi chưa kịp phản ứng, nói là không cần. Cúp điện thoại, tôi lập tức nghĩ ra: Đây là Sư phụ thông qua con trai nhắc tôi thay đổi đầu tóc một chút. Tôi thực sự rất cảm tạ Sư phụ, Sư phụ mọi thời khắc đều đang coi sóc đệ tử.

Tôi đã thay đổi kiểu tóc, ở nhà mẹ một tuần rồi trở về nhà.

Sự việc đã qua được một năm. Tôi luôn muốn viết xuống và chia sẻ câu chuyện này, cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ, đồng thời cũng chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp. Chỉ cần ở trong Pháp, không điều gì là không thể.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/27/488120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/14/228863.html