Bài viết của Mai, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2025] Trong ba năm qua, tôi cùng một đồng tu khác đã phối hợp với nhau để giảng chân tướng trực diện cho chúng sinh. Chúng tôi nhận thấy nhiều người trẻ tuổi chưa từng nghe chân tướng nên đã nỗ lực hết sức để không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho họ. Dưới đây, tôi xin chia sẻ về một vài trường hợp Sư phụ đã giúp chúng tôi hóa giải nguy hiểm trong khi giảng chân tướng và nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi.

I. Chính niệm hiển Thần tích

Dưới đây là một vài câu chuyện về việc Sư phụ giúp tôi và đồng tu hóa giải nguy hiểm trong khi giảng chân tướng.

1. Tín Sư tín Pháp sẽ không gặp nguy hiểm

Một hôm vào mùa hè năm ngoái, tôi và đồng tu đang đi xe điện trên phố thì một người đàn ông trung niên tiến về phía chúng tôi. Tôi dừng lại nói: “Chào anh. Tôi chỉ đi ngang qua đây, muốn nói với anh vài lời. Tôi tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhất định không được có suy nghĩ không tốt về Đại Pháp. Đại Pháp đến là để cứu người…” Tôi còn chưa dứt lời, người đàn ông kia đã cắt ngang: “Tôi ở Đội Cảnh sát hình sự. Mấy năm qua tôi đã bắt giam rất nhiều người như chị. Tôi không hiểu, tốt thì tốt, sao cứ phải đi khắp nơi tuyên truyền?” Vừa nói, ông vừa bước đến trước xe đạp điện của tôi, mắt nhìn chằm chằm vào tay lái, như thể muốn chộp lấy lái bất cứ lúc nào.

Đồng tu đứng cách đó không xa, phát chính niệm hỗ trợ tôi. Tôi không động tâm, nghĩ vấn đề này mình có thể giải đáp rõ ràng. Ngay khi tôi vừa định nói với ông ấy thì một người đàn ông khác tiến đến. Nhìn thấy người đàn ông kia, ông liền bỏ mặc tôi và bước đến bắt tay người đàn ông kia. Tôi dừng lại một lúc rồi cùng đồng tu rời đi.

2. Thử dùng thần thông

Lần đầu tiên tôi thử dùng thần thông là không lâu sau khi tôi và đồng tu bắt đầu giảng chân tướng. Chúng tôi đi bộ trên một con phố nhỏ, đồng tu giảng chân tướng cho một người đàn ông đeo túi trên vai, trông giống cán bộ. Ông ấy không tiếp nhận, rất phản đối và bỏ đi.

Một lúc sau, lại có một người đàn ông khác đến, đồng tu vừa đi vừa giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi thấy người đàn ông đeo túi đi phía trước cứ ngoái lại nhìn, nên tôi gọi đồng tu quay lại, nhưng đồng tu không để ý, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Vài phút sau, tôi thấy một xe cảnh sát tiến đến, dừng một chút ở ngã tư rồi hướng về phía chúng tôi. Lúc này, đồng tu cũng vừa quay ngược lại nên không thấy xe cảnh sát ở phía sau, trên đường cũng không có người đi bộ.

Xe cảnh sát chạy đến, dừng lại cách chúng tôi khoảng 10 mét, hai cảnh sát bước xuống. Theo bản năng, tôi và đồng tu quay lại và rảo bước thật nhanh, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng của cảnh sát từ phía sau, giọng nhẹ nhàng, nói: “Hai người phía trước dừng lại”. Vì trong ba lô của đồng tu có vài cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và một số tài liệu chân tướng khác nên tôi nói với đồng tu: “Chị mau đi đi, tôi sẽ đi sau”. Đồng thời, miệng tôi liên tục nói: “Định! Định! Định trụ họ lại!” và ném mấy chiếc USB chân tướng cùng chìa khóa trong túi áo xuống gầm một chiếc xe ô tô.

Thấy đồng tu đã rẽ vào góc phố, tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy hai cảnh sát đang đứng cạnh một chiếc xe ô tô, một người vẫn còn đang giơ tay ra, đứng cách chúng tôi một đoạn và không hề động đậy. Cứ như vậy, chúng tôi đã thoát được.

Lần thứ hai tôi dùng thần thông là vào một ngày nghỉ cuối năm ngoái. Lúc đó, tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo khoác màu xanh sẫm đi ngược chiều. Tôi dừng xe lại và giảng chân tướng cho anh. Thấy anh cứ lục tìm trong túi một lúc lâu, tôi đoán anh ấy đang cố tìm thẻ ngành (trước đây tôi đã từng gặp trường hợp như vậy) nhưng không tìm thấy. Sau đó, anh ấy với tay rút chìa khóa xe điện của tôi. Miệng tôi liền nói: “Định, định, định”. Anh ấy cũng nghe thấy, nhưng vẫn rút chìa khóa ra. Tôi thầm nghĩ mình niệm “Định” sao lại không có tác dụng? Lúc này anh ấy nói: “Ngày mai đến đồn cảnh sát phía trước lấy chìa khóa.”

Đồng tu ở cách đó không xa đang hỗ trợ tôi phát chính niệm, còn tôi cũng đứng yên tại đó. Đột nhiên, một điều bất ngờ xảy ra, anh ấy vội giơ tay ra, cẩn thận ném chiếc chìa khóa xe vào bàn đạp xe điện của tôi, rồi hốt hoảng bỏ đi mà không ngoái đầu lại. Tôi còn nói với theo: “Đừng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, như vậy anh mới có thể có được tương lai tốt đẹp!”

3. Không động niệm sợ hãi

Một lần, khi đến cửa một cửa hàng bách hóa, tôi thấy một người đàn ông to cao trông có vẻ có địa vị đang đứng đó. Tôi liền nhớ đến Pháp của Sư phụ: “…mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên” (Chuyển Pháp Luân), rồi bước đến giảng chân tướng cho ông ấy. Khi biết tôi là học viên Pháp Luân Công, ông ấy lớn tiếng nói: “Tôi ở cục công an, vừa mới nghỉ hưu. Cuộc họp năm nay chúng tôi vẫn còn nói đến việc Pháp Luân Công của các chị, vậy mà chị vẫn còn nói với tôi về cái này…” Lúc này, đồng tu cũng bước đến giảng cho ông, cả hai chúng tôi đều không động niệm sợ hãi, chỉ thấy giọng ông càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ông ấy vội vã bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

4. Uy lực của từ bi

Có lần, tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi ăn mặc chỉnh tề, trông giống viên chức chính phủ, đi phía trước tôi trên bờ đê. Tôi đuổi theo để giảng chân tướng và giúp ông làm tam thoái. Ông ấy nhìn tôi và hỏi: “Cô nói những điều này, không sợ bị bắt sao?” Tôi đáp: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, nếu đều sợ bị bắt, thì ai sẽ đến cứu những người này?!” Khi tôi nói những lời này, thực sự là xuất tự nội tâm, tôi cũng cảm nhận được bản thân đã xuất được chút tâm từ bi.

Ông ấy quay ra nhìn giỏ xe của tôi một chút, rồi nói: “Chị đừng phát gì nữa, hãy chú ý an toàn.” Tôi trả lời: “Anh thật thiện lương. Sau khi về nhà, anh nhớ nói cho người nhà để họ cũng được cứu, cũng có tương lai tốt đẹp nhé.” Ông ấy đáp: “Cảm ơn chị!”

Đó chỉ là một vài ví dụ. Tôi biết đó là Sư phụ đang cứu độ chúng sinh, Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh, Sư phụ chỉ là thông qua chúng ta ở thế gian để trợ Sư cứu chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp chỉ có tu tốt bản thân, đồng thời không ngừng đề cao và gia cường mức độ tín Sư tín Pháp, đạt đến mức 100% kiên tín vào Pháp Sư phụ giảng, đem những năng lực mà Đại Pháp ban cho lấp đầy trong tâm, chính niệm đầy đủ, thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử vĩ đại và thần thánh này!

II. Phối hợp giảng chân tướng cùng đồng tu

Dưới đây tôi xin chia sẻ về việc phối hợp với đồng tu để giảng chân tướng.

Tôi cùng đồng tu phối hợp giảng chân tướng, lấy sở trường bù sở đoản, khích lệ lẫn nhau. Tôi có đặc điểm là đi thẳng vào vấn đề, còn đồng tu thì trò chuyện một cách từ tốn và kiên nhẫn. Nếu chúng sinh có thể lắng nghe thì chúng tôi giải thích nhiều hơn một chút; còn nếu họ vội đi thì chúng tôi chỉ giảng những điểm chính; ngay cả với người không nghe, chúng tôi cũng sẽ nhắn nhủ họ một câu: “Đừng phản đối Đại Pháp, như vậy bạn sẽ có tương lai tốt đẹp!”

Giảng chân tướng nhất định phải chân thành, nghiêm túc, chỉ một tâm cứu người, như thế mới có sức mạnh, hiệu quả sẽ tốt. Hiện tại, tôi thường mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu: “Này anh bạn, chàng trai, anh trai, hay thưa tiên sinh, tôi đi ngang qua, thấy anh nên muốn chia sẻ với anh vài lời. Tôi tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là Phật Pháp, đến để cứu người. Môn tu luyện đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia. Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của vũ trụ. Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là ngụy tạo, là để lừa gạt người dân, kiếm cớ biện minh cho cuộc bức hại. Giờ đây mọi người đều đã biết rồi, các cuộc vận động trước đây đều làm như vậy cả. Tôi không nói nhiều nữa, chủ yếu là sau này bất kể có thiên tai, nhân họa hay ôn dịch nào xảy đến, hãy luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong tâm, thì có thể tránh được mọi tai họa. Còn một việc nữa, chính là cần hủy bỏ lời thề khi trước đây chúng ta giơ nắm đấm lên tuyên thệ để gia nhập các tổ chức vô thần, ví như các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội mà chúng ta đã gia nhập. Người ta tưởng đó là việc tốt đẹp, nhưng thực chất, đó là không thừa nhận Thần Phật, là đối lập với Thần Phật. Một người khi phát thệ gia nhập chúng, thì sẽ bị đóng ấn ký của Satan trên trán và lòng bàn tay, người đó chính là cùng một phe với nó, sẽ không quy về Thần Phật quản nữa, khi Thần Phật muốn bảo hộ người đó thì cũng không bảo hộ được. Đặc biệt là khi gia nhập Đảng, đều phát thệ rằng sẽ hiến dâng sinh mệnh cho nó, vĩnh viễn đi theo nó. Lời thề độc này trăm phần trăm ứng nghiệm. Quá khứ người xưa thường nói: “Chết rồi sẽ gặp Marx”, nó ở dưới địa ngục, muốn kéo người ta xuống địa ngục. Anh xem, trước cổng các nhà hỏa táng đều viết: “Mãi mãi đi theo Đảng”. Chỉ cần trong tâm phủ nhận lời thề đó, trên đầu ba thước có thần linh, Thần Phật nhìn nhân tâm, có thể giúp chúng ta xóa bỏ ấn ký. Đến lúc tà đảng bị thanh toán thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta sẽ không bị chôn cùng nó và có thể được lưu lại. Đây là sự thật.”

Sau đó, tôi đặt hóa danh cho mọi người và hỏi thêm: “Đã có ai nói với bạn điều này chưa? Chỉ cần thoái một lần là được, không cần thoái lại. Hãy nói với gia đình, họ hàng và bạn bè của bạn rằng đây là cách duy nhất để được lưu lại trong tương lai, bạn sẽ nhận được đại phúc báo và có một tương lai tốt đẹp.”

Tôi thường gặp những người nói các người “làm chính trị, phản đảng”, “đảng cho tôi tiền”, hoặc “tôi là tín đồ Cơ đốc, tôi tin vào Chúa, tôi tín Phật”.v.v… Tôi và đồng tu phối hợp như sau: điều đầu tiên là không tranh biện với người thường, lúc thích hợp có thể khen ngợi hoặc tỏ ra đồng tình với họ. Ví như khi tôi hỏi: “Bạn có tin thiện ác hữu báo không?” thì thông thường mọi người đều nói có, khi đó chúng tôi liền giơ ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình và khen ngợi họ: “Thật là tốt, bạn rất có chuẩn mực, bạn là người tốt, là người thiện lương.” Hoặc nói: “Anh xem tướng mạo của anh tốt thế này, vừa nhìn là biết có phúc khí, nếu anh minh bạch chân tướng thì phúc khí còn lớn hơn nữa”. Nếu gặp phải người phản đối mạnh mẽ, chúng tôi vẫn giữ sự tường hòa, không nổi giận, trước tiên chuyển chủ đề để nói chuyện thêm với họ, nán lại thêm với họ một lúc, trường năng lượng chính từ chúng tôi có thể giải thể nhân tố tà ác đằng sau họ, và sau đó chúng tôi nói gì, họ đều lắng nghe. Chúng tôi phối hợp với nhau rất hiệu quả.

Dưới đây là một số hồi đáp của chúng tôi khi gặp phải những câu hỏi phía trên của người thường:

1. Về việc “làm chính trị, phản Đảng” – Anh này, anh nói xem dân thường chúng ta thì có năng lực để chống đối ai chứ? Không có quyền phát ngôn, không có quyền lực kinh tế, lại càng không có binh quyền. Ngay cả Chủ tịch nước không quá ba ngày cũng có thể bị lật đổ, anh nói chúng tôi có thể phản đối ai?! Những gì tôi nói đều là sự thật, chỉ có nhận rõ nó, thoát ly khỏi nó thì mới có thể bảo mệnh, bảo bình an. Anh xem hiện tại thiên tai nhân họa nhiều đến đáng sợ, đó chẳng phải là đang đào thải con người sao? Người không trị thì Trời trị, thiện ác hữu báo là Thiên lý. Không chỉ con người; mà một quốc gia, một đảng phái, hay một đoàn thể, làm chuyện xấu gì đều phải kết toán mà bồi hoàn. Mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc rao giảng vô thần luận, tiến hóa luận, làm ra bao nhiêu cuộc vận động? Đã hại chết bao nhiêu người? Có thể không kết toán nó sao?! Anh à, anh là người hiểu biết, mau mau thoái xuất khỏi nó, thì chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến anh, hãy lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, chúng ta là người xa lạ, cả đời có lẽ chỉ có duyên gặp mặt một lần này, tôi hoàn toàn là vì muốn tốt cho anh. Nói như vậy, thông thường mọi người đều thoái.

2. Về việc “Đảng Cộng sản cho tôi tiền” – Anh à, anh nói xem dân chúng nuôi sống đảng cộng sản, hay là đảng cộng sản nuôi sống dân chúng? Đảng Cộng sản không lao động, không trồng trọt, không phát minh sáng tạo, trả lương cho anh cũng là từ tiền thuế mà người dân nộp và giá trị thặng dư mà họ tạo ra, còn nuôi sống cả bao nhiêu tham quan như vậy. Triều Thanh chỉ có một Hòa Thân (đại tham quan), còn bây giờ quan chức nào cũng đều là “Hòa Thân”, cho nên người dân Trung Quốc mới phải chịu áp lực lớn như vậy, cuộc sống mới khổ cực như vậy. Hơn nữa, đảng cầm quyền thì cần quản lý quốc gia cho tốt, cơ bản nhất chính là để người già có chỗ phụng dưỡng, trẻ nhỏ có nơi nương tựa, đó là trách nhiệm của chính phủ, nếu không thì cần cái đảng đó làm gì. Anh xem ở các quốc gia Tây phương, điều kiện sống của người dân rất tốt, mức sống rất cao, nếu không tại sao con cháu của các quan chức và người giàu có ở Trung Quốc đều chạy cả ra nước ngoài? Nhưng chính phủ của các nước đó chưa từng nói, cũng không dám nói là họ cho người dân tiền, họ hiểu rõ rằng họ chỉ là một bộ phận chức năng của chính phủ cần quản lý quốc gia cho tốt và phải chịu sự giám sát, quản lý không tốt còn bị luận tội và bãi miễn.

3. Về việc “Tôi tín Cơ đốc, tín Chúa” – Anh có tín ngưỡng thật là tốt. Sư phụ tôi cũng giảng rằng Chúa Jesus,Thánh Maria đều là những vị Thần vĩ đại. Trong Kinh Thánh cũng nói đến việc “chống đối Chúa” không rõ anh đã nghe qua chưa? Kẻ “chống đối Chúa” chính là quỷ Satan (xem “Bí mật ngũ tinh hồng kỳ”, ngũ tinh hồng kỳ là cách gọi khác của quốc kỳ Trung Quốc), chúng ta tuyên thệ gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, chính là đi theo Satan, vì vậy cần phải thoái xuất nó thì sau này mới có thể bảo mệnh, bảo bình an.

Để giảng chân tướng được tốt, cần đọc nhiều lần “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, “Bí mật ngũ tinh hồng kỳ” và “Giải thể văn hóa đảng” để hiểu được thấu đáo. Khi phối hợp với các đồng tu giảng chân tướng, chúng tôi đã giải thích thấu tỏ con đường thành ma quỷ của Marx, mọi người thường không biết điều này nhưng khi nghe rồi thì đều rất tín phục.

Đệ tử cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ, đệ tử sẽ kiên định thực tu, bước thật tốt đoạn đường Chính Pháp tối hậu này. Trên đây là một số chia sẻ của bản thân, viết ra để giao lưu cùng các đồng tu, có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/23/495329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/12/229322.html