Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 18-07-2025] Tôi có một người bạn, tạm thời gọi cô là Trình Linh, vì cô bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền bịa đặt của Trung Cộng, nên cô từng hiểu rất sai về Đại Pháp. Thế mà trong ba năm gần đây, cô đã hiểu rõ sự thật về Đại Pháp, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã cải biến quan điểm nhân sinh của cô.

Cô Trình Linh là người như thế nào

Cô Trình Linh kể, cô từ nhỏ không phải là một người con gái ngoan, mà là một đứa trẻ rất nổi loạn, cô hay giận hờn và cáu gắt, nổi tiếng trong thôn, một chút chuyện nhỏ cũng sẽ khiến cô tức giận, không còn lý tính. Cô trốn học như ăn cơm bữa, có một lần, cô trốn học ở nhà, trốn trong phòng đọc tiểu thuyết, cha mẹ nói sao cũng không nghe, cha cô tức giận leo lên lầu bốn rồi bò vào phòng cô qua cửa sổ, lôi cô ra bờ sông, ấn đầu cô xuống nước. Cô kể, lần đó suýt nữa là cô chết ngạt. Ngay cả như vậy, cô vẫn trốn học như cũ.

Sau khi cô Linh tốt nghiệp cấp hai, nhờ mối quan hệ của gia đình, cô đã vào trường dạy nghề; sau khi tốt nghiệp, cô được phân công làm việc ở một cơ quan nhà nước. Sau đó, thân nhân lại nhờ quan hệ để cô có suất vào cao đẳng, thế là cô lại nghỉ làm để đi học, rồi lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng. Về sau, cô đã ra hải ngoại. Do tiếng Anh và tính tình không tốt, nên lúc nào cô làm việc cũng chưa đến một tháng là bị sa thải.

Như vậy, cô Linh đã trải qua rất nhiều chuyện, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, điều đó cũng khiến tính tình của cô có chút thay đổi, những cảm xúc tiêu cực của cô cũng ngày càng nhiều. Cô nói, cô chưa từng hối hận về bất cứ việc gì mà cô đã làm trước đó.

Duyên phận của cô Trình Linh với Đại Pháp

Chồng cũ của cô Linh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con gái cô từ nhỏ đã theo cha tu luyện. Nhưng cô Linh không tin vào chuyện tu luyện, cô cho rằng những thứ đó là lừa người, đồng thời cô còn vô cùng phản đối Đại Pháp. Cô cảm thấy những người tu luyện đều là những người thật thà và ngu ngốc, cho nên dễ bị lừa. Sau khi cô ra hải ngoại, chủ nhà của cô cũng tu Đại Pháp, nhưng vẫn không thể khiến cho ấn tượng của cô về Đại Pháp có chuyển biến gì. Có đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng cho cô, nhưng cô vẫn mắng một số đồng tu từ đầu tới đuôi, lần nào cũng vậy.

Khi tôi nghe được những chuyện này, tôi cảm khái: Sư phụ hãy cho cô ấy cơ hội đến bên cạnh đệ tử Đại Pháp lần nữa, để cô minh bạch sự thật, cô ấy và Đại Pháp có duyên phận lớn biết bao.

Sự thay đổi thái độ của cô Trình Linh đối với Đại Pháp

Khi tôi và cô Linh gặp mặt lần đầu, cô cho tôi ấn tượng cô là người thẳng thắn, không có mưu kế và rất chấp trước vào tiền, có thể nói, vì tiền, cô có thể nghĩ hết mọi cách, nhưng cô lại không có nhiều tiền. Cô Linh nói cô không có bạn bè ở Trung Quốc Đại lục, tôi hỏi cô lý do tại sao? Cô nói, vì cô quá keo kiệt, hay cáu gắt, nên không thể kết bạn.

Vì mỗi tuần tôi và cô Linh đều có ba ngày làm việc với nhau, nên tôi tiếp xúc nhiều với cô, tôi hỏi cô Linh: “Cô hay nói mình tính tình không tốt không tốt, sao tôi không thấy cô tính tình không tốt nhỉ?” Cô nói, vì tính nết của tôi tốt, không đụng đến chỗ xấu tính của cô, nên khi cô ở cùng tôi, tính tình của cô cũng rất tốt.

Khi đó, tôi cảm thấy, từng tư từng niệm của đệ tử Đại Pháp đều nên ở trong Pháp, nếu không sẽ làm sai lệch nhận thức đúng đắn của những người xung quanh đối với Đại Pháp. Ban đầu, tôi giảng chân tướng cho cô, cô rất phản cảm, còn nói những lời bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp. Vì để cô không phạm tội với Đại Pháp nữa, về cơ bản tôi không đề cập rõ đến Đại Pháp và cũng không trực tiếp giảng chân tướng cho cô. Nhưng thái độ của tôi đối với cô vẫn rất thiện.

Do chúng tôi thường làm việc cùng nhau, nên khi làm việc, cô thích kể những chuyện phiền não trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như bạn trai không tốt với cô, cãi lộn với cô. Cho nên tôi dùng đạo lý của tầng con người mà tôi biết này để khuyên nhủ cô, giảng cho cô về duyên phận giữa người với người, thiện duyên và ác duyên v.v. Chẳng hạn như, khi cô cầu tiền mà không được, tôi sẽ giảng cho cô về phúc phận và tiền bạc của một người là dùng cái gì đổi lấy, đức và nghiệp đến như thế nào, mối quan hệ giữa mất và được, lần nào cô cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Tôi còn nói với cô về cái Thiện giữa các học viên Đại Pháp, nói về sự thay đổi tính tình và tính cách của tôi trước và sau khi tu luyện. Như vậy, mỗi ngày tôi đều giảng từng chút từng chút, dần dần thái độ của cô đối với Đại Pháp cũng thay đổi, khi tôi trực tiếp nhắc đến Đại Pháp lần nữa, cô không còn phản cảm đến thế nữa. Nhưng khi tôi giảng đến tam thoái, cô vẫn rất phản đối.

Như vậy, chúng tôi ở cùng nhau hơn hai năm, hai bên cũng rất hiểu nhau. Trong cuộc sống, tôi chân thành đối đãi với người khác, dùng Thiện và sự phó xuất đối đãi với việc của con dâu cũ, điều này có ảnh hưởng trọng đại đến suy nghĩ của cô Linh. Tôi bảo cô, đây là sự thay đổi sau khi tôi tu Đại Pháp, bởi vì Sư phụ của tôi yêu cầu tôi làm một người mà làm gì cũng nghĩ cho người khác.

Mặc dù thái độ của cô Linh đối với Đại Pháp thay đổi từng ngày, nhưng cô vẫn không làm tam thoái. Cho đến một hôm, tôi lại giảng cho cô vì sao phải tam thoái và hỏi cô về chuyện tam thoái, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nhưng sau khi về nhà, cô gửi cho tôi một tin nhắn, nói cô muốn thoái Đội và Đoàn mà cô đã từng gia nhập. Khi đó, tôi xúc động đến rơi nước mắt, vui mừng vì sinh mệnh này có thể minh bạch sự thật. Với thời gian hơn hai năm, sinh mệnh này đã thật sự được cứu rồi!

Cô Linh còn nói với con gái, có lẽ cô và tôi đời trước là chị em. Bây giờ cô gặp vấn đề gì, cô hay nhắc đến những gì tôi từng nói. Tôi nói: “Không phải là tôi nói, mà là Sư phụ Đại Pháp giảng, tôi chỉ dùng lý giải của mình để nói cho cô thôi.”

Cô Trình Linh đắc được gì từ trong Đại Pháp

Quan điểm nhân sinh và những giá trị quan của cô Linh đã có sự thay đổi to lớn so với trước đây. Chẳng hạn như, khi cô gặp phải một số thứ và một số việc, cô sẽ nói “thuận theo tự nhiên”, khi người khác không tốt với cô, cô sẽ nói “có lẽ đời trước tôi nợ anh ta”, khi gặp phải bất công, cô cũng nói “thôi, không tính toán nữa”, đối với việc truy cầu tiền, cô sẽ nói “có lẽ tôi không có nhiều đức như thế để đổi, có thì có, không có thì không có”. Bây giờ, cô thật sự sống rất thoải mái vui vẻ. Đó chính là sự thay đổi mà vô hình trung Đại Pháp đã mang đến cho cô.

Vài ngày trước, cô Linh còn thành tâm thành ý niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” theo tôi. Là lòng từ bi của Sư phụ và sự vĩ đại của Đại Pháp đã cải biến quan điểm nhân sinh của cô Linh.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/18/大法改變了她的人生觀-491131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/10/229297.html