Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-09-2025] Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Ba Quận lần thứ 208 ở Northampton. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Được tổ chức thường niên vào cuối tuần của dịp Lễ Lao động, lễ hội kéo dài bốn ngày này bao gồm các triển lãm động vật, các cuộc thi nông sản, nhạc sống, bảo tàng nông trại, các quầy hàng thực phẩm, chơi xe điện đụng, cùng các hoạt động vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi. Sự kiện được khen ngợi rộng rãi vì tính đa dạng và tập trung vào cộng đồng, thu hút hàng nghìn người dân và du khách mỗi năm.

c29c37848b3398bcfbe8d38633282e97.jpg

1f464b0de01b32f922cfffa8e6e53cdb.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Ba Quận ở Northampton, diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2025.

Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia hội chợ. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại cũng như sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Người dân địa phương và du khách đã ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực phản bức hại và phơi bày tội ác của ĐCSTQ.

Mọi người bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Cô Jennifer, sống ở Amherst, đã đi thẳng đến quầy Pháp Luân Đại Pháp và hỏi một học viên xem cô có thể hỗ trợ những gì và có thể làm gì. Các học viên nói với cô rằng họ đang thu thập chữ ký kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Cô Jennifer liền ký vào đơn kiến nghị. Khi đặt bút xuống, cô xúc động nói rằng cô thực sự đau buồn trước cuộc bức hại. Cô cho hay cô đã tìm hiểu trên internet về các cuộc tấn công và bức hại của ĐCSTQ đối với Shen Yun ở Hoa Kỳ, và cô muốn trợ giúp Pháp Luân Đại Pháp. Với đôi mắt ngấn lệ, cô một lần nữa bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước những gì cô thấy đang xảy ra với Shen Yun. Khi cô rời đi, các học viên đã cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của cô.

Cô Makayla, một cư dân địa phương, chia sẻ rằng khi đi ngang qua quầy thông tin, cô đã bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Cô đã học bài công pháp thứ nhất ngay tại đó và sau đó cô cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng. Cô đã để lại thông tin liên lạc và bày tỏ rằng cô muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

3245c4f48b3d6b1985bc450c1eedbfd6.jpg

Bà Cheryl

Khi bà Cheryl dừng lại tại quầy Pháp Luân Đại Pháp, một học viên đã giải thích các đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp và chỉ vào dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên chiếc thẻ đánh dấu sách hình hoa sen. Người học viên nói với bà rằng ba chữ này là đặc tính của vũ trụ, và nhiều người đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người học viên cũng nhấn mạnh rằng điều này đặc biệt đúng khi một người gặp khó khăn hoặc cảm thấy căng thẳng: việc thành tâm niệm hai câu chân ngôn này có thể giúp tâm trí người ta trở nên tĩnh tại và vượt được khó khăn. Bà Cheryl cho hay cha bà đã qua đời. Bà rất thương nhớ ông và đôi khi cảm thấy buồn. Bà nói bà sẽ mang chiếc thẻ đánh dấu trang hình hoa sen này bên mình. Vừa nói, bà vừa cài tấm thẻ lên áo và nói rằng bà muốn đeo nó mãi mãi.

Một gia đình bốn người đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã dạy hai em nhỏ đọc các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Các em nhỏ đã đọc từng chữ một cách cẩn thận bằng giọng trong trẻo và ngây thơ, và người mẹ đã khen ngợi các em. Người học viên dặn các em nhỏ hãy ghi nhớ ba chữ này. Các em nhỏ liền gật đầu đồng ý, và mẹ của các em đã chân thành cảm ơn người học viên vì đã tặng các em một món quà tuyệt vời như vậy.

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một cô gái trẻ đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp và đột nhiên dừng lại để đọc thông tin về bản thỉnh nguyện. Chỉ vào dòng chữ “ĐCSTQ thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”, cô kinh ngạc thốt lên: “Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Tôi phải ký tên thỉnh nguyện để ngăn chặn hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ! Điều này không thể chấp nhận được!”

Ông Quan, một người Việt gốc Hoa, cho biết ông hiểu rõ đảng cộng sản tàn ác như thế nào. Ông đã bị đảng cộng sản bức hại và phải trốn sang Hoa Kỳ. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công trong việc kháng nghị và phơi bày cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/6/499177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/7/229726.html