Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 30-08-2025] Ngày 24 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm Vancouver để kêu gọi sự chú ý và giúp chấm dứt cuộc bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua. Họ cũng chúc mừng 450 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người cho hay họ rất buồn khi nghe về những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và phẫn nộ trước cuộc đàn áp xuyên quốc gia của nó. Họ bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc phơi bày cuộc bức hại. Một số người Trung Quốc đã tuyên bố tam thoái ngay tại sự kiện.

b2c33eb7a539bf181b719270f510705d.jpg
Cuộc diễu hành tại Vancouver, Canada chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ngày 24 tháng 8 năm 2025.

Thời tiết ở Vancouver hôm đó nắng đẹp. Với sự hộ tống của xe cảnh sát, đoàn khởi hành lúc 11 giờ sáng từ quảng trường phía Nam của Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver. Trong tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và nhiều biểu ngữ, đoàn đã diễu hành qua những con phố sầm uất của Vancouver, qua Canada Place, khách sạn Five Sails, Đồng hồ hơi nước Gastown, Ga Waterfront và các địa danh nổi tiếng khác.

Nhiều người đã chụp ảnh và ghi hình. Khi thấy các biểu ngữ ghi “Giải thể ĐCSTQ, Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công”, một số người đã giơ ngón tay cái và vỗ tay tán thưởng các học viên. Một số khách du lịch nói rằng cuộc bức hại là một sự hổ thẹn và cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ phải được chấm dứt.

7dbf7af47b76e56d1c2c6776a7c684d1.jpg
45e249511b8915f1e4125817b8d1df97.jpg
e3586efa3386778efdc36eea8935778e.jpg
cba4c0e3f60e9e4094f657e61d00bd77.jpg
7a31a7797870f237d88dc00b93969ccc.jpg
ed7c282504d72d4ff81aa2e876d82ff3.jpg
e371989395947808958d4c232a9c2f17.jpg
Các học viên diễu hành tại Vancouver vào ngày 24 tháng 8 năm 2025.

Một phụ nữ đến từ Thượng Hải đã theo dõi cuộc diễu hành. Khi một phóng viên đến chào bà, bà đã lấy tay che miệng và đôi mắt bà ngấn lệ. Sau khi bình tĩnh lại một chút, người phụ nữ cho hay bà cảm thấy “đau lòng và xót xa” sau khi đọc kỹ các thông điệp trên các biểu ngữ ghi: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết 80 triệu đồng bào Trung Quốc”, “Trung Quốc: Hãy chấm dứt giết người để lấy nội tạng”, “ĐCSTQ = Bạo lực + Dối trá” và “Cuộc bức hại sẽ chấm dứt khi ĐCSTQ sụp đổ”.

Bà gọi cho chồng mình và ông không hiểu tại sao bà lại khóc. Bà nói: “Em sẽ gửi ảnh cho anh và anh sẽ hiểu”. Sau đó, bà đã gửi cho ông những bức ảnh chụp các biểu ngữ.

Sau khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bản chất của ĐCSTQ, người phụ nữ đã dùng hóa danh để thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản mà bà đã gia nhập.

Bà Hứa đến từ Đài Loan cũng theo dõi cuộc diễu hành. Bà rất vui khi thấy cuộc diễu hành của các học viên, nhưng cũng choáng váng trước sự tàn bạo của ĐCSTQ. Bà Hứa kể rằng bà đã biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đã truy cập trang web tam thoái. Bà nói nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật ghê rợn và cần phải được chấm dứt.

Người Hồng Kông: ĐCSTQ là một băng đảng lớn

Ông Ngô, đến từ Hồng Kông, cho biết ông đã nhận ra sự tàn bạo của ĐCSTQ từ khi còn sống ở Hồng Kông, “Người dân xứng đáng được tự do, nhưng bây giờ Hồng Kông không có điều đó. Thật bi thảm. Trong có vài năm, với Phong trào Dù vàng năm 2019, tự do đã biến mất trong chớp mắt.”

“ĐCSTQ thực sự tà ác. Nó không cho người dân những quyền tự do cơ bản nhất, dân chủ, hay thậm chí là những quyền con người cơ bản nhất. Những người cầm quyền không có sự ủy quyền của người dân [nghĩa là họ không do dân bầu].” Ông nhấn mạnh rằng ĐCSTQ chỉ muốn duy trì quyền lực và không tôn trọng nhân quyền. “Đó là một băng đảng, một băng đảng thực sự lớn.” Ông cho biết cha ông là một đảng viên ngầm trước khi ĐCSTQ lên nắm quyền, và sau đó gia đình ông đã bị bức hại.

Du khách người Mỹ: Cuộc bức hại là một sự hổ thẹn

a7ea3c9051a01abc7e51f105a011bcff.jpg
Bà Mary và ông Chuck đến từ Indiana, Hoa Kỳ.

Bà Mary và ông Chuck đến từ Indiana đã dừng lại và theo dõi cuộc diễu hành trong khi họ đang đi dạo ngang qua trung tâm Vancouver.

Bà Mary cho biết: “Tôi nghĩ sự kiện này rất tuyệt vời. Âm nhạc rất hay và ai nấy đều rất thân thiện. Họ đã nói chuyện với chúng tôi và giúp chúng tôi chụp ảnh, điều đó thật tuyệt.” Ông Chuck bày tỏ: “Chúng tôi cho rằng thật đáng hổ thẹn khi [ĐCSTQ] lạm dụng quyền lực để phát động cuộc bức hại, và thật đáng tiếc là nó vẫn đang diễn ra.”

Mục sư người Mỹ: Cuộc đàn áp xuyên quốc gia phải chấm dứt

Ông Ken, một mục sư đến từ miền Đông Nam Hoa Kỳ, nói: “Sự đàn áp xuyên quốc gia là phi lý. Tôi nghĩ, nếu ai đó tới Canada, từ Bắc Kinh chẳng hạn, và cuộc sống của họ bị ĐCSTQ đe dọa và can thiệp, thì những gì chính quyền Bắc Kinh đang làm là sai trái. Tôi tin rằng mọi người nên có tự do, và chúng tôi ủng hộ quyền tự do của các học viên Pháp Luân Công.”

Tuy nhiên, ông cho biết họ chưa từng nghe về điều đó trước đây, và cho đến ngày hôm nay, thông tin này chưa từng xuất hiện trên bất kỳ bản tin nào. Ông bày tỏ: “Thật tốt khi các bạn đã nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất biết ơn, và chúng tôi chắc chắn sẽ chia sẻ thông tin này.”

Ông nói rằng, là một người Mỹ, nếu ĐCSTQ đe dọa ông, “Tôi sẽ sợ hãi, và tôi sẽ lo lắng cho gia đình mình. Chúng tôi sẽ phải làm điều tương tự—phản kháng lại như các các học viên đang làm và nâng cao nhận thức cho mọi người. Chúng ta phải chống lại các mối đe dọa của ĐCSTQ, và chúng ta có quyền lựa chọn.”

Về việc 450 triệu người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông nhận định: “Vâng, việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bức hại người dân là tốt, bởi cứ liên quan đến ĐCSTQ là không tốt rồi.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/30/498927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/31/229620.html