Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 02-09-2025] Ngày 30 tháng 8 năm 2025, các học viên tại Áo đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Vienna, gồm các hoạt động như mít-tinh, diễu hành và trình diễn các bài công pháp tại Helmut-Zilk-Platz, một quảng trường công cộng ở trung tâm thành phố. Các hoạt động được khán giả đón nhận nồng nhiệt và nhiều người cho biết âm nhạc trình diễn thật vui tươi và giúp phấn chấn tinh thần. Họ cũng yêu thích thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Helmut-Zilk-Platz, đi qua Nhà hát Opera Quốc gia, Tòa nhà Quốc hội và Quảng trường Freyung. Đoàn diễu hành cũng đi dọc theo một số tuyến phố mua sắm dành cho người đi bộ như Đại lộ Ringstrasse và Phố Kärntner Strasse. Một số người cho biết họ rất thích cuộc diễu hành bởi nó thực sự thể hiện được những giá trị mà xã hội chúng ta cần.

5244925f5cbf554f52bd52f9e552c523.jpge8e7320d2123d4ab9c9ca69043a6504b.jpg079c4076b0f77e58c69010e121905fae.jpg84db9564ca07a71eed60a14063e0afd2.jpg39c3b3248545aae59745d9692310d5cc.jpg10f57d49821fa2c33cfe9937af5692b5.jpg13c0c4c9da0848b23bd6425014484f94.jpg31908ba82aa62530e4e23df93cd1ff08.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố Vienna hôm 30 tháng 8 năm 2025

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và mang theo các biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các nữ học viên trong trang phục màu trắng, tay cầm vòng hoa có di ảnh của những học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Sự kiện giúp mọi người tìm lại những giá trị quan chân chính

Cô Neonila, một phụ nữ trẻ đến từ Ukraine, đã cùng người bạn của mình là cô Mariana đến từ Tây Ban Nha xem cuộc diễu hành. Cô Neonila cho biết sự kiện đã để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc. Cô chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ cuộc diễu hành. Thật khó có thể hình dung nổi một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị cấm và thậm chí bị bức hại ở Trung Quốc. Việc để nhiều người biết đến hết thảy những điều này là vô cùng quan trọng, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta .”

Cô Mariana cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Cô nói thêm: “Tôi cảm thấy xã hội ngày nay dường như không còn coi trọng việc làm người tốt nữa. Chính vì thế, tôi nghĩ việc mọi người có thể tập hợp lại, cùng nhau nỗ lực vì những điều thực sự có ích cho nhau là rất tốt. Ngày nay chúng ta quá ích kỷ, nghĩ quá nhiều cho bản thân, bị đủ mọi thứ làm cho phân tâm, từ đó đánh mất đi ý nghĩa chân chính. Và những hoạt động như thế này giúp chúng ta tìm lại những giá trị quan chân chính, điều này khiến tôi thực sự cảm phục.”

Cả hai đều tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Neonila cho biết: “Đây là những giá trị cơ bản mà con người nên có, để có thể xây dựng được một xã hội hòa bình mà ở đó mọi người không làm tổn thương lẫn nhau. Điều quan trọng là cần thực hành những giá trị như vậy, không chỉ kỳ vọng vào người khác, mà chính bản thân cần phải tự thực hành. Như vậy vừa có thể đề cao bản thân thông qua tu luyện tự thân, vừa giúp chúng ta duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với người khác, đồng thời giúp đỡ họ.”

Cuộc diễu hành truyền tải những thông điệp tốt đẹp

Cô Claudia làm việc trong ngành năng lượng, và gia đình ba người của cô đã xem cuộc diễu hành. Cô cho biết những giai điệu do Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn “đặc biệt hay và thu hút sự chú ý”, các biểu ngữ cũng khiến cô hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm.

Cô Claudia thốt lên: “Trông thật tuyệt vời! Tôi thấy chương trình này rất hay. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn, đó là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô Claudia cho biết môn tu luyện đã tạo được sự đồng cảm với cô. Cả cô và chồng đều bị thu hút bởi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vì họ cho rằng những nguyên lý đó có thể khiến mọi người mở rộng tâm mình.

Sức ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp chạm đến tâm mọi người

452cf9831ab02168dfb8ab7ab4e9127e.jpgfa1ffae9dc3635bc8394f25c112c7f88.jpge3559ac2838822bb90f411644e9d9cbf.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp, và Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Helmut-Zilk-Platz

Trước và sau cuộc diễu hành, nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua việc xem màn luyện công tập thể và biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo tại Quảng trường Helmut-Zilk-Platz. Bà Danuta và con gái đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Bà đã chụp ảnh màn trình diễn các bài công pháp và đã hỏi địa chỉ của điểm luyện công tập thể gần nhất để học các bài công pháp. Bà nói: “Sức ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp chạm đến tâm mọi người, sự thuần khiết, yêu thương và bình hòa, đó là điều tất cả chúng ta đều cần, bởi thế giới này quá náo động.”

Bà cho biết bà từ Ba Lan chuyển đến từ 40 năm trước, những trải nghiệm trong quá khứ giúp bà hiểu được sự thống khổ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Bà tiếp tục: “Không ai thấy được nỗi thống khổ mà họ (các học viên Pháp Luân Công) phải chịu đựng, không ai lên tiếng cho họ, giới chính trị gia tuy biết nhưng lại im lặng. Đó là lý do tại sao sự kiện ngày hôm nay ở đây lại có ý nghĩa đến vậy.”

Bà Hilde làm việc trong ngành du lịch và cho biết các học viên rất ôn hòa và tốt bụng. Bà cũng hiểu tầm quan trọng của việc phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà nhấn mạnh: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất, rất tốt đẹp. Chúng ta có thể thảo luận sâu về từng chữ một, đằng sau đó ẩn chứa nội hàm phong phú. Nếu lấy đó làm triết lý sống, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”

Đây là lần đầu tiên ông Ingo, một thương nhân vận tải hàng hóa, nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, và ông cho biết ông thấy môn tu luyện rất tốt. Ông giải thích: “Tôi nghĩ điều này sẽ mang đến cho chúng ta hòa bình và sự hòa hợp. Tôi rất ủng hộ các bạn.”

Thật tâm hy vọng các học viên Pháp Luân Công có thể thực hành tín ngưỡng của mình

Bên cạnh việc chia sẻ cho mọi người về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, thông qua các áp phích và bài phát biểu tại Helmut-Zilk-Platz, các học viên cũng giải thích về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên như thế nào trong suốt 26 năm qua.

10ca34399c570d69964d07df4c4163a7.jpg072d2399c7153e9095b3510b5f3f8c6d.jpga2d6fc33ce71a045e392649d88b2da72.jpg703120ff03d779ddfeff3c57c5e1e8dc.jpg

Các học viên phát biểu và trưng bày áp phích trong sự kiện tại Quảng trường Helmut-Zilk-Platz

Cô Alexia Pou và cô Azzurra Gamberini, hai phụ nữ trẻ đến từ Ý, đã đọc từng tấm áp phích. Cô Pou kinh ngạc thốt lên: “Những thảm kịch này rất khác so với những gì tôi thấy trong cuộc đời mình, như thể chúng đang xảy ra ở một thế giới khác vậy. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể tàn nhẫn đến vậy, chỉ vì có tín ngưỡng khác mà lại đối xử với họ một cách tàn nhẫn như thế. Chuyện này khiến tôi cảm thấy đau lòng.”

Cả hai đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô Gamberini nói: “Tự do tín ngưỡng là điều quan trọng, và mọi người không nên bị tra tấn hay bị giết hại vì đức tin của mình. Môn tu luyện rất ôn hòa, và tôi cho rằng các học viên hoàn toàn có quyền tu luyện. Sự kiện này rất cảm động, các học viên là những người tuyệt vời. Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Cùng ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ trong việc bức hại Pháp Luân Công

fa4a2826353bd75fa6a72d5260714b04.jpg9ba927fad30eba72a3d6fe1100553d92.jpg405f3860a6cc55ab8a6741012759e3e5.jpga8b1595be8fc08434a89a8a74c1cbd2d.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại

Mặc dù trước đây nhiều người chưa từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhưng họ đều ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Cô Neonila cho rằng những gì đã xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể xảy ra với những người khác. Cô nói: “Thật khó để hình dung khi một người sống ở Trung Quốc đại lục mà họ biết rõ nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự có tồn tại và có thể xảy ra với mình. Điều đó thật vô cùng đáng sợ.”

Bà Hilde cho biết một bản kiến nghị dường như không có nhiều ý nghĩa, “nhưng khi ngày càng có nhiều bản kiến nghị hơn nữa thì chính phủ sẽ biết. ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng một cách bí mật và không thừa nhận điều này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phơi bày và công khai tội ác này.”

Huấn luyện viên thể lực Ilse Sagel cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là tội ác phản nhân loại và cần phải chấm dứt. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở nên tốt đẹp và có cảnh giới tinh thần cao thượng. Tôi nghĩ một kỷ nguyên mới đang đến.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/3/229665.html