Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ ở Áo

[MINH HUỆ 04-09-2025] Vào tối ngày 29 tháng 8 năm 2025, các học viên đến từ hơn 10 quốc gia châu Âu đã trình diễn các bài công pháp tại quảng trường Stephansplatz, Vienna, để giới thiệu về Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp).Vào đêm cùng ngày, họ đã tổ chức thắp nến để tưởng nhớ các học viên đã chết trong cuộc bức hại đã kéo dài suốt 26 năm qua.

Nhà thờ Thánh Stephen, sừng sững trên quảng trường Stephansplatz, là một điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch. Đây cũng là một địa điểm tụ tập quen thuộc của người dân địa phương và thậm chí còn đông đúc vào ban đêm. Những người đi qua quảng trường đã chăm chú lắng nghe các bài phát biểu của các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc; một số người nhận các tờ thông tin chân tướng và đặt câu hỏi, trong khi những người khác thì xem những bức ảnh chụp lại các hoạt động phản bức hại ôn hòa được tổ chức trong suốt 26 năm qua nhằm phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại này; một số người đã đến quầy thông tin màu xanh bắt mắt của các học viên để lấy thêm tài liệu. Mọi người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ.

86c9fd7c555f033d548cac94a68099b9.jpg

1d6279cb36d6ddffda5d2a46d978d2a4.jpg

6b3a8fb2dbbf92bc37b914ce3aaa6cf8.jpg

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2025, các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Stephansplatz, Vienna.

e923331a223056d3a169b97ed4cff540.jpg

15134ea371537ad9515974a3da9e1ae2.jpg

29b1855d4de5d7bcdd52e7814be2b271.jpg

a33b7b1a384424b411d48197082f5c1f.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm.

cf6ee5f9ac4e48e74f7cb62a56733954.jpg

Một học viên phát biểu trong buổi thắp nến, phổ biến với mọi người về lợi ích của môn tu luyện và mô tả về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.

c3106a7afedf93cb3755e389770dff35.jpg

e3972cc5efcbace58e7ae14bac1c4c2d.jpg

f18c17883385087e327e227d1cb5eecc.jpg

Mọi người nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

Cuộc bức hại này không nên xảy ra

“Tôi nghĩ họ [các học viên Pháp Luân Công] rất ôn hòa và có tác động tích cực đến mọi người”, cô Lenka Oberauer, một giáo viên, cho biết khi cô và chồng, anh Markus, đang xem cậu con trai 5 tuổi rưỡi Maxi của họ bắt chước theo các học viên luyện công. Họ được tặng hai bông hoa sen nhỏ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mặc dù đây là lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng cô Lenka nghĩ rằng các học viên “tràn đầy tình yêu thương, tường hòa tĩnh tọa. Tôi rất thích.” Bé Maxi cũng muốn nói với mọi người rằng bé muốn học các bài công pháp vì bé nghĩ môn tu luyện này “thật tuyệt vời” và bé cảm thấy “rất tuyệt” sau khi tập thử.

Cô Lenka và chồng được biết Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ bày tỏ sự đồng tình này và nói rằng các nguyên lý thật “Tuyệt vời, ôn hòa và có tác động tích cực”. Cô Lenka nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà mỗi chúng ta nên chú ý; tất cả các chính phủ phản đối Chân-Thiện-Nhẫn đều thật tồi tệ”.

Họ không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Công và thậm chí còn cưỡng bức lấy đi nội tạng của họ. Chồng của cô Lenka nói: “Cuộc bức hại này thật kinh hoàng, lẽ ra nó không nên xảy ra”. Hai vợ chồng họ cũng đã ký tên vào bản kiến nghị và nói: “Chúng tôi hy vọng các bạn thu thập đủ chữ ký và thành công trong nỗ lực của mình”. Cô Lenka nói: “Tôi hy vọng chữ ký của tôi sẽ tạo ra sự khác biệt. Thông qua nhiều chữ ký, tội ác thu hoạch nội tạng có thể được ngăn chặn và mọi người có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Công chúng ký tên vào bản kiến nghị

6773c5fdc3b34c9bb089aa1639a6df00.jpg

de69b1d945b57519df285a7c1b56818f.jpg

715026ac4284018b61c0769f9dd984d7.jpg

419f835c1810f6ac1d3ce52904246e1a.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại này.

Cô Carina Müller, một nhà trị liệu tâm lý và anh Marcel Müller, một doanh nhân, đã dừng lại và xem các học viên thắp nến cầu nguyện. Họ lắng nghe bài phát biểu của một học viên rồi đến quầy thông tin để ký bản kiến nghị.

Anh Marcel nói: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc không tốt cho mọi người. Đó là một điều khủng khiếp, một tội ác. Tất nhiên, chúng ta nên ký vào bản kiến nghị để ngăn chặn sự tàn bạo này.” Bằng việc ký tên vào bản kiến nghị, anh hy vọng sẽ “Góp phần ủng hộ và ngăn chặn những hành động tàn bạo ở Trung Quốc”.

Cô Carina nói: “Điều này [tội ác thu hoạch nội tạng] thật quá kinh hoàng và tàn bạo. Đó là sự coi thường nhân tính và sinh mệnh, chà đạp lên phẩm giá của con người. Không ai có quyền lấy đi nội tạng của người khác; mọi người đều có quyền quyết định những gì xảy ra với thân thể của mình”.

Mặc dù đây là lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công, cô nhìn nhận đây như là “Một hình thức thiền định. Người ta thiền định, tập trung vào hiện tại và cố gắng thực hành các đức tính tốt đẹp trong cuộc sống thông qua một phương pháp nào đó”. Đặc biệt là khi Pháp Luân Công dạy con người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, cô Carina nói: “Thật tuyệt vời! Những đức tính cao đẹp này có ý nghĩa với tất cả mọi người”. Anh Marcel cũng có cùng quan điểm: “Đây là những đức tính thử thách nhất, để sống chiểu theo những nguyên lý này, có lẽ người ta chỉ có thể làm được thông qua một hình thức thiền định nào đó, nếu không thì không thể đạt được”.

Họ không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cô Carina nói: “Bởi vì người dân quyết định tu luyện Pháp Luân Công hoặc tham gia cộng đồng những người tu luyện nên các chính trị gia nói rằng có quá nhiều người đang tập luyện môn này. Điều đó nguy hiểm cho chúng tôi nên chúng tôi phải đàn áp họ. Đối với người Áo, điều này thật vô lý”.

Cô nói rằng các học viên Pháp Luân Công không đáng phải chịu bất kỳ hình thức trừng phạt nào, đặc biệt là những tội ác tàn bạo như thu hoạch nội tạng, bởi vì không được phép lấy đi nội tạng của người ta chỉ vì họ chọn tu luyện thiền định”.“Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) là một quốc gia độc tài”.

Cô Hafsa Janndi, một nhạc sĩ trẻ, nói: “Thật đáng hổ thẹn khi cuộc bức hại này đang diễn ra và nó đã kéo dài 26 năm rồi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại này nhưng may mắn là bây giờ tôi đã biết về điều này và mọi người ở đây có thể giúp đỡ”. Cô cũng ký tên vào bản kiến nghị và hy vọng: “Tất cả những điều này [cuộc bức hại và thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ] phải chấm dứt. Tôi hy vọng các học viên sẽ thu thập đủ chữ ký để tất cả những điều này kết thúc và chúng ta có thể thực sự mang lại sự thay đổi này. Những tội ác đó thật không thể dung thứ và vô nhân đạo”.

Tôi không thể hiểu tại sao cảnh sát ở Trung Quốc lại có thể bức hại người dân

Anh Alessandro Amici, một cảnh sát người Ý đang đi nghỉ ở Vienna cùng gia đình, cho biết: “Chúng tôi không biết về tội ác thu hoạch nội tạng này nên chúng tôi nghĩ điều đó thật điên rồ khi lần đầu tiên nghe về nó. Tội ác này phải được ngăn chặn, vì thế chúng tôi đã ký vào bản kiến nghị”. Cả gia đình anh đã ký tên vào bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng [ở Trung Quốc].

Là một cảnh sát, anh Alessandro cho biết nhiệm vụ của mình là “Bảo vệ người dân”. Anh nói: “Tôi không thể hiểu tại sao cảnh sát ở Trung Quốc lại có thể đối xử với các học viên Pháp Luân Công như vậy”. Anh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Những điều như vậy là vô lý đối với người châu Âu.

“Tôi hy vọng nhiều người sẽ ký vào bản kiến nghị và điều đó sẽ có tác động”. Anh cũng cho biết: “Điều quan trọng là phải phổ biến cho mọi người biết về việc này cũng như có một nơi như nơi đây để mọi người có thể biết được mọi chuyện”.

Tầm quan trọng của việc cho nhiều người hơn nữa biết sự thật

Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phổ biến cho thế nhân biết về cuộc bức hại này thông qua các hoạt động ôn hòa khác nhau. Cô Carina và anh Marcel nói: “Thật đáng khâm phục! Điều này rất trọng đại, xin hãy tiếp tục”. Họ dự định sẽ cho nhiều bạn bè hơn biết về cuộc bức hại vì “Việc này rất quan trọng. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói đến việc này nên chúng tôi nghĩ rằng thảo luận chủ đề này với nhiều người hơn là rất quan trọng bởi việc này liên quan đến sinh mệnh và những người vô tội [các học viên Pháp Luân Công]. Họ không làm gì sai, nhưng lại bị đàn áp nên điều này rất quan trọng”.

Cô Julia Batsuk, một nghệ sĩ người Ukraine sống ở Hà Lan, đã nói chuyện với một số học viên. Cô cũng đã ghi hình nhiều buổi trình diễn công pháp và các hoạt động của các học viên. Cô dự định đăng những thước phim này lên trên nền tảng mạng xã hội của mình để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này. “Tôi biết về tội ác thu hoạch nội tạng. Thật kinh hoàng, và tất nhiên, tội ác này phải được ngăn chặn. Những sự việc như vậy không được xảy ra trên thế giới này. Thật tuyệt vời khi các bạn đến đây để phổ biến cho mọi người những thông tin này vì họ không thể thấy trên các phương tiện truyền thông”.

Cô nghĩ rằng cần có nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại, “Bởi vì nó có thể cứu sống nhiều sinh mạng, không chỉ người dân Trung Quốc mà còn cả người dân từ khắp nơi trên thế giới này”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/4/499115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229701.html