Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 23-07-2025] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. Họ kêu gọi các nhà lập pháp và mọi người lên án và giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời nhắc nhở mọi người rằng ĐCSTQ đang tiến hành đàn áp xuyên quốc gia.

Các học viên kể lại nỗi đau của những người thân trong cuộc bức hại ở Trung Quốc và kêu gọi sự giúp đỡ nhằm giải cứu các học viên bị giam giữ.

Ông Wladslaw Lizon, cựu nghị sỹ, đã tham gia buổi họp báo và tuyên bố công lý sẽ chiến thắng cái ác. Ngoài ra, hai Nghị sỹ Quốc hội Shuvaloy Majumdar và Dan Muys cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ qua video và lên án đàn áp xuyên quốc gia.

2f052100e437b96cfbb4cb904cb346b9.jpg

Các học viên tổ chức buổi họp báo trước Lãnh sự quán Trung quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

ĐCSTQ phải bị truy cứu trách nhiệm cho những tội ác của nó

b3c01a5063881dd75b9621fd1156d6e8.jpg

Ông Wladslaw Lizon, cựu Nghị sỹ Quốc hội, phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Wladslaw Lizon trước tiên cảm ơn ban tổ chức của buổi họp báo. Ông chỉ về phía tòa nhà Lãnh sự và nói: “Một ngày nào đó, Chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ phải trả giá cho những tội ác chống lại chính người dân của nó, các học viên Pháp Luân Công, và các nhóm khác.”

Ông tiếp tục cho biết: “Chúng tôi sát cánh cùng những người bị bỏ tù hoặc bị đưa vào trại lao động, và những người bị thu hoạch nội tạng [trong khi họ vẫn còn sống]. Chúng tôi tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi không quên những người bị bức hại. Tôi thực sự hy vọng Trung Quốc sẽ có thay đổi lớn, và tôi tin chắc rằng điều đó sẽ xảy ra.” Cuối cùng, ông làm cử chỉ chiến thắng và nói: “Chúng ta sẽ chiến thắng!”

Canada phải bảo vệ Tự do, Tín ngưỡng, và Dân chủ

2025-7-22-toronto-720-press-conference_03.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Shuvaloy Majumdar

Video

Video về thông điệp của Nghị sỹ Shuvaloy Majumdar

Nghị sỹ Shuvaloy Majumdar tuyên bố trong video: “Hôm nay đánh dấu 26 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Hàng triệu người bị giam giữ và tra tấn chỉ vì đức tin hòa bình của họ. Cuộc bức hại này đã mở rộng sang Canada thông qua cuộc đàn áp xuyên quốc gia, và các vụ tấn công các hoạt động văn hóa bao gồm cả Shen Yun.

“Canada phải phản đối hành động can thiệp này và đứng lên vì tự do, đức tin và dân chủ trong nước và nước ngoài. Tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công trong công cuộc giành lại tự do và phẩm giá của họ.”

Cuộc đàn áp xuyên quốc gia phải bị lên án

2025-7-22-toronto-720-press-conference_04.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Dan Muys

Video về thông điệp của nghị sỹ Dan Muys

Nghị sỹ Dan Muys tuyên bố trong video rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tu luyện ôn hòa tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt 26 năm qua, thậm chí tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông nhắc nhở cộng đồng: “Bây giờ, chúng ta thấy các đặc vụ của ĐCSTQ hoạt động ở khắp nơi trên thế giới để đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Đó là mối lo ngại đáng báo động. Gần đây, một số Nghị sỹ Quốc hội Canada và cơ quan lập pháp khác trên thế giới đã ký một tuyên bố chung để lên án cuộc bức hại nhắm vào các học viên và gióng lên hồi chuông cảnh báo.”

Ông đặc biệt đề cập đến mối đe dọa từ ĐCSTQ mà Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun phải đối mặt trong chuyến lưu diễn của đoàn ở Canada: “Shen Yun là đoàn múa và văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các buổi biểu diễn này bị đe dọa đánh bom, giết người, thậm chí đang xảy ra trên lãnh thổ Canada. Điều này rất đáng báo động. Hiện nay, đang tồn tại một cơ quan đại diện đăng ký nước ngoài ở Canada. Chúng ta phải công khai lên án hành vi này và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những đặc vụ nước ngoài trên lãnh thổ Canada.”

Kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công

0ce831412f972912f15e43612d19feda.jpg

Học viên Dương Mạn (thứ ba bên trái) kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào mẹ cô, bà Phan Tinh.

Học viên Pháp Luân Công Dương Mạn đến từ Tỉnh Liêu Ninh phát biểu tại buổi họp báo và kể lại cuộc bức hại mà mẹ cô, bà Phan Tinh, phải chịu đựng: “Trong những năm qua, mẹ tôi bị bắt giữ ít nhất bảy lần, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức hai lần, và từng bị giam vào bệnh viện tâm thần.”

Cô Dương cho biết: “Vào tháng 12 năm 2000, mẹ tôi bị cảnh sát từ Đồn Công an Đan Đông bắt giữ và giam cầm trái phép tại trung tâm giam giữ Đan Đông để bức hại. Hơn một tháng sau, bà bị giam trong Bệnh viện Tâm thần Đan Đông, tay chân của mẹ tôi bị trói vào thành giường và bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc.

“Vào một sáng tháng 4 năm 2002, một số cảnh sát từ Cục Công An Đan Đông bất ngờ xông vào nhà tôi và bắt mẹ tôi đi. Họ đưa bà đến một ngôi nhà trống trong một khu dân cư và bắt bà đeo một dụng cụ tra tấn nối cùm chân và còng tay vào nhau. Sau khi bị còng tay, mẹ tôi không sao đứng thẳng được. Các cảnh sát thay nhau canh chừng bà và không cho bà ngủ liền tám ngày đêm.”

Cô Dương cho biết vào tháng 9 năm đó, mẹ cô lại bị một số cảnh sát từ Sở Công an An Đông bắt giữ lần nữa và bị nhốt vào chiếc lồng sắt chỉ rộng vài mét vuông. Mẹ cô bị giam tại Trại Lao động Mã Tam Gia trong ba năm.

Cô Dương tiếp tục kể: “Tháng 10 năm 2005, cảnh sát từ Đồn Công an Đường Đan Đông 2 đã cưỡng chế giam giữ mẹ tôi trong trại tạm giam. Một tháng sau, mẹ tôi bị đưa vào Trại Lao động Mã Tam Gia. Cuối cùng, bà bị tra tấn đến suýt chết, và trại lao động đã tống tiền gia đình tôi 500 nhân dân tệ (tương đương 70 đô la Mỹ) mới thả bà. Tháng 12 năm 2007, mẹ tôi đang đi trên đường thì bị một số cảnh sát từ Đồn Công an Vĩnh Xương bắt giữ bà một cách thô bạo mà không có lý do gì. Sau khi đưa bà đên đồn công an, họ kéo hai tay bà giang ra và còng vào lò sưởi trong tư thế đại bàn sải cánh, và giam giữ bất hợp pháp trong bảy giờ. Nhưng vì thực sự không có bằng chứng nào, họ đành phải thả bà.”

Tháng 9 năm 2014, cảnh sát từ Đồn Công an Vĩnh Xương đã nhiều lần đến nhà mẹ tôi để bắt bà đi xét nghiệm máu và ký vào bản nhận tội. Mẹ tôi đã từ chối. Đầu tháng ba năm 2023, cô Dương biết tin mẹ cô bị Tòa án Quận Chấn An kết án ba năm tù và tống tiền 5.000 nhân dân tệ (tương đương 70 đô la Mỹ). Sau đó, bà bị giam giữ tại Khu 12 của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, được gọi là “khu huấn luyện và cải huấn tăng cường.” Cai tù đã dùng nhiều hình thức bạo lực để tẩy não các học viên Pháp Luân Công và bắt họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Tháng 5 vừa qua, bà Phan Tinh lần nữa tuyệt thực trong tù để phản đối cuộc bức hại. Cô Dương nhắn gửi trong buổi họp báo: “Tôi hy vọng thế giới bên ngoài sẽ chú ý đến cuộc bức hại bà Phan Tinh ở Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

Bị bức hại vì phân phát tài liệu

9ac87cffe107f45d411e0bc4f4451c0b.jpg

Cô Emily kêu gọi mọi người chú ý đến cuộc bức hại.

Cô Emily, một học viên Pháp Luân Công, kể lại những gì mà cô và ba mẹ mình phải trải qua khi ở Trung Quốc. Cô cho biết: “Chúng tôi liên tục bị áp lực từ mọi phía. Công ty của mẹ tôi và ủy ban khu phố địa phương thậm chí cử người theo dõi chúng tôi, cảnh cáo chúng tôi không được đến Bắc Kinh thỉnh nguyện hoặc nói cho người khác biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nếu không chúng tôi sẽ mất việc và tự do.”

Khi cuộc bức hại bắt đầu, cô Emily lúc đó bảy tuổi, bị buộc phải chịu đựng áp lực. “Thầy giáo ở trường bắt tôi phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày nào tôi cũng buồn vì chịu áp lực. Tôi lo cho sự an toàn của ba mẹ, nên tôi không thể yên tâm học tập. Tôi thường gặp ác mộng và sợ hãi khi thấy cảnh sát và xe cảnh sát.”

Cô Emily kể lại sự đối xử thô bạo mà mẹ cô phải chịu đựng chỉ vì phân phát tờ rơi. Cô nói: “Cảnh sát không cho mẹ tôi đi vệ sinh. Họ bắt bà phải khai nơi mẹ tôi lấy tờ rơi, và chế giễu bà bằng những lời lẽ tục tĩu. Hai cảnh sát nữ cố gắng xé quần áo của mẹ tôi và khám xét bà một cách thô bạo. Mẹ tôi chống cự quyết liệt và họ đã bỏ cuộc.”

Để thoát khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô Emily cùng ba mẹ mình đã đến Canada vào năm 2012 và cuối cùng được tự do tín ngưỡng. Cô Emily vẫn lo lắng về sự an toàn của các học viên ở Trung Quốc. cô cho biết: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 26 năm. Đến hôm nay, vẫn còn hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng nhiều hình thức bức hại khác nhau.”

Cô Emily nhấn mạnh trong bài phát biểu: “Hôm nay, ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ra nước ngoài, mua chuộc truyền thông và các tổ chức để vu khống và làm mất uy tín các học viên Pháp Luân Công và tín ngưỡng của họ, thậm chí trực tiếp phái gián điệp đến sách nhiễu và đe dọa họ.” Cô kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Một học viên trẻ kể lại nỗi thống khổ của mẹ mình

873045972c755b56d9f9218938ff5087.jpg

Cô Hoàng Sam mô tả nỗi thống khổ của mẹ mình

Cô Hoàng Sam, một học viên Pháp Luân Công đến từ Bắc Kinh, trước tiên chia sẻ về việc mẹ cô đã khỏi bệnh như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi đã tận mắt chứng kiến mẹ tôi từ một người mắc bệnh máu nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là chảy máu, đã trở nên khỏe mạnh. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà không còn phải đến bệnh viện nữa suốt 30 năm qua.”

Cô Hoàng cho biết: “ĐCSTQ đã sử dụng các đài truyền hình để truyền bá đủ loại vu khống Pháp Luân Công. Không có đồng tu nào của mẹ tôi như vậy. Ngoài ra, mọi thứ ĐCSTQ tuyên truyền để vu khống các Pháp lý của Đại Pháp là sai.

Sau đó, cô mô tả việc mẹ mình đã bị bức hại như thế nào khi ở trại lao động trong một năm rưỡi vì phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công cho khách qua đường. Cô nói: “Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng rằng sau khi biết mẹ tôi bị đưa đến trại lao động, ba tôi và tôi đã đến đó thăm mẹ lần đầu. Tôi chỉ có thể nói chuyện với bà qua điện thoại và qua một ô cửa sổ, tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt của mẹ. Tội nghĩ những gì mẹ tôi làm là đúng, và điều mẹ nói với mọi người là sự thật, nhưng việc bắt giữ bà là sai. Nên tôi kiên định nói với mẹ rằng: “Mẹ, con ủng hộ mẹ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229063.html