Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 24-07-2025] Ngày 18 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha đã tổ chức các sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Barcelona, nhằm ghi dấu 26 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn tu luyện thân tâm ôn hòa này.

36975bcfa8279c0167f51eb4070cef41.jpg978f4fa2a6c582d296aa80ab21081c7a.jpgcd46a2511e6de9ff051132a1b9f96dea.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid hôm 18 tháng 7 năm 2025

51008839cc9daa8e81a6a967d7d2c518.jpg

Các học viên tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Barcelona

fdf51802f8314528e1d208e68e148123.jpgcede45def0b587393e66bcd6ea56394a.jpge675f44cd8935e58f9dd268e095b76d6.jpg056f54ad7b4c72ad89c0430f55f4cf50.jpg99b93709effaf1f6093d41e56a5c2423.jpg

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo

Các học viên cầm biểu ngữ và bảng trưng bày, lặng lẽ đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid và Lãnh sự quán ở Barcelona. Thông tin trên các bảng trưng bày và tờ rơi đã giúp công chúng biết về những vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng, cũng như việc cầm tù, tra tấn, cưỡng bức thu hoạch tạng và các hành vi tàn bạo khác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Thông qua màn trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng và thư thái, các học viên cũng chia sẻ với người qua đường về sự an hòa và tác dụng thúc đẩy tinh thần mà môn tu luyện đem lại.

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm và sau đó đã ký bản kiến nghị lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Khi những chiếc ô tô đi qua, một số tài xế đã đi chậm lại, bấm còi ủng hộ, hoặc giơ ngón tay cái lên biểu lộ sự khích lệ đối với các học viên.

Thủ phạm đứng sau tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng cần phải bị truy tố

3a0e5d903120bdb62a8f840e3db26f83.jpg

Bà Belen Rodríguez, nhà tâm lý học, lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ

Bà Belen Rodríguez, một người dân địa phương sống gần Đại sứ quán Trung Quốc, nói với các học viên rằng đây không phải là lần đầu tiên bà thấy cuộc kháng nghị ôn hòa của họ. Bà chia sẻ: “Tôi đã thấy các bạn ở đây nhiều lần rồi. Thật không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại có thể bức hại những người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong nhiều năm như vậy“.

“Cưỡng bức thu hoạch tạng không phải là một tội ác bình thường, đó là điều mà không một người bình thường nào có thể làm. Thủ phạm nhất định phải bị đưa ra công lý!”

Bà Rodríguez đã ký bản kiến nghị và chụp ảnh các bảng trưng bày. Bà cho biết bà sẽ chia sẻ những bức ảnh này lên mạng để giúp nhiều người hơn nữa biết về tội ác của ĐCSTQ.

Một trách nhiệm mà chúng ta không thể làm ngơ

deba6b50b18232fee5a69e04eb265855.jpg

Cô Iria cho biết cô hy vọng người dân Trung Quốc có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình

Cô Iria cùng hai con đi ngang qua sự kiện. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, cô lập tức ký bản kiến nghị nhằm lên án ĐCSTQ và ủng hộ các học viên. Cô nói: “Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm bị lật đổ, và người dân Trung Quốc có thể được hưởng tự do tín ngưỡng!”

Ông Alejandro Santos cũng dừng chân tại cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình: “Tôi thực sự khâm phục dũng khí của các bạn khi đứng lên vì tự do tín ngưỡng và nhân quyền. Chúng ta cần ủng hộ những nỗ lực như thế này, và cuộc bức hại không bao giờ được phép xảy ra ở đất nước chúng ta!”

Sự kiện diễn ra ôn hòa và kéo dài ba tiếng rưỡi, dưới sự bảo vệ của cảnh sát địa phương. Các học viên thay phiên nhau đọc một lá thư thỉnh nguyện bằng cả tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Ngoài việc phơi bày tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, lá thư còn mang một thông điệp chân thành nhắn nhủ đến các nhân viên đại sứ quán, thiện ý hối thúc họ không nên tiếp tay cho kẻ ác, hy vọng họ mang tâm kính sợ đối với thiên lý thiện ác hữu báo, phân biệt rõ thiện ác và lưu lại con đường lui cho bản thân.

Khi sự kiện kết thúc, cảnh sát phụ trách đã cảm ơn các học viên và nói: “Chúng tôi đã phụ trách giải quyết nhiều cuộc biểu tình, nhưng các bạn là nhóm đặc biệt nhất và ôn hòa nhất mà chúng tôi từng thấy. Chúc các bạn may mắn!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229088.html