[MINH HUỆ 22-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025 đã diễn ra buổi mít-tinh tại Düsseldorf, thủ phủ của bang North Rhine-Westphalia (NRW), ghi dấu 26 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Frank Börner, Nghị sỹ Nghị viện Bang NRW, đã tham dự sự kiện này.

Düsseldorf là một trong những thành phố thương mại lớn nhất ở Tây Đức, cuộc mít-tinh được tổ chức ở khu vực sầm uất nhất của trung tâm thành phố. Các học viên đã đọc thư ủng hộ của các Nghị sỹ Liên bang và Nghị sỹ Tiểu bang tại NRW. Ông Andreas Weber, đại diện cho Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), cũng tham dự sự kiện. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và lan tỏa thông tin về những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ trong cuộc bức hại 26 năm qua. Sau khi biết sự thật, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền.

49ab085e7387e5a1253a1e221d108f29.jpg

16d05ffebb6aef952555763890a40dca.jpg

6e23f96131bf37bcc8078c6191838af5.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và phát tài liệu.

9cce704400dedc94bf8573c49f6e18ff.jpg

03a9f071972e93905f0c10e8e6e40ffc.jpg

9c3e6dc2cfb7b78586bcf85c8d5145dd.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo.

Tại cuộc mít-tinh, một học viên phương Tây và một học viên người Trung Quốc đã cùng đọc một bản tuyên bố, trong đó nêu tên của 30 học viên bị bức hại đến chết ở Trung Quốc gần đây, cũng như lược thuật về những trận tra tấn mà họ đã phải trải qua. Các hình ảnh vẽ tay về các công cụ tra tấn được sử dụng và hình ảnh của một số học viên bị tra tấn đến chết cũng được trưng bày.

Nghị sỹ Nghị viện Tiểu bang tiết lộ âm mưu phỉ báng Pháp Luân Công của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf

c6693ee7f9f83326188aedd7abd64e34.jpg

Ông Frank Börner, Nghị sỹ Nghị viện Tiểu bang NRW, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Frank Börner là Nghị sỹ Nghị viện Tiểu bang NRW và đã tham dự nhiều cuộc mít-tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức trong những năm qua. Ngày hôm đó, ông lại đến tham dự cuộc mít-tinh và phát biểu: “Những người này [các học viên Pháp Luân Công] bị ĐCSTQ bức hại chỉ vì thiền định để nâng cao sức khỏe. Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã bị tra tấn đến chết và kêu gọi sự chú ý đến tất cả những người vẫn đang bị giam giữ trong các trại lao động. Những người tu luyện thiền định này sao có thể là mối đe dọa cho người khác và cho chính phủ được chứ? Cuộc đàn áp của ĐCSTQ là vô căn cứ.”

Ông kêu gọi: “Hãy ngừng bức hại [các học viên Pháp Luân Công], trả tự do cho họ và đảm bảo họ được trở lại với xã hội quốc tế.”

Ông cũng công bố một lá thư do Lãnh sự quán Trung Quốc ở Düsseldorf gửi cho ông sau lần ông phát biểu tại một cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công hồi năm ngoái. Lá thư này bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công, lặp lại những lời dối trá bịa đặt ở Trung Quốc. Ông Börner cho rằng điều này thật ngớ ngẩn, và nói: “Bức thư này xem ra được sao chép từ hiến pháp của ĐCSTQ và không có nội dung chân thực.”

Sau đó, một học viên đến từ Trung Quốc đã thuật lại những màn tra tấn mà anh phải chịu đựng khi bị giam trong một trại lao động, bao gồm lao động cưỡng bức, tẩy não, và bị cấm ngủ. Anh đã bị bắt phải khám sức khỏe ba lần trong hai tháng, gồm cả chụp X-quang kỹ lưỡng. Ông Börner nói: “Tôi vô cùng lo lắng sau khi biết những gì anh ấy đã phải trải qua, thậm chí khiến tôi dựng tóc gáy.”

Ông nói: “Tôi sẽ đến tham dự cuộc mít-tinh vào năm tới.”

Đại diện DAFOH: Đừng trở thành công cụ của ĐCSTQ mà bức hại Pháp Luân Công

fd933d26c58d9b1c1a4f96e8b180de19.jpg

Đại diện DAFOH ông Andreas Weber kêu gọi các đồng nghiệp của mình đừng vô tình trở thành đồng phạm của ĐCSTQ.

Ông Andreas Weber đã tham dự cuộc mít-tinh và nói rằng, kể từ khi nhân chứng đầu tiên công khai vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đến nay đã là hai thập kỷ. Mặc dù các bác sỹ phương Tây luôn nghi ngờ về nguồn gốc nội tạng được sử dụng trong các ca cấy ghép tại các bệnh viện ở Trung Quốc, nhưng nhiều nước phương Tây vẫn không ngăn cản công dân của họ sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Điều này khiến ông Weber, một bác sỹ, vô cùng lo ngại.

Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Khi chúng ta với tư cách là bác sỹ và những người khác trong lĩnh vực y tế chuyển bệnh nhân sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng hoặc hợp tác với các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực này, chúng ta đã vô tình trở thành đồng phạm của tội ác này. Do sức hấp dẫn về lợi ích tài chính, chúng ta đã vô thức tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng và bức hại Pháp Luân Công. Chúng ta trở thành một công cụ của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công này, thậm chí cố tình nhắm mắt làm ngơ trước tội ác này. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn điều này xảy ra.”

c25843b06cb9fe3af8042370bd93dbab.jpg

Bà Eva-Marie Schiffe, một học viên Pháp Luân Công, trình bày về những thủ đoạn tàn bạo mà ĐCSTQ đã áp dụng để bức hại các học viên trong 26 năm qua.

Trong bài phát biểu của mình, bà Eva-Marie Schiffe, một học viên Pháp Luân Công, đã nói với mọi người về những thủ đoạn của ĐCSTQ để liên tục kích động và lan truyền lòng thù hận trong 26 năm qua, cắt đứt nguồn thu nhập của các học viên Pháp Luân Công, và các tội ác diệt chủng của chính quyền này như tra tấn tàn bạo và thu hoạch nội tạng vô nhân đạo.

Bà nói: “Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc và cơ quan tư pháp che đậy tội ác của ĐCSTQ dưới chiêu bài tính hợp pháp và nền pháp trị để lừa dối người dân. Pháp trị là một công cụ và là chiếc ô bảo hộ cho cuộc bức hại của ĐCSTQ. Dối trá lan ra khắp thế giới thông qua các kênh ngoại giao. Luật pháp, đạo đức, và nhân tính hoàn toàn bị đảo lộn, điều đó đã hủy hoại đất nước này về căn bản.”

Tại cuộc mít-tinh, các học viên cũng đã đọc những lá thư nhận được từ nhiều Nghị sỹ ở NRW. Những lời tán dương của họ đối với Pháp Luân Công đã truyền động lực cho mọi người. Bà Anne König, một Nghị sỹ Liên bang Đức, đã viết trong thư của mình:

“Các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định trước áp lực; họ không dùng đến bạo lực hay nuôi lòng thù hận. Sức mạnh độc lập nội tâm ấy đã vượt qua mọi quyền lực của ý thức hệ.”

Chân-Thiện-Nhẫn, một nguồn sức mạnh nội tâm

8ab8790ad922888aec83006a9d913aee.jpg

Bà Heike Schulz, người làm việc trong lĩnh vực trị liệu sức khỏe tâm thần, đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Heike Schulz đã lắng nghe các bài phát biểu tại cuộc mít-tinh và đồng ý rằng Chân-Thiện-Nhẫn là một nguồn sức mạnh nội tâm. “Chân-Thiện-Nhẫn là những mục tiêu cực kỳ cao. Mục tiêu đó có ý nghĩa quan trọng, tuyệt vời, và đầy thử thách vì cuộc sống vốn có rất nhiều mâu thuẫn. Bạn có thể áp dụng những giá trị này vào thực tiễn đến mức nào cũng được, ai cũng có thể vận dụng các nguyên lý này làm kim chỉ nam cho bản thân.”

Bà Heike Schulz làm việc trong lĩnh vực trị liệu sức khỏe tâm thần. Trước đây, bà chỉ tin vào y học cổ điển phương Tây và hiệu quả của thuốc. Nhờ tìm hiểu về khí công, bà đã trải nghiệm được sức mạnh chữa bệnh của tinh thần và nói: “Trí huệ cổ xưa của phương Đông vượt xa y học phương Tây về phương diện này. Nhiều người không còn có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình nữa. Họ không có trách nhiệm về suy nghĩ của mình; họ chỉ biết rằng có bệnh thì uống thuốc. Họ không hay biết gì về lĩnh vực tinh thần.”

Bà thấy đau lòng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc: “Một quốc gia kích động người dân chống lại một nhóm người yếu thế, nhưng nhóm người này chỉ muốn có các quyền cơ bản của con người. Các học viên Pháp Luân Công không làm hại ai cả. Tôi nghĩ việc một nhóm người bị gạt ra ngoài lề xã hội đã là điều khủng khiếp; tệ hơn nữa là họ còn bị bức hại. Điều này rất đáng buồn.”

Lần đầu đọc tờ rơi, bà không sao tin được rằng thu hoạch nội tạng là có thật. Bà cho rằng chỉ khi có người chết đi thì nội tạng mới được lấy ra: “Ngay cả như thế, tôi nghĩ như thế đã là quá đáng rồi. Hôm nay tôi mới nhận ra, ĐCSTQ không chỉ bức hại người dân, mà nó còn giết người thông qua việc mổ cướp nội tạng. Nó còn quảng cáo rằng phẫu thuật của nó tuyệt vời như thế nào. Thật đáng xấu hổ và lố bịch.”

Công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Nhiều người qua đường tỏ ra bị sốc khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo mà một nhóm người theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn phải chịu đựng trong 26 năm qua. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền.

Một người đàn ông đã lấy tờ rơi khi đi ngang qua quầy. Ông nói sẽ đọc nó. Khi ông đi qua lần thứ ba, một học viên đã đưa cho ông bản kiến nghị, và ông đã ký mà không do dự. Sau đó, ông quay lại và ôm lấy người học viên.

Một người phụ nữ đến từ Trung Quốc đứng bên kia đường quan sát các học viên luyện công. Bà cho biết, bà đã có ấn tượng với Pháp Luân Công qua vụ tự thiêu nhiều năm trước. Một học viên đã giải thích rằng vụ tự thiêu là do ĐCSTQ dàn dựng, và bà đã hiểu được thủ đoạn của chế độ này trong việc lừa dối người dân. Bà hỏi: “Vậy tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công?” Học viên giải thích rằng Pháp Luân Công tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, và như vậy là đi ngược lại với ý thức hệ giả-ác-đấu của ĐCSTQ. Bà liền vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cảm ơn học viên đã giảng chân tướng cho bà.

Hai thanh niên đến từ Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin. Một trong hai người đã đọc to thông điệp trên một biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi trò chuyện với một học viên, họ đã hiểu được mục đích của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sẵn sàng đồng ý thoái xuất.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/22/497466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/25/229034.html