Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng và Bình Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 21-07-2025] Các học viên Pháp Luân Công tại Cao Hùng và Bình Đông đã tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Thiên niên kỷ Bình Đông vào ngày 13 tháng 7 năm 2025 và tại Quảng trường công viên ven sông Tào Công Quyến ở Phượng Sơn vào ngày 19 tháng 7 để tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết. Bất chấp mưa bão, các học viên vẫn nâng ngọn nến kêu gọi công lý, lương tri, mong cho cuộc bức hại sớm chấm dứt.

Nhiều ủy viên hội đồng thành phố đã đến để bày tỏ sự ủng hộ. Tại sự kiện ở Cao Hùng, nhà lập pháp Đài Loan Khâu Nghị Oánh đã phát biểu rằng những nỗ lực phản bức hại một cách ôn hòa của Pháp Luân Công có tác động sâu rộng, giúp thế giới thấy rõ âm mưu và bản chất thực sự của ĐCSTQ. Bà cũng bày tỏ sự kính trọng cao nhất đối với các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới.

23cae13496daeda594cd308edc54921c.jpg
9db709207cf51a334573b68e8e9edde0.jpg
bf5b2c382f01aaade22de278b71d3ae7.jpg

Các học viên thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Công viên ven sông Tào Công Trấn ở Phượng Sơn, Cao Hùng, hôm 19 tháng 7

104037a620e7ae2e1f2699916f10dd5c.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Thiên niên kỷ ở Bình Đông, hôm 13 tháng 7

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên đã truyền tải chân tướng đến người dân bằng nhiều hình thức, như trình diễn các bài công pháp, triển lãm ảnh chân tướng, chiếu phim và tổ chức thắp nến tưởng niệm. Nhiều quan chức đã đến để thể hiện tình đoàn kết, lên tiếng ủng hộ và lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

3f04817c26abfb4e200769105ce0f524.jpg
cff10c804cc7364544c8e78d55533cb3.jpg
7a6fcb2930228ab2ca048feb161c9f2f.jpg

Các học viên ở Cao Hùng và Bình Đông trình diễn các bài công pháp và tổ chức triển lãm ảnh vào ngày 13 và 19 tháng 7.

Ủy viên lập pháp: Những nỗ lực phản bức hại một cách ôn hòa và lý trí của Pháp Luân Công có tác động sâu rộng

Ủy viên lập pháp tại Cao Hùng, bà Khâu Nghị Oánh, cho biết: “Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công, đến nay đã 26 năm trôi qua và chưa bao giờ dừng lại. Bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng quốc doanh) đã được trình chiếu trên khắp thế giới, giúp mọi người một lần nữa đối diện với sự thật tàn khốc về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên”.

9484ebcc3bf93567cfb6f7605a9ae55f.jpg

Ủy viên lập pháp Cao Hùng, bà Khâu Nghị Oánh

Bà nói: “Bấy lâu nay, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới luôn ôn hòa và lý trí phản kháng lại sự đàn áp của ĐCSTQ. Sự kiên cường và bền bỉ của họ khiến tôi vô cùng khâm phục. Những nỗ lực phản bức hại của các học viên đã có ảnh hưởng sâu rộng, giúp thế giới thấy rõ mưu đồ tà ác của ĐCSTQ trong việc xâm nhập và phá hoại hòa bình thế giới”.

Bà Khâu Nghị Oánh cho rằng trong tình cảnh khó khăn, các học viên Pháp Luân Công đã “vượt qua mọi rào cản để đưa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hồng truyền khắp thế giới, theo đó chúng ta có thể cải biến cả về thể chất, tinh thần và tâm linh. Tất cả những điều này đều nhờ sự kiên định vào tín ngưỡng, sự kiên trì theo đuổi hòa bình cũng như những điều tốt đẹp của các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng cao nhất tới các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới”.

Ủy viên lập pháp: ĐCSTQ phải giải thể thì Trung Quốc và thế giới mới có thể trở nên tốt đẹp hơn

Ủy viên lập pháp tại Cao Hùng, ông Hứa Trí Kiệt, người đã nỗ lực thúc đẩy luật “Phòng chống thu hoạch nội tạng sống”, cho biết: “Chỉ đơn thuần vì luyện công mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng cuộc bức hại như vậy. Trong 26 năm qua, họ vẫn luôn kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa và lý trí. Vậy nên, chúng ta nhất định phải ủng hộ Pháp Luân Công đòi lại công lý, đề cao tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn và chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”.

b4a12454ef4893043821b8e10e3664c2.jpg

Nhà lập pháp Cao Hùng, ông Hứa Trí Kiệt

Ông Hứa Trí Kiệt nhận thấy: “Việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công thực sự là một tội ác không thể dung thứ và cả thế giới cần cùng lên án nó. Do vậy, tôi đang tiếp tục thúc đẩy dự luật ‘Phòng chống thu hoạch tạng sống’ tại Viện Lập pháp, hy vọng có thể cùng các quốc gia khác trên thế giới thông qua luật pháp để cùng nhau bảo vệ nhân quyền, tín ngưỡng và chấm dứt cuộc bức hại”.

“Bản chất tà ác của ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi và chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, chính quyền chuyên chế độc tài của nó sẽ còn làm hại những người tu luyện Pháp Luân Công và những người khác. Vì vậy, vì Pháp Luân Công, vì tất cả người dân Trung Quốc và vì thế giới không còn bị bức hại bởi chính quyền chuyên chế độc tài, ĐCSTQ phải bị giải thể. Chỉ khi đó, Trung Quốc và thế giới mới ngày càng tốt đẹp hơn”.

be82c667355bb910498f2928ee535a7e.jpg

Bà Tiêu Huệ Quân, chuyên viên của văn phòng nhà lập pháp Chung Giai Tân tại Bình Đông

Bà Tiêu Huệ Quân, Chuyên viên của Văn phòng nhà lập pháp Chung Giai Tân ở Bình Đông, cho biết bà vô cùng xúc động sau khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà cảm thấy đau lòng cho các học viên bị bức hại đến chết và hy vọng sự việc như vậy sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng: Giải thể ĐCSTQ là sự đảm bảo lớn nhất cho hòa bình thế giới

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Lâm Trí Hồng ca ngợi sự ưu tú và sự thiện lương của các học viên Pháp Luân Công: “Pháp Luân Công quy tụ nhiều nhân sỹ nổi tiếng trong các giới và những thành phần nòng cốt trong xã hội, những người ban đầu chỉ đơn thuần theo đuổi tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, không ngờ lại phải chịu sự bức hại tàn khốc của ĐCSTQ. Điều này không thể dung thứ”.

a97da1933f35c391eb200857fac3af7e.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, ông Lâm Trí Hồng

Ông cho biết: “Trong quá trình phản bức hại, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng rất nhiều bất công, nhưng họ vẫn kiên định tự mình tiếp tục hồng dương Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta phải tập hợp thêm sức mạnh của nhiều bạn bè quốc tế, sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công cùng nhau ngăn chặn những tội ác của ĐCSTQ”.

Ông Lâm Trí Hồng nói: “Bảo vệ nhân quyền là một giá trị phổ quát, nhưng ĐCSTQ chưa bao giờ coi con người ra gì. Trong mấy chục năm qua, nó không ngừng đàn áp những người bất đồng chính kiến, bức hại các tôn giáo và bức hại Pháp Luân Công bằng những thủ đoạn cực kỳ vô nhân đạo. Những hành vi tàn bạo như vậy không chỉ ảnh hưởng đến một tôn giáo hay một nhóm dân tộc cụ thể mà là cả thế giới. Giải thể ĐCSTQ là sự đảm bảo lớn nhất cho hòa bình thế giới”.

Bà Vương Tâm Du, thư ký văn phòng Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trần Lệ Na, phát biểu: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công, đây không chỉ là môn khí công thông thường mà còn là một pháp môn tu luyện. Khi chúng ta gặp khó khăn hay việc không như ý, chỉ cần chúng ta thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, hoặc tĩnh tâm ngồi thiền, [Chân-Thiện-Nhẫn] sẽ thấm dần vào cuộc sống của chúng ta”.

“Thế nhưng ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công trong nhiều năm, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. Giờ đây, qua bộ phim State Organs và mạng xã hội, tôi tin rằng mọi người sẽ quan tâm hơn đến quyền tự do tín ngưỡng của Pháp Luân Công và nhân quyền”.

Bà cũng kêu gọi mọi người hãy đứng lên vì công lý và ủng hộ những nỗ lực các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại. Bà cũng hy vọng ĐCSTQ sẽ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Chánh Văn phòng của Văn phòng Ủy viên Hội đồng Quận Bình Đông ca ngợi Pháp Luân Công

4f0780ed627429035110ea93a5159170.jpg

Ông Tưởng Nhân Tuyền, Chánh Văn phòng của Văn phòng Ủy viên Hội đồng Quận Bình Đông Tưởng Nguyệt Huệ

Ông Tưởng Nhân Tuyền, chánh văn phòng của Văn phòng Ủy viên Hội đồng Quận Bình Đông Tưởng Nguyệt Huệ, cho biết vào những năm đầu khi Pháp Luân Công được hồng truyền ở Trung Quốc, ông đã tận mắt chứng kiến phẩm chất cao thượng của các học viên Pháp Luân Công và số người tu luyện đông đảo như thế nào. Điều này đã gây ra sự nghi kỵ và căng thẳng cho chính quyền bởi họ sợ rằng sức mạnh của người dân sẽ vượt trên chính trị. Vì vậy, họ đã cử người đến theo dõi và bức hại tàn nhẫn các học viên.

“Pháp Luân Công là nhóm người mà tôi ngưỡng mộ nhất bởi vì mọi người đều có phẩm chất rất cao. Họ rất tự giác và có yêu cầu cao đối với bản thân. Trong xã hội Đài Loan, bất cứ nơi nào có Pháp Luân Công, nơi đó đều rất an hòa”.

3c31d565c8c4dc83f04c49b838e0ed89.jpg

Bà Tạ Huệ Cầm, trợ lý đặc biệt của Ủy viên Hội đồng Quận Bình Đông Trịnh Thanh Nguyên

Bà Tạ Huệ Cầm, trợ lý đặc biệt của Ủy viên Hội đồng Quận Bình Đông Trịnh Thanh Nguyên, cho biết sau 26 năm bị bức hại và thậm chí bị thu hoạch nội tạng, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn không khuất phục và vẫn kiên định với tín ngưỡng. Bà nói: “Hôm nay, khi đứng tại đây để tưởng niệm những người đã bị bức hại đến chết, chúng tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Chúng ta cùng cầu mong cho một thế giới hòa bình, không còn tổn thương, bình an và khỏe mạnh cho tất cả mọi người”.

Hy vọng Pháp Luân Công sẽ lan tỏa sức mạnh của thiện lương ra khắp thế giới

Sau khi theo dõi buổi mít-tinh và hiểu rõ về cuộc bức hại, ông Hoàng, người làm trong ngành du lịch và vận tải, chia sẻ: “Chế độ cộng sản cuối cùng sẽ diệt vong. Mọi người đều nói rằng năm nay là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có biến lớn. Nếu nó tan rã, tôi hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi ách thống trị độc tài của ĐCSTQ”.

Ông nói: “Vì ĐCSTQ đàn áp những người tốt hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn và còn mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống, điều đó tà ác đến cùng cực và Trời sẽ không dung tha! Tục ngữ có câu: ‘Tà không bao giờ thắng chính’. Tôi hy vọng một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ tan rã, thế giới sẽ tiến vào thời kỳ hòa bình thực sự và Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sức mạnh của thiện lương đến mọi ngóc ngách trên thế giới”.

Ông Trương đi ngang qua sự kiện và đã dừng lại để xem phim chân tướng. Ông nói: “Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, giữ thiện niệm trong tâm, đây là môn tu luyện chân chính và rất tốt. Còn ĐCSTQ thì vô thần, không dân chủ và cũng không nhân đạo. Chính vì cái ‘Thiện’ của Pháp Luân Công và cái ‘ác’ của ĐCSTQ không thể cùng tồn tại nên những kẻ nghe theo ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công chính là những kẻ đồng lõa”.

Ông Trương chân thành nói: “Mọi người nên suy nghĩ kỹ về điều đó—thực sự không cần thiết phải đồng lõa tiếp tay cho ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/24/229013.html