Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston

[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 17 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa trên Quảng trường Hermann trước Tòa thị chính Houston ở Houston, Texas, để ghi dấu 26 năm Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Các học viên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ phi pháp.

caecb3e1b0452b9e758cfde2a309736f.jpg

59c640a499954cb46a39485e4e7f8362.jpg

81358ae428fa8ffd5d771bf00a2d4beb.jpg

f874cced172f7daca7b74561ef98e409.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Houston và Austin tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa trên Quảng trường Hermann trước Tòa thị chính Houston yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công, ngày 17 tháng 7 năm 2025.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Houston: Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn

Trước buổi mít-tinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Houston Tiffany Thomas đã gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ để bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong nỗ lực phản bức hại, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm của họ trong việc bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn và tự do tín ngưỡng.

14df234c0ea88fba2583f45a44e7dda5.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Khu vực F của Houston, bà Tiffany M. Thomas

Trong thư, bà viết: “Tôi xin gửi lời ủng hộ và ghi nhận đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ nhân dịp quý vị tập trung tại Quảng trường Hermann vào ngày 17 tháng 7 để khẳng định quyền phổ quát về tự do tín ngưỡng, hội họp ôn hòa và được bảo vệ khỏi sự bức hại.“

“Quyền thực hành đức tin, quyền suy ngẫm về bản ngã, và sống không sợ hãi, không bị trả thù hay bạo lực là nền tảng của một xã hội công bằng và dân chủ. Trên khắp các cộng đồng và các nền văn hóa, những quyền đó là thiết yếu đối với phẩm giá con người và phải được duy trì cũng như bảo vệ. Tôi ca ngợi cam kết của quý vị trong việc bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhân quyền tại Houston.”

Bà cảm ơn các học viên Pháp Luân Công ở Houston đã tham dự cuộc mít-tinh: “Những nỗ lực vận động giống như của quý vị đóng một vai trò thiết yếu không chỉ trong việc đảm bảo cho các giá trị tự do và công lý được bảo vệ, mà còn phát huy cho các thế hệ tương lai ở Khu vực F. Với tư cách là các nhà lãnh đạo địa phương và công dân toàn cầu tại một mô hình thu nhỏ đa dạng như vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác trước sự đàn áp và tiếp tục lên tiếng ủng hộ những người đang bị đe dọa các quyền cơ bản. Công việc không ngừng nghỉ của quý vị là một lời nhắc nhở về sức mạnh của việc biểu đạt ôn hòa và tầm quan trọng của việc bảo vệ tất cả các cộng đồng khỏi bị tổn hại.”

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ: Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia

Ông Dương, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ, đã lên án cuộc bức hại kéo dài của ĐCSTQ đối với nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công và kêu gọi Hoa Kỳ hành động để ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

“Trong 26 năm qua, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã chết trong tù vì kiên định với đức tin của mình. Và khi ngày càng nhiều chi tiết đáng lo ngại được tiết lộ trong những năm gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được cho là đã chết do bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong các nhà tù và bệnh viện. Tội ác ghê rợn này đã khiến Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất Dự luật H.R. 1540, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, nhằm trừng phạt những kẻ trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho việc thu hoạch nội tạng không tự nguyện ở Trung Quốc.”

Ông cũng chỉ ra rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đang thực hiện một cuộc đàn áp xuyên quốc gia trên toàn cầu đối với Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nhiều học viên Pháp Luân Công và các tổ chức liên quan đã nhận được những lời đe dọa đến tính mạng. Năm ngoái, ĐCSTQ đã lợi dụng các công ty truyền thông của Hoa Kỳ để đăng các bài báo phỉ báng với ý định bôi nhọ Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun”.

“Vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, Thống đốc bang Texas, ông Abbott, đã ký Dự luật Thượng viện SB1349, nhằm mục đích không để cư dân Texas và các công dân Hoa Kỳ khác trở thành mục tiêu của các chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức khủng bố bằng cách ngăn chặn việc giám sát, cưỡng ép hoặc đe dọa.”

“Các học viên Pháp Luân Công sẽ không ngừng nỗ lực để giải cứu các đồng tu Trung Quốc cho đến khi họ được hưởng quyền tự do ngôn luận và biểu đạt, cũng như không còn sợ hãi, như chúng ta đang có ở đất nước này. Khi ngày đó đến, các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục sứ mệnh của chúng ta là nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích to lớn mà Pháp Luân Công đã mang lại cho thế giới và nhân loại.”

Nhân chứng bị tra tấn: Hãy trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại

Tại cuộc mít-tinh, một số học viên Pháp Luân Công đã kể về những trải nghiệm cá nhân của họ khi bị ĐCSTQ bức hại. Bà Cố Lệ Thanh, hiện đang sống tại Houston, đến từ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại, bà đã bị giam giữ bốn tháng vào năm 2006 và sau đó phải chịu án tù ba năm tại Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam. Năm 2011, bà Cố Lệ Thanh lại bị bắt và trong thời gian giam giữ, bà đã bị cai ngục đánh đập, chửi mắng, bị cưỡng bức lấy máu và bị ép lao động không được nghỉ ngơi.

Bà Cố Lệ Thanh kêu gọi ĐCSTQ hãy trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại: “Vì bản án phi pháp, tôi đã không thể gặp mặt cha mình lần cuối. Vô số học viên Pháp Luân Công vẫn đang phải chịu đựng cuộc bức hại vô nhân đạo này. Tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại và bị giam giữ.”

Người qua đường lắng nghe chân tướng và ký bản kiến nghị

Những người qua đường đã dừng lại để lắng nghe các diễn giả tại cuộc mít-tinh và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công bằng cách bản kiến nghị.

c33910861ac73b3be112667616b06360.jpg

cb30d4b25eb2c5339cdf4144631a95a6.jpg

4b1b54d656f8a9ada186a4d526c1ec2c.jpg

Mọi người lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại.

Nhân viên thành phố: Sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng

Hôm đó, ông Parra Juan, người làm việc tại văn phòng thị trưởng, đã trò chuyện rất lâu với các học viên. Ông cho biết: “Tôi rất đau lòng trước những sự việc [bức hại] đã xảy ra, và tôi sẽ giữ tờ thông tin này.”

e258f7efe4b59ee17f4b255be08d5b3f.jpg

Ông Parra Juan

Ông tin rằng sức mạnh của đức tin là rất quan trọng và cũng ngưỡng mộ sự điềm đạm, tử tế và niềm tin vững như đá của các học viên. Ông nói: “Đức tin vào Pháp Luân Công khiến các bạn mạnh mẽ, cảm ơn các bạn đã tìm kiếm sự thật, các bạn đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, sự thật sẽ chiến thắng!”

Ông hy vọng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm được trả tự do, và ông cũng lạc quan về tương lai. Ông nói: “Mặc dù họ vẫn đang [bị bức hại] ở Trung Quốc, các bạn đừng buồn, mọi việc sẽ ngày càng tốt hơn!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/26/229046.html