Các học viên tham gia Đại Diễu hành tại New York hồi tưởng lại hành trình 26 năm qua
[MINH HUỆ 23-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại Khu phố Tàu ở Manhattan để tổ chức đại diễu hành nhằm phản đối cuộc bức hại kéo dài 26 năm qua ở Trung Quốc, và bày tỏ sự ủng hộ đối với 449 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.
Cuộc bức hại đã kéo dài hơn một phần tư thế kỷ. Bất chấp sự bôi nhọ và đàn áp tàn bạo, hàng triệu học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc vẫn kiên định với đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Suốt 26 năm qua, họ vẫn luôn nỗ lực hết mình và sáng tạo nhiều phương thức khác nhau để phơi bày chân tướng của cuộc bức hại ra toàn thế giới với hy vọng chấm dứt nó.
Kỹ sư cao cấp và vợ: Hy vọng có thể thức tỉnh người dân Trung Quốc
Ông Giang Phàm, một kỹ sư cao cấp, cùng vợ, bà Lý Hiểu Quỳ, tham gia nhiều hoạt động khác nhau ở hải ngoại để phản đối cuộc bức hại đang diễn ra
Ông Giang Phàm, một kỹ sư cao cấp tại một công ty lưới điện, cùng vợ là bà Lý Hiểu Quỳ tham gia cuộc diễu hành. Sau khi rời Trung Quốc, họ sống tại Singapore một thời gian trước khi di cư sang Hoa Kỳ vào năm 2002.
Năm 1996, khi còn là sinh viên ở Singapore, ông Giang đến Hoa Kỳ để tham dự một hội nghị. Trong thời gian ở đây, ông được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Hai năm sau, ông bước vào tu luyện. Ông chia sẻ: “Tôi bị cảm lạnh suốt một tháng mà không có thuốc nào chữa khỏi, do đó tôi quyết định tập khí công. Tôi đã xem các video hướng dẫn luyện công trực tuyến của Sư phụ Lý và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ngay khi luyện công, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển, và bệnh cảm của tôi nhanh chóng biến mất. Sức khỏe tổng thể của tôi được cải thiện, và tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Điều này đã củng cố niềm tin của tôi. Tháng 3 năm 1998, tôi tham dự một Pháp hội tại New York, và có cơ hội được trực tiếp nghe Sư phụ giảng. Trong hai tháng tiếp theo, thể hội của tôi về Đại Pháp đã đề cao vượt bậc.”
Khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông vẫn ở Singapore. Ông hồi tưởng: “Lúc đầu tôi rất căng thẳng. Mọi điều tôi nghe được trên các phương tiện truyền thông đều là những tuyên truyền của ĐCSTQ nhằm tấn công Pháp Luân Đại Pháp. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là khẳng định chúng hoàn toàn là tin tức giả mạo nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp báo với hy vọng các phương tiện truyền thông có thể đưa tin trung thực về những ý kiến của chúng tôi. Đây là bước đầu tiên của chúng tôi trong việc giảng chân tướng.”
Ông giải thích rằng họ đã tham gia nhiều hoạt động nhất có thể để giảng chân tướng, từ việc gọi điện thoại đến Trung Quốc và phơi bày sự thật về cuộc bức hại trong các nhóm trò chuyện trực tuyến, cho đến trò chuyện trực tiếp với du khách Trung Quốc tại các địa điểm nổi tiếng, hỗ trợ cho các kênh truyền thông của học viên, và tham gia Đoàn nhạc Tian Guo. Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn chân chính, và các học viên là nạn nhân của cuộc bức hại. Bằng cách tham gia các hoạt động ở hải ngoại, chúng tôi hy vọng có thể giảm bớt áp lực mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt, và giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại.”
Ông nói thêm: “Chúng tôi được thụ ích từ môn tu luyện này. Pháp môn vĩ đại này đã mang lại cho chúng tôi sức khỏe thể chất, cải thiện tinh thần và nâng cao đạo đức. Đồng thời, pháp môn còn cho chúng tôi biết được ý nghĩa và nguồn gốc của sinh mệnh, và dạy chúng tôi trở thành người tốt. Đó là lý do chúng tôi muốn giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”
Nữ kiến trúc sư ở New York: Mong muốn nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Cô Christina Greaney và con gái 5 tuổi đến từ ngoại ô New York để tham gia cuộc diễu hành
Cô Christina Greaney, một kiến trúc sư, cùng con gái 5 tuổi từ ngoại ô New York đến Manhattan để tham gia cuộc diễu hành.
Nhiều năm trước, cô thấy một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong một công viên. Từ đó, cô bước vào tu luyện, và đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ cả về thể chất lẫn tinh thần. “Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp, và tôi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ môn tu luyện này”. Khi mang thai con thứ hai, cô không hề cảm thấy khó chịu hay ốm nghén. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng trong suốt thời gian đó.
Cô Christina cho biết cô tham gia cuộc diễu hành vì “tôi muốn cho người dân Trung Quốc ở Khu phố Tàu hiểu rằng họ có một lựa chọn rất tốt cho tương lai. Tôi muốn giúp họ hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, và giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.”
Cô cũng hy vọng rằng bằng cách tham gia cuộc diễu hành, cô có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497496.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/25/229039.html