Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 18 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ đã tổ chức một sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Brussels.

Họ đã ngồi thiền, trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc leo thang đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền này ở hải ngoại. Cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm, và trong suốt thời gian ấy, năm nào các học viên cũng tổ chức kháng nghị ôn hòa tại đây vào thời điểm này.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại được coi là cuộc bức hại lâu dài nhất và tàn bạo nhất ở Trung Quốc đương đại. Trong những năm qua, nhờ những nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn đã dần thấm sâu vào tâm trí mọi người.

Môn tu luyện đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, và các sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra 50 ngôn ngữ. Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 10.000 bản tuyên dương, nghị quyết và thư ủng hộ từ các chính phủ trên khắp thế giới.

74d1748bb25c22dfe465bea15281941c.jpg
32eca60f7574c42ec30c0e7fff122a27.jpg
a763de5dbbfa8863bc161aa4ebfe6ce9.jpg
ad9964d4b71233bdb27c2489cee9d6cc.jpg
b5d8f3102e26cd20d4a54d390bc2f1d5.jpg
f359b6cc5656efce66ebf6b94e5ab4d2.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ tổ chức một sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua, ngày 18 tháng 7 năm 2025.

Lan tỏa chân tướng và hồng dương Đại Pháp

Ông Nico Bijnens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, cho biết quá trình chấm dứt cuộc bức hại cũng là quá trình truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sau 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện và ông hy vọng có thể chia sẻ sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đến với nhiều người hơn nữa.

ee982af44896a107423ef765333aea7e.jpg
Ông Nico Bijnens cho rằng ngày mà cả thế giới nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ chính là ngày ĐCSTQ sụp đổ.

Ông Nico cho biết Bỉ có chín điểm luyện công và các học viên cũng tổ chức các buổi hướng dẫn trực tuyến miễn phí để giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp. “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần mà còn giúp mọi người đề cao đạo đức,” ông cho biết.

Ông cho rằng do bản chất độc tài, ĐCSTQ không thể chấp nhận sự tồn tại của nhóm người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, vốn nằm ngoài sự kiểm soát của nó, do vậy đây chính là một lý do khiến ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại. Khi bắt đầu cuộc bức hại, ĐCSTQ tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp trong vòng ba tháng, nhưng 26 năm đã trôi qua và Pháp Luân Đại Pháp không những không bị tiêu diệt mà còn ngày càng phát triển. Thủ đoạn tra tấn, tẩy não và tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ để khiến mọi người căm ghét pháp môn, ngược lại đã giúp mọi người nhận thức rõ hơn về bản chất tà ác của Đảng.

Trong nỗ lực phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tạo ra các nền tảng truyền thông độc lập để vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người có tín ngưỡng.

Ông Nico cho biết ĐCSTQ đã xâm nhập vào các phương tiện truyền thông ở nước ngoài từ lâu, lan truyền những lời dối trá nhằm phá hoại uy tín của Pháp Luân Đại Pháp trước công chúng và ngăn chặn sự truyền rộng chân tướng. Song, những phương cách này ngày càng gây ra sự phẫn nộ cho người dân ở các xã hội tự do. “Những gì ĐCSTQ đã làm sẽ chỉ đẩy nhanh sự sụp đổ của nó,” ông nói.

Sự xâm nhập của ĐCSTQ ra nước ngoài và phản đối cuộc bức hại xuyên quốc gia

3e6b33797e8df54960408e3bed97401b.jpg
Ông Wilfred Duchamps cho rằng những lời đe dọa và tẩy não của ĐCSTQ cuối cùng sẽ không có chỗ đứng trong thế giới tự do.

Ông Wilfred Duchamps là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được 20 năm. Ông còn nhớ ngay lần đầu tiên tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, ông đã cảm nhận được sự đề cao cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua tu luyện. Đồng thời, ông cũng cảm thấy khó hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm người đang cố gắng hết sức để trở nên lương thiện, vị tha và vô tư. Ông nhấn mạnh rằng ĐCSTQ sợ người dân có khả năng suy nghĩ độc lập, có chính kiến và tín ngưỡng riêng. Do đó, nó đàn áp mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.

Ông Wilfred cũng chia sẻ trải nghiệm của mình khi tham gia một sự kiện ở Brussels: “Tôi nhớ có lần khi tôi đang tham gia một sự kiện giảng chân tướng ôn hòa ở Brussels thì bị quấy rối bởi nhiều thanh niên, trông giống du học sinh, theo chỉ đạo của Lãnh sự quán Trung Quốc. Những thanh niên này cầm cờ của ĐCSTQ và cố gắng can nhiễu sự kiện. Một thanh niên còn ngồi vào giữa khu vực luyện công của chúng tôi dù chúng tôi có khuyên thế nào; thái độ của cô gái cầm đầu nhóm này vô cùng mất kiểm soát, liên tục la hét và gào thét. Cuối cùng, họ đã bị cảnh sát đưa đi.”

“Đây không phải là Trung Quốc. ĐCSTQ đang coi thường pháp luật và đàn áp dân chúng một cách tùy tiện,” ông nói.

Ông Wilfred nhấn mạnh rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp đã lan rộng đến nhiều quốc gia, nhưng thủ đoạn này của ĐCSTQ không có tác dụng gì trong thế giới tự do. Ông kêu gọi mọi người trên khắp thế giới hãy nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ, lựa chọn chính nghĩa và bảo vệ các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

619eb5de975c412fa33ec6b3b6d3b78f.jpg
Ông Filip vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ và ngăn chặn cuộc bức hại.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Filip, đã kiên trì tham gia các sự kiện giảng chân tướng, bao gồm các cuộc diễu hành, chia sẻ cộng đồng và ngồi thiền trước Lãnh sự quán Trung Quốc trong 26 năm qua. Ông cho biết ĐCSTQ đã thao túng các phương tiện truyền thông ở nước ngoài, gây áp lực lên giới chính trị, và thậm chí dùng bạo lực để mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài.

Ông chia sẻ rằng khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đến biểu diễn ở Hà Lan trong năm nay, các phương tiện truyền thông phương Tây đã bị tác động bởi ĐCSTQ và đưa ra các bài báo tiêu cực về họ. Con gái ông cũng vì thế đã có những thắc mắc về đoàn nghệ thuật, và ông đã giải thích sự thật cho con gái mình. Ông nhận thấy nhiều người không thể tiếp cận với sự thật, vì vậy các học viên phải kiên trì vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ, “Ngay cả khi chỉ có một người hiểu được sự thật, thì nỗ lực đó vẫn xứng đáng,” ông nói.

68b5874f97cb385102a17c542ad3407d.jpg
Bà Karin cho rằng việc lên tiếng lên án cuộc bức hại là bước đầu tiên để bảo vệ công lý.

Bà Karin đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm, và bà rất quan tâm đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống. Bà đã tham gia vào bản kiến nghị toàn quốc “Chấm dứt thu hoạch nội tạng sống” với hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của xã hội đối với những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.

Bà Karin cho biết ĐCSTQ không chỉ bưng bít sự thật mà còn không ngừng gia tăng các phương thức bức hại. Mặc dù một số quốc gia và tổ chức đã bắt đầu chú ý đến cuộc bức hại này, nhưng nhìn chung, sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế về cuộc bức hại nhân quyền có hệ thống của ĐCSTQ vẫn còn rất hạn chế. Điều này đặc biệt đúng với vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Khi lần đầu nghe về vấn đề này, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó tin. Họ cho rằng sự việc này không thể xảy ra trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, đây chính là điều đáng sợ của ĐCSTQ. Nó không chỉ che giấu sự thật mà còn không ngừng mở rộng cuộc bức hại.

Bà Karin kêu gọi các chính phủ ban hành luật, chẳng hạn như cấm sử dụng nội tạng không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc, và áp đặt phong tỏa tài sản cũng như hạn chế nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền. Bà nhấn mạnh: “Sự im lặng sẽ chỉ tiếp tay cho cái ác hoành hành. Lên tiếng lên án cuộc bức hại là bước đầu tiên để bảo vệ công lý.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/26/229045.html