Malaysia: Thắp nến tưởng niệm ghi dấu 26 năm nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia
[MINH HUỆ 21-07-2025] Chủ Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Công viên Hồ Titiwangsa, Kuala Lumpur.
Sự kiện được tổ chức nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 26 năm, tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết, đồng thời thể hiện tinh thần ôn hòa, lý trí và kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia tổ chức sự kiện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Công viên Hồ Titiwangsa ở Kuala Lumpur và luyện công tập thể bên hồ.
Sự kiện bắt đầu lúc 5 giờ chiều, các học viên trong trang phục quần áo trắng đứng trang nghiêm và chỉnh tề bên hồ, cùng nhau luyện các bài công pháp và bắt đầu thắp nến tưởng niệm lúc 7 giờ tối. Bầu không khí tại đây thật trang nghiêm và xúc động.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.
Các học viên cũng chuẩn bị một khu để thu thập chữ ký của người qua đường cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi minh bạch chân tướng, nhiều người đã ký đơn kiến nghị để hiện sự ủng hộ.
Sau khi cặp vợ chồng người Malaysia nghe một học viên giảng chân tướng, người chồng lên tiếng: “Tôi rất phẫn nộ. Trước đây tôi không hề biết đến vấn đề này. Tôi hy vọng những điều này có thể được phơi bày trên các phương tiện truyền thông.” Anh cũng cho biết vợ chồng anh sẽ nói cho những người xung quanh biết đến cuộc bức hại chưa từng có này.
Ông Bala, đến từ Ấn Độ hiện đang sinh sống tại Malaysia, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2022, cho biết ông đã nhận được nhiều lợi ích thông qua tu luyện. Ông Bala cảm thấy việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt những năm qua, thậm chí đến mức thu hoạch nội tạng của họ mà không có sự đồng ý, là vô cùng vô nhân đạo. Ông hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.
Sự kiện kết thúc vào lúc 7 giờ 45 phút tối. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ rằng nhờ tham gia vào sự kiện chính nghĩa cùng các học viên khác kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong một ngày đặc biệt này không chỉ khích lệ, mà còn giúp họ trở nên vững vàng và kiên định tu luyện hơn. Sự kiện không chỉ giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp mà còn cho họ thấy tinh thần vĩ đại của các học viên, những người đã kiên trì với tín ngưỡng và nỗ lực ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại trong suốt những năm qua.
Trong xã hội ngày nay, khi đạo đức đang suy đồi và con người không phân biệt được thiện-ác, hành động của các học viên Đại Pháp đã thể hiện sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn để thức tỉnh lương tri và chính nghĩa của nhiều người hơn. Các học viên đã cùng nhau nỗ lực kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến những hành vi bạo lực vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, với hy vọng sớm chấm dứt những thảm họa nhân quyền này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497419.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/26/229048.html