Đài Bắc, Đài Loan: Các phụ đạo viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện và cùng nhau đề cao
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc
[MINH HUỆ 02-07-2025] Ngày 28 và 29 tháng 6, các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan đã tập trung tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc để cùng nhau học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện.
Họ đã chia sẻ về việc bản thân đã chiểu theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, phát chính niệm và hồng Pháp cho mọi người ra sao. Sáng ngày 29 tháng 6, các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp, sau đó tham gia một buổi chia sẻ quy mô lớn vào cuối ngày và tại đó 10 học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân.
Các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp sáng ngày 29 tháng 6
Các học viên học Pháp và tổ chức giao lưu tâm đắc thể hội chiều ngày 29 tháng 6
Phép màu của Đại Pháp
Chị Hân Mỹ đến từ Cao Hùng đã kể lại việc chị đã sống sót một cách thần kỳ sau một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Một chiếc xe tải lớn đã đâm vào đuôi xe của chị trên đường cao tốc. Chị Hân Mỹ cảm thấy xe của mình quay vòng và liên tục đâm vào đuôi một chiếc xe tải. Khi chiếc xe dừng lại, nó đang ở trong làn đường tốc độ nhanh nhất và đối mặt với dòng xe cộ đang lao tới. Nhìn những chiếc xe đang lao về phía mình với tốc độ cao và cố gắng lách qua, chị Hân Mỹ choáng váng đến mức chỉ biết nhắm mắt lại.
“Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được bao bọc bởi một năng lượng mạnh mẽ” chị Hân Mỹ nhớ lại. Sau đó, bánh xe của chị đã tự xoay một cách thần kỳ, và khi mở mắt ra lần nữa, chiếc xe đã đậu an toàn bên lề đường.
Chị bước ra khỏi xe mà không bị thương. Mặc dù chiếc xe của chị gần như bị hỏng hoàn toàn, nhưng phía ghế lái không bị móp và xe của chị không bốc cháy dù toàn bộ xăng đã bị rò rỉ ra ngoài.
Chị Hân Mỹ nói: “Tôi có thể đã chết bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã sống sót vì nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ”. Người tài xế xe tải cũng rất biết ơn vì vụ tai nạn đã không trở nên tồi tệ hơn.
Tăng cường chính niệm, việc tất thành
Ông Chánh Hùng, một đại tá đã nghỉ hưu và là cựu tổng chưởng lý quân đội, đã chia sẻ về một trong những trải nghiệm tu luyện của mình. Lúc đó, hạng mục cần một số người từ bên ngoài Đài Loan đến hỗ trợ. Ông chỉ có một tháng để nộp đơn xin chính phủ phê duyệt. Ông cũng phải cung cấp các tài liệu bổ sung và thay đổi đơn vị chủ quản. Là một người hướng nội, ông Chánh Hùng cảm thấy khó giải quyết những vấn đề này nhưng ông đã cố gắng hết sức.
Sau khi vượt qua những khó khăn trong giao tiếp xã hội của bản thân, ông Chánh Hùng nhận ra còn một khảo nghiệm lớn hơn là đối mặt với người điều phối. Một lần khi ông trình bày những khó khăn của mình với điều phối, người điều phối nghiêm khắc chỉ trích nói ông rằng chính niệm không đủ thì tu không thành. Ông Chánh Hùng rất khó chịu nhưng ông đã hướng nội và coi đây là một cơ hội để mình đề cao. Ông nhận thấy rằng, mặc dù người điều phối tính khí nóng nảy, nhưng anh ấy lại có chính niệm mạnh mẽ. Ông Chánh Hùng tự nhắc bản thân cần nhìn vào mặt tích cực của người điều phối, và những tư duy phụ diện ở ông lập tức biến mất.
Từng là một sỹ quan cấp cao trong nhiều năm, ông Chánh Hùng đã hình thành những quan niệm nhất định về cách làm việc của các cơ quan chính phủ và do đó nghĩ rằng đơn đăng ký của ông sẽ không được phê duyệt kịp thời. Sau “gậy cảnh tỉnh” của người điều phối, ông Chánh Hùng đã buông bỏ quan niệm của mình và bảo trì chính niệm để làm. Kết quả là, vào ngày cuối cùng, vị quan chức chính phủ phụ trách đã thực sự làm thêm giờ để giải quyết các thủ tục cho đơn đăng ký. “Vì vậy, đơn đăng ký đã được phê duyệt một cách kỳ diệu,” ông Chánh Hùng nói.
Trưởng thành cùng Trại hè Thanh thiếu niên
Pháp Ân đã chia sẻ về quá trình làm việc tại một trại hè thanh thiếu niên mà anh là điều phối viên chung trong năm nay. Đây là năm thứ tư anh tham gia vào trại hè.
Lần đầu tiên Pháp Ân tham gia là trong kỳ nghỉ đông khi anh còn là học sinh năm nhất trung học. Lúc đó, anh chưa đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân và không quen với việc học Pháp nhóm hay luyện công buổi sáng. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tham gia nữa.
Năm sau, khi các học viên khác mời anh, Pháp Ân thấy mình không thể từ chối và đã đồng ý làm nhân viên hỗ trợ. Trong thời gian này, anh nhận ra tại sao trại hè lại quan trọng đối với các học viên trẻ. Nếu không có trại hè, có lẽ anh đã ngừng tu luyện.
Là một điều phối viên, Pháp Ân đã gặp nhiều thử thách như tình trạng thiếu nhân viên hỗ trợ và đôi khi không có đủ người đăng ký. Khi các học viên khác bảo anh hãy hướng nội, anh cảm thấy thất vọng. Nhưng anh đã không ngừng đề cao bản thân thông qua việc học Pháp, và anh bắt đầu thay đổi từ việc tự cho mình là trung tâm thành một người có trách nhiệm với những người tham gia trại hè. Tình hình cũng thay đổi đáng kể, và năm nay nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học đã đăng ký.
Nhìn lại, Pháp Ân nhận ra rằng những trải nghiệm này là vô giá đối với sự trưởng thành trong tu luyện của bản thân. Anh cảm tạ Sư phụ Lý đã cho anh cơ hội và ban cho anh trí huệ để hoàn thành tốt vai trò mới của mình.
Tu luyện vững chắc
Kỹ sư Giai Vỹ
Anh Giai Vỹ, một kỹ sư, cho biết anh đã học được rất nhiều điều từ sự kiện kéo dài hai ngày này, đặc biệt anh thấy được việc tu luyện vững chắc là vô cùng trọng yếu: “Tôi sẽ tự nhắc phải luôn nhớ bản thân là người tu luyện. Những điều bản thân gặp phải trong cuộc sống đều không ngẫu nhiên, và tôi cần coi đó là cơ hội để đề cao.”
Là một phụ đạo viên, anh Giai Vỹ cũng thường hay trao đổi nhiều việc với các học viên khác. Anh chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng, đôi khi sự việc xảy ra và khi giao lưu với đồng tu, vấn đề cũng không phải chỉ từ phía đồng tu, “mà thường cũng là điểm ngộ để bản thân tôi đề cao; có lúc là do thiếu tâm từ bi và sự đồng cảm, liệu có thể đứng từ góc độ tu luyện để giúp đỡ đồng tu hay không; có lúc thậm chí không phải là bản thân giúp đồng tu, mà là đồng tu đang giúp mình đề cao.”
Nhận ra những thiếu sót
Cô Ngọc Anh cho biết cô rất thích sự kiện này
Cô Ngọc Anh đến từ Đài Bắc cho biết cô đã học được rất nhiều điều khi lắng nghe trải nghiệm của các học viên khác. Cô chia sẻ: “Ví dụ như, một số người nói rằng họ đối xử tốt với người khác nhưng ở nhà lại thường mất bình tĩnh. Đây là một lời cảnh tỉnh đối với tôi, vì tôi cũng có vấn đề tương tự. Các thành viên trong gia đình đang giúp tôi đề cao về phương diện này. Đó đều là an bài của Sư phụ, vì vậy tôi không thể né tránh”.
Cô Ngọc Anh cho biết đôi khi cô gặp khó khăn trong giao tiếp với người anh trai đang theo một tín ngưỡng khác. Cô Ngọc Anh nói rằng cô cần đối đãi với mối quan hệ này với tâm từ bi, và đó là lời nhắc nhở để cô đối xử với mọi người bằng Chân-Thiện-Nhẫn và qua đó đề cao bản thân.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/496710.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/3/228727.html