“Luật pháp không trị số đông” đã làm hại bao nhiêu người Trung Quốc?
[MINH HUỆ 19-06-2025] Gần đây, Internet quốc tế đưa tin, ông Tằng ở Túc Châu, tỉnh An Huy, có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, 500 mẫu khoai tây mà ông thầu, đúng lúc đến vụ thu hoạch, đã bị hàng trăm, hàng nghìn dân làng kéo đến hôi của, mỗi ngày thiệt hại 15 vạn cân (75 tấn), liên tục như vậy nhiều ngày. Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát lại cho rằng: “Pháp bất trách chúng” (luật pháp không trừng phạt số đông). Ông Tằng khóc không ra nước mắt, đăng video lên mạng để đòi quyền lợi, nhưng lại bị cảnh sát dọa xóa video.
Câu “Pháp bất trách chúng” thốt ra từ miệng cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi không hề ngạc nhiên, bởi vì các cán bộ công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp của ĐCSTQ từ trên xuống dưới đều dám vi phạm pháp luật Trung Quốc khi tuân theo lệnh của Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, chính là vì có tâm thái này, cũng như luật pháp tà ác của ĐCSTQ. Chẳng qua, người ta thường nói: “Số 1 là khởi đầu của mọi chuyện.” Sau khi kẻ ác nếm trải vị ngọt tạm thời của “pháp bất trách chúng”, thì những người trong ngành này, khu vực này, thậm chí cả quốc gia này sẽ gặp nguy hiểm.
Hãy nhìn vào Trung Quốc ngày nay, người dân không chỉ phải đối mặt với sự bóc lột và áp bức của ĐCSTQ, mà còn phải đối mặt với cơn bão của đại dịch COVID. Một lượng lớn cán bộ của ĐCSTQ đã lặng lẽ chết trong đại dịch COVID trong khi thế giới bên ngoài không hề hay biết, bởi vì ĐCSTQ coi đây là “bí mật quốc gia”. Tất cả những cuộc bức hại và báo ứng này xảy ra đều là do khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, nó đã cổ xúy toàn dân tham gia, khiến mọi người lầm tưởng rằng “pháp bất trách chúng”, dù có làm những việc táng tận lương tâm cũng không phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào.
Tại sao số bác sỹ, quân nhân và các nhân viên liên quan khác của Trung Quốc tham gia thu hoạch nội tạng sống lại nhiều như vậy? Mổ cướp nội tạng của người sống, ban đầu họ hẳn sẽ cảm thấy kinh tâm động phách vì vẫn còn nhân tính, nhưng ĐCSTQ đã dùng đủ mọi phương thức để khiến các bác sỹ tham gia tin rằng: Pháp bất trách chúng, đợi đến khi truy cứu trách nhiệm của anh thì bác sỹ trên toàn Trung Quốc gần như chết cả rồi, anh cứ làm đi, có tiền lớn không kiếm thì phí. Khi dục vọng của con người bị nổi lên, những bác sỹ này đã trở thành ác quỷ áo trắng thực thụ. Họ không còn coi những người lương thiện dưới lưỡi dao của mình là đồng loại, mà trong tâm ôm giữ dục vọng về danh vọng, tiền bạc, và quyền lực, rồi ra tay một cách tàn nhẫn, lạnh lùng. Hơn nữa, từ chỗ ban đầu chỉ ra tay với các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại, đến chỗ có thể ra tay với bất kỳ người khỏe mạnh nào mà họ nhắm đến, ma tính khát máu một khi đã bộc phát thì không thể dừng lại.
Mọi người hãy nghĩ xem, xã hội Trung Quốc có phải như vậy không? Để bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã không từ thủ đoạn nào để tạo ra tin giả mạo nhằm vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, thậm chí còn giết người tại hiện trường để tạo ra vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn”; những người tham gia bức hại sẽ được khen thưởng, thăng chức; lương tri đạo đức của con người chẳng phải đã biến mất như vậy sao? Những thiên thần áo trắng đã trở thành những tên đồ tể thu hoạch nội tạng sống để mưu cầu danh lợi, giáo viên đã trở thành người xúi giục lòng thù hận, cổ xúy trẻ em hô hào “luôn sẵn sàng” làm vật tế cho ma quỷ cộng sản.
Chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, những người đau lòng nhất chính là các học viên Pháp Luân Công lương thiện. Bởi vì các học viên Pháp Luân Công biết rằng, bất kể luật pháp tà ác của ĐCSTQ và các cán bộ công an, kiểm sát, tòa án nghĩ thế nào, thì từ xưa đến nay, thiện ác hữu báo là thiên lý, những kẻ táng tận lương tâm giết người hành ác, làm hại con em người khác, sẽ tự khiến mình không còn xứng làm người nữa, làm sao có thể không gặp ác báo, không bị trời phạt cho được? Mấy đợt dịch bệnh vừa qua, trên có người già, giữa có thanh niên trai tráng, dưới có thiếu niên nhi đồng, số người chết vì nhiễm bệnh chẳng lẽ còn ít sao? Mà trong thời khắc thế sự biến đổi to lớn hôm nay, chỉ có những người tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới có thể lưu lại trong đại kiếp nạn khi Trời đào thải ĐCSTQ, Thần mới nguyện ý giúp họ hóa giải các loại tai nạn đòi mạng.
ĐCSTQ đã lợi dụng mọi cơ hội để lừa dối người Trung Quốc, khiến hàng trăm triệu đảng viên, đoàn viên, đội viên và đủ loại người bị lừa gạt khác mất mạng một cách khó hiểu trong đại dịch. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu bậc phụ huynh hiểu ra rằng cái chết đột ngột của những đứa con “luôn sẵn sàng” nhà mình là do một tay ĐCSTQ gây ra?
Làn sóng dịch COVID cuối cùng đã lặng lẽ ập tới và vẫn đang tiếp diễn. Ông Trời đang đào thải những người không còn đủ tư cách làm người trên thế gian, Diêm Vương đang thu nhận những người bị đào thải đó vào địa ngục. Mong rằng những người Trung Quốc đáng quý đều có thể sớm nhận rõ bản chất ma quỷ Satan của ĐCSTQ, đặc biệt là các bậc phụ huynh, mạng người là chuyện hệ trọng, nhất định phải nhanh chóng minh bạch chân tướng, dẫn dắt con em mình thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và tất cả các tổ chức liên đới khác của ĐCSTQ, ghi nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng với tất cả những người lương thiện trên toàn thế giới nghênh đón một ngày mai tốt đẹp không còn sự lừa dối của chủ nghĩa xã hội và ma quỷ cộng sản.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/19/496234.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/29/228676.html