Bài viết của Đường Thời Quân

[MINH HUỆ 30-04-2025] Dù trên mạng, hay trong hiện thực, có những người hễ nghe nói Trung Quốc thế nào, Trung Cộng thế nào, là lập tức phản xạ có điều kiện, nói bạn là “phản Đảng”, nói bạn “không yêu nước”. Những người này không nghe lọt nửa điểm phê bình về Trung Quốc, Trung Cộng, cứ như đây là vấn đề vô cùng vô cùng nghiêm trọng vậy.

Nếu một chính phủ thật lòng phục vụ bách tính, thì chẳng phải càng nghe lời phê bình, càng có lợi cho việc cải tiến việc phục vụ dân sao? Sao lại không chịu nổi những điều được chỉ ra như thế? Hơn nữa là nhân dân của quốc gia thì nên giám sát đốc thúc chính phủ để chính phủ phục vụ người dân và đất nước tốt hơn, nghe thấy những tiếng nói phê bình chính phủ chẳng phải cũng rất bình thường sao? Vì sao lại phản ứng mạnh mẽ như thế?

Là một người Trung Quốc, những vấn đề dưới đây là vô cùng đáng để mọi người suy ngẫm kỹ lưỡng.

Nhận thức 1: Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Cộng

Trung Hoa đại địa, thay triều đổi đại, lịch sử lâu dài, có thống nhất thiên hạ, cũng có chiến tranh chia cắt, một triều ra đi, triều khác lại đến, từng triều từng đại đều là Trung Quốc, nhưng một Trung Cộng chỉ mấy chục năm làm sao có thể sánh bằng Trung Quốc với văn minh 5.000 năm được chứ?

Dân tộc Trung Hoa mấy ngàn năm qua đều kính Thiên tín Thần, tín ngưỡng vào Nhân của Nho gia, Thiện của Phật gia, Chân của Đạo gia. Còn Trung Cộng tín phụng thuyết vô thần và chủ nghĩa Marx ngoại lai là hoàn toàn trái ngược với lý niệm truyền thống của dân tộc Trung Hoa.

Nói trắng ra thì, Trung Cộng chỉ là kẻ ngoại lai chiếm đoạt mảnh đất Trung Hoa, đánh cắp cái tên Trung Quốc, kẻ ngoại lai này được ông tổ Marx của nó tự gọi là “bóng ma”. Trong lời mở đầu của “Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản”, Marx từng nói: “Một bóng ma, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản, đang ám ảnh Châu Âu”. “Bóng ma” mà Marx nói chính là Satan, là ma quỷ, cũng gọi là “tà linh cộng sản”.

Bóng ma Trung Cộng này, là đến để phá hoại văn hóa Trung Hoa, dù cho hôm nay nó cũng giở chiêu bài kế thừa văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng đã vứt bỏ tinh thần “kính Thiên tín Thần”, thì đó có còn là văn hóa truyền thống của Trung Quốc nữa chăng? Nó chẳng qua chỉ là đang lợi dụng chiêu bài này để lừa gạt mà thôi.

Vì thế, là người Trung Quốc chân chính, chúng ta trước hết cần minh bạch rằng: Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc, càng không thể đại diện cho Trung Quốc. Yêu nước không đồng nghĩa với yêu đảng.

Nhận thức 2: “Đầy tớ của nhân dân” không nên cướp đoạt quyền của “chủ nhân”

Trung Cộng cũng tự xưng là “vì nhân dân phục vụ”, “là đầy tớ của nhân dân”, tuyên bố “nhân dân làm chủ”, nhưng trên thực tế, người Trung Quốc không hề có quyền tự chủ: về tư tưởng phải nhất quán với Trung Cộng, nói gì làm gì, kể cả phương thức mưu sinh và hành vi đều buộc phải được Trung Cộng cho phép. Một khi tư tưởng hay hành vi có gì trái với nó, là sẽ bị xem là “khác loài” bị tước đoạt quyền sinh sống bình thường, thậm chí là cả quyền được sống.

Thử nghĩ, ở đâu có chuyện người làm nô bộc, làm quản gia, vừa tự xưng cần phục vụ chủ nhân, vừa thực hiện quyền của chủ nhân, thậm chí ngược lại trong tay còn nắm quyền sinh quyền sát chủ nhân. Hoang đường hơn nữa là còn yêu cầu các chủ nhân phải yêu nó, ủng hộ nó.

Theo lẽ thường, quản gia nếu không hợp ý chủ nhân, thì chủ nhân có thể sa thải quản gia. Còn tên “quản gia” Trung Cộng này, vừa khống chế dư luận, dùng dối trá để lừa gạt nhân dân, vừa thông qua các cuộc vận động lớn nhỏ để đả kích, bức hại một bộ phận người dân, dọa nạt nhân dân. Cuối cùng, “các chủ nhân” chỉ còn cách chịu bức ép để duy trì “sự nhất trí”, dần dần quên mất rằng: chính mình mới là chủ nhân.

Vì thế, là người Trung Quốc, cần hiểu rõ rằng, Trung Cộng được thành lập nhờ “dối trá” và “bạo lực”, hơn nữa còn dùng nó để duy trì chính quyền. Sợ nó chính là đang nuôi dưỡng sự ngạo mạn của nó; nghe và tin những lời dối trá của nó, chính là đang tiếp tay cho sự tà ác của nó.

Nhận thức 3: Người xưa không gạt chúng ta

Văn hóa truyền thống Trung Quốc có nguồn gốc từ xa xưa, kính Thiên tín Thần, đã lưu lại rất nhiều kinh điển cho hậu thế, trong đó có không ít thần tích thần kỳ. Thế nhưng, Trung Cộng mới chỉ mấy chục năm lại nói những điều ấy thành “mê tín”, “lạc hậu”, dùng “thuyết vô thần” để tẩy não người Trung Quốc.

“Thiên nhân cảm ứng”, “trời giáng dị tượng, cảnh báo cát hung”, “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo…” chiểu theo cách nói của Trung Cộng, những điều này đều là người xưa “tạo ra” để lừa người.

Chúng ta không thể không nhắc đến, những quốc gia tiên tiến trên thế giới cũng đều có tín ngưỡng vào Thần, có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng đều tín Thần.

Ví như kẻ đứng đầu Trung Cộng, Mao Trạch Đông. Năm 1976, sau khi trận mưa đá xuất hiện tại Cát Lâm, trong cuộc đối thoại với y tá riêng là Mạnh Cẩm Vân, Mao Trạch Đông từng nói rõ rằng y tin câu nói “Khi một nhân vật lớn sắp qua đời, trên trời sẽ đổ mưa đá”, rằng “điều này ở Trung Quốc gọi là ‘thiên nhân cảm ứng’, rằng khi nhân gian có biến đổi lớn, thì đại tự nhiên sẽ có cảnh báo, dự báo trước cho con người, có điều lành thì báo điềm lành, điều hung báo điềm hung”. Khi Mạnh Cẩm Vân nói: “Tôi vẫn không tin, ấy toàn là mê tín, là do người xưa bịa ra thôi”, Mao Trạch Đông đáp: “Người xưa vì sao phải bịa chuyện này chứ?” Kẻ dùng thuyết vô thần để tẩy não người khác cũng tin vào “thiên nhân cảm ứng”, đương nhiên, Mao Trạch Đông cũng đã ứng nghiệm cảm ứng này khi mất đúng vào năm ấy.

Vì thế, là người Trung Quốc, đừng để những lời dối trá của thuyết vô thần lừa gạt, thuyết vô thần là tà ác nhất!

Nhận thức 4: Lời thề phải được thực hiện

Một người Trung Quốc chưa va chạm nhiều, trong tình huống vẫn chưa có đủ nhận thức, từ khi còn bé đã bị yêu cầu gia nhập các tổ chức đội thiếu niên của Trung Cộng, hơn nữa còn tuyên thệ: thời khắc chuẩn bị hiến thân cho chủ nghĩa cộng sản. Tiếp đó, khi gia nhập các tổ chức đoàn, đảng của Trung Cộng, lại lần nữa tuyên thệ như thế. Mục đích Trung Cộng làm vậy, chính là muốn cột chặt vận mệnh của người Trung Quốc vào với nó, mượn đó để khuếch đại sức mạnh của nó. Đương nhiên, người phát ra lời thề cũng vì lời thề ấy mà thật sự phải chia sẻ “vận mệnh” với Trung Cộng: nếu nó diệt vong, thì người phát thệ đi theo nó cũng sẽ diệt vong theo. Vì ấy là thiên lý “người đang làm, trời đang nhìn”, “lời thề phải được thực hiện”.

Lời kết

Đây là một thời đại hỗn loạn: tai nạn liên miên, động đất, lũ lụt, cháy lớn, cuồng phong dạng hiếm gặp, lực phá hoại cực lớn. Dị tượng liên miên, những thuật ngữ về thiên tượng trong các điển cố như trăng máu, thất tinh liên châu (bảy hành tinh thẳng hàng), nhiều mặt trời xuất hiện…… bỗng nhiên cũng xuất hiện nhiều hơn. Vì sao vậy? Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc giảng “thiên nhân hợp nhất”, “thuận thiên ý mà làm”, “người không trị thì trời trị”. Nhân gian có ác, trời sẽ cảnh báo; nếu không quy chính, trời ắt khiển trách. Theo đó, thiên tượng cảnh báo, tai nạn liên miên, chính là đang nói cho mọi người, đây là thời đại lựa chọn và được chọn: lựa chọn giữa thiện và ác liên quan đến vận mệnh và tương lai.

Hỡi những người Trung Quốc đáng quý, mong bạn có thể sớm ngày đưa ra lựa chọn minh trí, không đứng cùng hàng ngũ với tà ác, giải trừ lời thề độc, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho chính mình!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/30/493112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/5/226521.html

Đăng ngày 15-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share