Một góc nhìn về toàn cảnh cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ – (Phần về Trung Quốc Đại lục)
Bài viết của Vũ Trừng
[MINH HUỆ 19-06-2025] Năm nay là năm thứ 27 kể từ khi Minh Huệ Net được thành lập, cũng là năm thứ 27 của chiến dịch chính trị bức hại toàn diện Pháp Luân Công do lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động, mà lãnh đạo ĐCSTQ các nhiệm kỳ sau vẫn duy trì. Cuộc bức hại này luôn bị ĐCSTQ che đậy nghiêm mật, là một trong những điều được gọi là tuyệt mật, tối mật của ĐCSTQ. Do đó, việc phơi bày cuộc bức hại này ở Trung Quốc Đại lục — mặc dù nó vẫn đang diễn ra — đã trở thành một công việc mang tính lịch sử, dài hạn, đầy hiểm nguy và gian nan.
Trên thực tế, nhiều người từ lâu đã biết rằng năm 1999, Giang Trạch Dân đã hô hào, đòi “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”. Phòng 610, cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, đã đặt ra chính sách bức hại nhắm vào Pháp Luân Công là: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”. Theo chính sách này, ĐCSTQ đã dàn dựng nên vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn” gây chấn động thế giới, và nhiều lần triển khai chiến dịch “chuyển hóa 100%”. Những điều này tất yếu đã gây ra mức độ tàn khốc của cuộc bức hại.
Để giúp độc giả có cái nhìn trực quan và tổng thể về toàn cảnh cuộc bức hại này, chúng tôi đã tìm kiếm trên Minh Huệ Net tiếng Trung (là nguồn dữ liệu đầy đủ nhất) theo một số từ khóa và có được phần nào dữ liệu. Khoảng thời gian dùng cho lần tìm kiếm này là: từ ngày 20 tháng 6 năm 1999 (ngày thành lập trang Minh Huệ) đến ngày 19 tháng 6 năm 2025 (kỷ niệm 26 năm thành lập Minh Huệ Net với mục đích phản bức hại).
Kết quả tìm kiếm theo các từ khóa về cuộc bức hại Pháp Luân Công (20/06/1999 – 19/06/2025) trên Minh Huệ Net tiếng Trung
Từ khóa | Số bài |
---|---|
Can nhiễu | 85.802 |
Khai trừ | 18.399 |
Phạt tiền / moi tiền / tống tiền / đòi tiền chuộc | 59.329 |
Treo lương / treo lương hưu | 2.937 |
Bắt giữ / bị bắt | 104.531 |
Bắt cóc | 257.324 |
Giam giữ | 199.468 |
Trại lao động | 121.077 |
Tra tấn | 56.467 |
Đánh đập / ghế cọp / bức thực / thuộc không rõ chủng loại | 37.532 |
Cưỡng hiếp / hậu môn / âm hộ / tinh hoàn / đầu vú | 6.306 |
Bệnh viện tâm thần / hủy hoại thần kinh trung ương | 11.932 |
Giường chết / làm bỏng bằng đầu thuốc lá / dùi cui điện / sốc điện / ghế sắt | 33.851 |
Treo lên / cùm / đại bàng sải cánh / phạt ngồi xổm / thuốc không rõ chủng loại | 19.973 |
Chuyển hóa / tẩy não | 147.549 |
Kết án | 77.250 |
Tổng | 1.239.727 |
Với các từ khóa trên đây, kết quả tìm kiếm cho ra tổng số bài viết là 1.239.727, mặc dù cùng một trường hợp bức hại có thể có nhiều từ khóa khác nhau.
Lưu ý:
- Các số liệu trên chủ yếu dựa trên lời tự thuật của các nạn nhân bị bức hại và các báo cáo điều tra của phóng viên Minh Huệ tại Đại lục.
- Số người bị thu hoạch nội tạng sống từ năm 2002 trở đi không thống kê được, nguyên nhân là do sự đồng lõa che đậy của công an, viện kiểm sát, tòa án, và bệnh viện.
- Hiện Minh Huệ đã xác nhận được số người bị bức hại đến chết là 5.231, thông tin cá nhân xác nhận được bao gồm họ tên, giới tính, khu vực sinh sống.
- Top 10 tỉnh thành có số trường hợp bị bức hại đến chết được báo cáo trên Minh Huệ, xếp theo thứ tự từ giảm dần là: tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hồ Nam, và thành phố Bắc Kinh.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 26 năm. Mặc dù nhiều người đã biết đến cuộc bức hại này, song vẫn còn nhiều chân tướng nằm ngoài khả năng hình dung của nhiều người.
Thứ nhất, Minh Huệ Net bị ĐCSTQ phong tỏa nghiêm ngặt, người dân bình thường ở Trung Quốc Đại lục rất khó mà truy cập hay liên hệ với Minh Huệ, trừ khi có công cụ vượt phong tỏa Internet. Vì vậy, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với những trường hợp được báo cáo trên Minh Huệ.
Thứ hai, các thủ đoạn tra tấn thân thể và tinh thần mà ĐCSTQ sử dụng trong cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc Đại lục còn rất nhiều, bài viết này chưa thể liệt kê hết.
Thứ ba, số người dám bất chấp nguy hiểm đến tính mạng và sinh kế của cả gia đình để kịp thời phơi bày cuộc bức hại mà bản thân phải chịu, lại biết dùng máy tính để đánh chữ, và có thể vượt tường lửa để gửi thông tin đến Minh Huệ chỉ là con số nhỏ.
Thứ tư, các cuộc điều tra của các tổ chức dân sự cho thấy, số nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ không chỉ dừng lại ở con số hàng nghìn, hàng vạn hay hàng triệu, mà con số này có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng đột biến bất thường của ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Về vấn đề này, bài viết không liệt kê riêng, vì ĐCSTQ trên toàn quốc vẫn đang che đậy nghiêm ngặt hành vi ma quỷ này, nên tạm thời chưa thể xác nhận thông tin cá nhân của các nạn nhân.
Do tồn tại những khó khăn này, những trường hợp được ghi lại trên Minh Huệ trong giai đoạn lịch sử vẫn chưa sang trang này là vô cùng quý giá. Dù chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và cuộc tìm kiếm trong bài viết này còn xa mới đạt được độ chính xác và chi tiết, nhưng vẫn có thể cho chúng ta một cái nhìn tương đối rõ ràng về tổng quan của cuộc bức hại này tại Trung Quốc Đại lục. Ngoài ra, khi hiểu rõ bản chất cùng những hành vi bức hại của ĐCSTQ tà ác đối với người dân Trung Quốc xưa nay, chúng ta có thể suy luận được toàn cảnh của cuộc bức hại này tại Trung Quốc Đại lục.
ĐCSTQ là một tà đảng chuyên tạo ra và gieo rắc hận thù, bạo lực, là một tà giáo phản Thần, phản truyền thống, tội ác tày trời, ắt sẽ bị trời phạt. Thử nghĩ xem, đối với một chính quyền và cá nhân không chấp nhận Chân-Thiện-Nhẫn, thì báo ứng đến chẳng phải chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi sao?
Tại Trung Quốc Đại lục, nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công đã lan sang cả người dân thường, thanh thiếu niên và trẻ em; những người khiếu kiện đúng pháp luật bị bắt giữ, giam cầm, bị gọi là kẻ thù của quốc gia, gọi là nhân tố gây bất ổn xã hội; từ chỗ học viên Pháp Luân Công bị bịt miệng khi nói lên sự thật và giữ vững thiện lương, đến chỗ toàn dân coi việc chạy theo lợi ích mà quên đi đạo nghĩa, coi những việc thương thiên hại lý là bình thường, vậy sự sụp đổ của môi trường đạo đức này chẳng phải đã ứng với câu nói của người xưa “cháy cổng thành vạ lây cá dưới ao” hay sao?
“Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên Địa tận giai tri” (Lòng người sinh ra một niệm thì Trời Đất đều biết cả). Cuộc bức hại tàn khốc nhắm vào những người tu luyện Pháp Luân Công này lẽ ra phải bị những người lương thiện trên toàn thế giới đồng lòng lên án. Quý vị nói xem, một niệm thiện lương của chúng ta, có phải nên được thể hiện ra bằng lời nói và hành động hay không?
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/19/496270.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/21/228576.html