[MINH HUỆ 26-05-2025] Việc Trung Cộng lợi dụng truyền thông Mỹ để bức hại Pháp Luân Công đã bắt đầu từ 26 năm trước. Tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Cộng Giang Trạch Dân đã phát động cuộc vận động bức hại Pháp Luân Công, không lâu sau đó đã muốn mở rộng cuộc bức hại ra bên ngoài Trung Quốc Đại lục, đặc biệt là ở Mỹ. Trung Cộng hôm nay, để bảo vệ đảng và quyền lực của nó, cũng không ngần ngại lợi dụng truyền thông và luật pháp của Mỹ nhằm dấy lên một làn sóng bức hại Pháp Luân Công mới tại Mỹ. Thực ra, Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện Phật gia, dạy con người Chân-Thiện-Nhẫn, còn Trời diệt Trung Cộng là lựa chọn của Thiên thượng. Trung Cộng vì để bảo vệ đảng mà gia tăng bức hại Pháp Luân Công tại Mỹ thì chỉ có thể chuốc lấy điều không mong muốn.

Thời đầu, để mở rộng cuộc bức hại ra nươc ngoài, Giang Trạch Dân đã đi đầu trong việc vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công.

Tháng 9 năm 1999, tại Hội nghị APEC diễn ra ở New Zealand, chủ tịch nước Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã có một hành động hết sức không phù hợp với thân phận của mình: đích thân đưa cho Tổng thống Mỹ Clinton một cuốn tài liệu tuyên truyền chống Pháp Luân Công bằng tiếng Anh dày 150 trang mang đầy hình ảnh đáng sợ trong đó, và cực lực phỉ báng và bôi nhọ Pháp Luân Công, khiến các nguyên thủ quốc gia tham dự vô cùng kinh ngạc.

Tháng 10 năm 1999, trong chuyến thăm Pháp và trả lời phỏng vấn của tờ “Le Figaro”, Giang đã công khai vu khống Pháp Luân Công là tà giáo. Tháng 9 năm 2000, khi trả lời phỏng vấn độc quyền của người dẫn chương trình Wallace trong chương trình “60 Minutes” (60 phút) của Đài Truyền hình CBS của Mỹ, Giang đã mạnh miệng nói dối, cực lực vu khống Pháp Luân Công, và lấy làm đắc ý.

Tuy nhiên, mặc dù Giang Trạch Dân tay không ra trận, đi đầu trong việc bịa đặt và phỉ báng Pháp Luân Công, đồng thời lợi dụng Trung Cộng để mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài, mở rộng sang Mỹ, nhưng các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Trung Cộng khi đó đã không bỏ phiếu tán thành quyết định bức hại của Giang Trạch Dân. Đến Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20 vào tháng 10 năm 2022, theo tiết lộ của truyền thông nước ngoài, cấp lãnh đạo tối cao của Trung Cộng đã tổ chức một cuộc họp bí mật và thừa nhận rằng việc đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài đã thất bại, nhưng sau đó vẫn nhất quyết muốn bày bố để tăng cường đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ.

Truyền thông nước ngoài đưa tin rằng, hội nghị lần này của Trung Quốc đã lập ra một chiến lược mới để đàn áp Pháp Luân Công. Về phương án hành động cụ thể, họ đã đặt ra “một trung tâm, hai hướng cơ bản”. Cái gọi là “một trung tâm” chính là nhắm vào nhà sáng lập Pháp Luân Công Lý Hồng Chí và gia đình ông: “phải nhắm thẳng vào” nhà sáng lập Pháp Luân Công. “Hai hướng cơ bản” là chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý. Kể từ đó, Trung Cộng đã triển khai một loạt hành động mới để lợi dụng cả truyền thông và luật pháp Mỹ trong việc bức hại Pháp Luân Công.

Có thể nói việc Trung Cộng từ lâu đã thâm nhập vào Mỹ, xây dựng mạng lưới tình báo gián điệp, thu thập thông tin nhạy cảm đã là một bí mật công khai. Chẳng hạn, gần đây, một kênh truyền thông độc lập của Đại học Stanford, Mỹ đã điều tra ra rằng trong trường có một hệ thống tình báo “kiểu đám đông” do Trung Cộng cài cắm. Hệ thống này nhắm chốt vào các sinh viên nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc, thu thập thông tin nghiên cứu khoa học nhạy cảm. Trung Cộng đã thâm nhập vào rất nhiều phương diện của Mỹ.

Vậy thì, việc Trung Cộng mua chuộc truyền thông Mỹ, lợi dụng truyền thông Mỹ để phát tán dối trá, không để truyền thông Mỹ đưa tin chân thực về Pháp Luân Công, giúp Trung Cộng che đậy cuộc bức hại Pháp Luân Công, là một sự thật trọng đại mà nếu không chú ý thì có lẽ sẽ không biết, nhưng chỉ cần quan sát thì sẽ thấy rất rõ ràng. Những kênh truyền thông Mỹ này bao gồm cả truyền thông truyền thống lẫn truyền thông tự phát (self-media), mạng xã hội, và công cụ tìm kiếm, v.v.

Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Tucker Carlson, ngay từ chương trình tháng 8 năm 2021, đã tiết lộ rằng, “New York Times” hàng tháng nhận hối lộ hơn 100.000 USD từ Trung Cộng, tích cực làm công cụ tuyên truyền cho chính quyền độc tài.

Carlson chỉ ra rằng, vào mùa hè năm 2020 khi đại dịch hoành hành, độc giả phát hiện ra rằng hàng trăm bài báo đăng trên “New York Times” trong gần chục năm qua đã đột nhiên biến mất. Mà những bài báo này, từ lâu đã được một số độc giả thông minh lưu lại ngay chúng vừa xuất hiện. Mỗi bài trong số đó đều là tài liệu tuyên truyền do Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp, được ngụy trang dưới dạng tin tức.

Theo tiết lộ của “Washington Free Beacon” (Ngọn Hải đăng Tự do Washington), “New York Times” không phải là cơ quan báo chí duy nhất làm như vậy. Kể từ năm 2016, Trung Cộng cũng đã chi tổng cộng 20 triệu USD cho các hãng truyền thông như “Los Angeles Times”, “Chicago Tribune” và “Washington Post”. Twitter lúc bấy giờ cũng nhận hàng trăm nghìn đô la bằng séc từ chính phủ Trung Quốc, và hoạt động này đã diễn ra trong nhiều năm.

Từ năm 2024, việc “New York Times” đăng một loạt bài báo vu khống Pháp Luân Công và Shen Yun càng khiến tờ báo này khó tự chứng minh rằng nó không nằm trong kế hoạch tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn của Trung Cộng.

Trong lịch sử, bức hại tín ngưỡng chưa bao giờ thành công. Những đệ tử Pháp Luân Công chân tu tín ngưỡng và thực hành Chân-Thiện-Nhẫn càng như vàng ròng luyện trong lửa lớn. Khẩu hiệu “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng” mà Giang Trạch Dân hô hào đã hoàn toàn thất bại. Trung Cộng lợi dụng toàn bộ truyền thông ở Trung Quốc Đại lục để bôi nhọ Pháp Luân Công một cách rợp trời dậy đất, rốt cuộc cũng thất bại. Hôm nay, Trung Cộng lợi dụng truyền thông và luật pháp của Mỹ để bức hại Pháp Luân Công, rồi cũng chỉ có thể lại kết thúc bằng thất bại. Bởi vì lòng người cần Chân-Thiện-Nhẫn, nhân loại cần Chân-Thiện-Nhẫn; ý chí của các đảng viên và lãnh đạo của Trung Cộng cũng không thể nào lay chuyển được điều này. Ngược lại, nếu cứ nhất quyết bức hại Pháp Luân Công thì chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Trung Cộng.

Mặt khác, chỉ khi Trung Cộng giải thể, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, thì người dân Trung Quốc mới có thể nghênh đón một Trung Quốc tràn đầy thần tính, mới lại được Thần che chở, không còn bị Trời giáng dị tượng, nhân họa liên miên nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/26/495461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228250.html

Đăng ngày 26-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.