Giáo viên trường trung học qua đời sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, tiền lương của ông bị đình chỉ lên tới hơn 1 triệu Nhân dân tệ
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-6-2025]
Họ và tên: Kỷ Trung Hiền
Giới tính: Nam
Tuổi: 62
Thành phố: Bạc Đầu
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Giáo viên trung học
Ngày qua đời: 11/04/2025
Ngày bị bắt gần nhất: 29/09/2011
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Trung tâm tẩy não
Một người đàn ông 62 tuổi ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 13 tháng 4 năm 2025 sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ông Kỷ Trung Hiền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước năm 1999 và cố gắng sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Trong khi các giáo viên đồng nghiệp của ông tại Trường Trung học số 1 thành phố Bạc Đầu thường giữ lại các khoản thu thêm mua tài liệu học tập của học sinh, ông thì luôn tìm cách trả lại các khoản này. Ngoài ra, không giống các đồng nghiệp của mình, ông không bao giờ tính tiền khi dạy kèm học sinh ngoài giờ. Ông được biết đến là một giáo viên ưu tú.
Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, ông Kỷ kiên định với đức tin của mình và vì thế đã trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền. Phòng 610 và Cục giáo dục thành phố Bạc Đầu đã đưa ông vào một trung tâm tẩy não. Ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên nhà trường đã giáng chức ông. Sau khi ông được thả, Phòng 610 và Cục giáo dục thành phố Bạc Đầu đã ép nhà trường nơi ông giảng dạy đình chỉ tiền lương của ông (khoảng 7.000 Nhân dân tệ một tháng). Trong hơn 2 thập kỷ sau đó, ông chỉ được trả một khoản trợ cấp hàng tháng hơn 300 nhân dân tệ một chút. Tùy thuộc vào số lớp được phân công giảng dạy, ông cũng có được 700 Nhân dân tệ tiền dạy thêm mỗi tháng. Trong suốt những năm qua, tổng số tiền ông bị đình chỉ lên tới hơn 1 triệu Nhân dân tệ.
Ông Kỷ tiết kiệm tiền để làm tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Ông thường đi khắp thị trấn để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Một hành động chính đáng như vậy mà lại khiến ông bị chính quyền bắt giữ và sách nhiễu phi pháp nhiều lần.
Người của Cục công an thành phố Bạc Đầu đột kích nhà ông Kỷ vào ngày 7 tháng 10 năm 2007 và đưa ông vào Trại tạm giam thành phố Bạc Đầu, nhưng không rõ ông bị giam giữ trong thời gian bao lâu.
Cảnh sát Vương Văn Sinh của Cục công an thành phố Bạc Đầu bắt ông Kỷ vào tháng 9 năm 2011 và tống tiền ông 10.000 Nhân dân tệ. Vài ngày sau, vào ngày 29 tháng 9, ông lại bị bắt. Người nhà ông bị Vương tống tiền 20.000 Nhân dân tệ để đổi lại việc ông được thả về.
Tháng 06 năm 2021, ông Kỷ lại bị cảnh sát sách nhiễu tại nhà. Bức hại kéo dài cộng với việc bị đình chỉ tiền lương đã ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 04 năm 2025. Ông vẫn còn mẹ. Trước khi qua đời, ông nói với một người bạn rằng ông dự định đưa bà tới một thành phố khác để chữa bệnh cho bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/15/496121.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228531.html