Giáo viên tiểu học nghỉ hưu trở thành một người khác sau 3,5 năm thụ án tù oan sai, đã qua đời sau 6 năm
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-06-2025]
Họ và tên: Lý Hỷ Liên
Tên tiếng Trung: 李喜莲
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Thành phố: Hồn Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học về hưu
Ngày mất: Ngày 2 tháng 5 năm 2025
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 19 tháng 12 năm 2015
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm
Tháng 5 năm 2019, khi bà Lý Hỷ Liên mãn hạn 3,5 năm tù, gia đình và bạn bè của bà đã rất sốc khi thấy bà đã trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đây. Bà xanh xao và gầy gò. Bà đi lại loạng choạng và không còn nhận ra ai nữa. Sau đó, chồng bà cho biết trí tuệ của bà chỉ còn như một đứa trẻ tám hay chín tuổi.
Bi kịch của bà Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ của bà vào ngày 19 tháng 12 năm 2015, khi đang phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ngày 15 tháng 1 năm 2016, bà bị kết án 3,5 năm tù và bị chuyển từ Trại tạm giữ Hồn Xuân đến Trại tạm giam thành phố Diên Cát. Để tăng thêm sự trừng phạt, nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà và buộc tòa án địa phương sa thải con dâu bà đang làm việc trong nhà ăn của tòa án.
Trong thời gian giam giữ, bà Lý rất yếu và ho dữ dội. Đầu tháng 4 năm 2016, sau khi bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm, bà được chẩn đoán mắc bệnh lao. Bà bị sụt cân nhanh chóng, khoảng một phần ba trọng lượng cơ thể. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù vẫn từ chối tạm tha y tế cho bà.
Bà Lý, một giáo viên tiểu học về hưu, vẫn khỏe mạnh và thẳng lưng vào thời điểm bị bắt giữ. Tháng 5 năm 2019, sau khi bà được trả tự do, người thân của bà đã rất đau lòng khi thấy bà trở thành người hoàn toàn khác. Bà không còn khả năng vận động trong những năm cuối đời. Trí nhớ của bà không thể hồi phục.
Chồng bà, đang bị liệt nửa người, đã phải chật vật để chăm sóc bà cả về thể chất lẫn tài chính (lương hưu của bà không được phục hồi). Sau khi ông qua đời, con trai và con dâu của họ đã gửi bà Lý tới viện dưỡng lão vì họ phải đi làm và không thể chăm sóc bà vào ban ngày.
Cuối năm 2024, bà Lý bị gãy chân tại viện dưỡng lão và phải nằm liệt giường hoàn toàn. Khoảng sáu tháng sau, bà đã qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2025, hưởng dương 73 tuổi.
Sự ra đi của bà Lý đã khép lại nhiều năm đau khổ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Ngoài bản án tù này, bà từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2008. Trại lao động địa phương đã từ chối tiếp nhận bà sau khi bà không qua đợt kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Sau đó bà đã được trả tự do.
Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 6 tháng 11 năm 2012, bà Lý bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Hồn Xuân, tại đây bà bị ngược đãi đến suýt chết. Cuối tháng 12 năm 2012, chồng bà đã bị buộc phải nộp 3.000 nhân dân tệ để đổi lấy việc bà được bảo lãnh tại ngoại. Sau đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà tại nhà riêng.
Tháng 5 năm 2013, sau khi biết mình sắp phải đối mặt với phiên tòa xét xử, bà Lý đã phải đi trốn, nhưng bà lại bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 11 trong cùng năm. Sáu ngày sau, bà được phát hiện mắc bệnh tim và bệnh lao. Lính canh từng đã xô bà ngã xuống đất khiến bà bất tỉnh. Cuối cùng, bà đã được bảo lãnh tại ngoại, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 và sau đó bị kết án 3,5 năm tù.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/496220.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/20/228565.html