Một giáo viên hiểu ra chân tướng sau khi phỉ báng Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-04-2025] Khi con tôi còn học cấp hai, cháu có tham gia một lớp học thêm vật lý vào cuối tuần. Lớp học có hơn 10 học sinh, và phụ huynh có thể ngồi ở phía sau lớp học nghe giảng.
Trong buổi học thứ hai, cô giáo, một phụ nữ ngoài 40 tuổi, đột nhiên thay đổi chủ đề và hỏi các học sinh một câu: “Các em đã nghe nói về Lý Hồng Chí chưa?” Tôi ở phía sau lớp học và đã rất sốc khi nghe thấy điều đó, trực giác mách bảo rằng cô ấy có thể sẽ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Các học sinh, tất cả đều khoảng 14 tuổi, trả lời rằng các em chưa bao giờ nghe nói đến người này (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Sau đó, cô ấy bắt đầu phỉ báng Đại Pháp bằng những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tôi lập tức phát chính niệm cường đại, với một chữ “diệt” to lớn bao trùm trường không gian. Cô giáo lập tức trở nên bất động, như thể bị “đóng băng” tại chỗ, cô ấy đứng đó với miệng và mắt mở to, một cánh tay giơ lên không trung cùng một ngón tay chỉ về phía cuối phòng. Cô ấy cố gắng nói nhưng không thể thốt thành tiếng, chỉ có những tiếng “ừm ừm”. Cô ấy giữ nguyên tư thế cứng đờ ấy trong vài phút cho đến khi tôi ngừng phát chính niệm.
Các học sinh bối rối trước hành vi của cô giáo, và bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ. Hẳn là trong nhiều năm qua, cô đã lan truyền rất nhiều thông tin sai lệch và tiêu cực cho các học sinh, và tôi quyết định giúp cô hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã cố gắng tìm gặp cô sau buổi học, nhưng cô đã vội vàng biến mất.
Sau buổi học tiếp theo, tôi đợi ở cửa lớp học để tìm gặp cô giáo. Khi cô bước ra, tôi tiến lại và mỉm cười chào. Tôi nói: “Thưa cô, tôi muốn nói chuyện một chút với cô về chủ đề Pháp Luân Đại Pháp mà cô đã đề cập trong buổi học trước.”
Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà giáo và không có trong danh sách các tà giáo của Bộ Công an. Tôi mở trang web trên điện thoại của mình và cho cô ấy xem. Cô ấy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào trang đó và cuộn xem cho đến hết. Sau khi không thấy Pháp Luân Đại Pháp trong danh sách, cô ấy ngẩng đầu lên: “Bây giờ tôi đã hiểu! Tôi đã hiểu!” rồi rời đi.
Tôi tin rằng bây giờ cô giáo này đã hiểu ra sự thật và trong tương lai cô sẽ không còn phỉ báng Đại Pháp nữa.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/492144.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/10/228441.html