Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2025]

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Vương, một nhân viên kế toán ở thôn chúng tôi, được chỉ thị giám sát tôi. Lần đầu tiên ông ấy báo cáo về các hoạt động của tôi, ông ấy được chính quyền trao thưởng 400 nhân dân tệ. Vài ngày sau đó, khi ông ấy và con trai đang cắt gỗ, chiếc cưa của con trai ông bị kẹt trong khúc gỗ. Ông Vương giữ chặt khúc gỗ trong khi người con trai cố kéo lưỡi cưa ra. Khi chiếc cưa bị kéo ra khỏi khúc gỗ, nó đã rạch một đường dưới mũi của ông Vương, ngay phía trên miệng ông. Con rể của ông là một bác sĩ, đã khâu vết thương. Tuy nhiên, vì vết cắt lởm chởm, ông Vương đã bị một vết sẹo khó coi sau khi vết thương lành.

Khi tôi nghe chuyện xảy ra, chồng tôi và tôi qua thăm ông Vương và mang theo tài liệu Đại Pháp. Chúng tôi nói cho ông biết chân tướng về cuộc bức hại và khuyên ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bất cứ khi nào ông gặp tình huống nguy hiểm. Chúng tôi nói với ông ấy rằng nếu ông thành tâm, Đại Pháp sẽ bảo hộ ông. Ông ấy dường như tiếp nhận những điều chúng tôi nói, nhưng sau đó, ông lại đến nhà tôi để sách nhiễu tôi.

Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một chiếc máy quay phim được đặt trên một giá ba chân bằng tre trong nhà ông Vương, và chiếc máy quay đang chiếu một luồng ánh sáng mạnh về phía nhà tôi. Tôi xem giấc mơ này là một điểm hoá của Sư phụ Lý rằng ông Vương vẫn đang theo dõi tôi. Thỉnh thoảng ông ấy vẫn đến nhà và sách nhiễu tôi.

Thời gian trôi qua, một buổi sáng nọ, ông Vương đột nhiên nôn ra rất nhiều máu. Con trai ông ấy nhờ một người hàng xóm đưa ông ấy đến bệnh viện huyện. Tối hôm đó, vợ ông Vương đã đến nhà tôi và nói: “Chồng tôi sáng nay đã nôn rất nhiều máu và đang trên bờ vực cái chết.” Khi tôi an ủi bà ấy, bà ấy nói rằng chồng mình xứng đáng bị như vậy. Tôi nhận ra rằng ông Vương đã chọn tiếp tục bức hại tôi do sự cám dỗ của tiền bạc, dù cho ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông ấy đã bị trừng phạt vì hành vi sai trái của mình.

Vài ngày sau, ông Vương trở về nhà và đến gặp tôi. Tôi đang một mình làm việc nhà. Tôi chào ông ấy và nói: “Anh hồi phục nhanh quá. Tôi định đi thăm xem anh thế nào rồi.” Ông ấy đáp: “Bác sĩ đã làm việc suốt 4 ngày đêm để chữa trị cho tôi, và viện phí vừa đúng chính xác 3.000 tệ.” Ông ấy liên tục nói rằng viện phí chi trả là 3.000 tệ – không hơn không kém. Tôi hỏi ông ấy: “Tại sao số tiền 3.000 tệ lại có ý nghĩa như vậy?”

Ông ấy liền quỳ xuống và nói: “Một người được thưởng 3.000 tệ khi trình báo về một học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi hỏi lại: “Anh không sợ kiếm số tiền này bằng cách làm trái lương tâm sao? Anh đã bị tiền làm mờ mắt. Anh không nhận ra mình đang đánh đổi mạng sống lấy tiền sao? Sao lần trước anh không chịu rút ra bài học?”

Tôi bảo ông ấy đứng dậy. Ông từ chối và kể rằng trong lúc bị bệnh ông đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông nói rằng ông biết lý do mình thoát chết. Ông hứa rằng: “Tôi sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa.”

Tôi nói: “Nếu anh còn tiếp tục giúp ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, anh có thể sẽ trả giá bằng mạng sống.” Ông vẫn quỳ và xin lỗi tôi. Tôi nói: “Anh phải xin lỗi Đại Pháp và Sư phụ Lý, và cảm tạ Ngài đã cứu mạng anh. Nhờ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý, anh bị trừng phạt hai lần để hiểu rõ hậu quả của việc hành ác. Hễ ai bảo anh làm điều trái lương tâm đều là đang hại anh đó. Anh cần phân biệt thiện ác và dừng làm việc xấu.”

Mùa hè năm ngoái, con trai ông Vương đưa vợ con đi du lịch nước ngoài do nhà nước tài trợ. Trước khi đi, họ được báo chi phí là 2.000 tệ, nhưng khi về mới biết thực tế tiêu tốn hơn 20.000 tệ. Họ bị lừa phỉnh. Ông Vương đến nhà tôi kể lại câu chuyện xảy ra. Ông còn chửi rủa ĐCSTQ.

Tôi nói: “Giờ thì anh cuối cùng cũng thấy được bản chất thật của ĐCSTQ. Nó liên tục làm hại anh. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt và hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tổ tiên chúng ta biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo – đây là Thiên lý. Pháp Luân Đại Pháp đang cứu độ con nguời, ĐCSTQ khiến con người làm điều xấu chỉ vì tiền và nói với mọi người không tin vào trời hoặc tin rằng Thần Phật đang dõi theo con người. Vì vậy, con người làm điều xấu trong vô minh và tự hại chính mình. Vì ĐCSTQ quá tà ác, trời sẽ sớm diệt trừ nó. Anh nên thoái xuất khỏi Đảng càng sớm càng tốt. Đừng để bị Đảng lừa dối và đừng trở thành vật thế tội cho mọi điều xấu mà nó gây ra.” Ông Vương liên tục nói rằng ông đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Tôi từng nghĩ rằng ông Vương không thể nào được cứu vì ông ấy không tiếp nhận chân tướng, dù tôi đã liên tục nói với ông ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Trên bề mặt, ông ấy đồng ý không tham gia bức hại, nhưng tôi biết, trong tâm ông ấy vẫn không hiểu chân tướng. Lần này, ông ấy đến nhà tôi và lên án ĐCSTQ. Tôi rất mừng vì cuối cùng ông ấy cũng nhận ra chế độ này tàn ác đến mức nào. Sư phụ thật từ bi khi cứu ông ấy!

Tôi là một một phụ nữ lớn tuổi trong thôn và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 12 năm 1996. Tôi đã trải qua rất nhiều điều trong những năm qua. Nếu không có sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ không thể tiếp tục tu luyện. Xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/23/491852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/24/225955.html