Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-03-2025] Tôi sống ở thị trấn nhỏ ven biển nằm ở phía Đông Trung Quốc. Nơi đây từng có nền kinh tế rất phát triển. Nhưng, tất cả các doanh nghiệp đều suy thoái sau khi đại dịch bùng phát. Các vị trí trong cơ quan nhà nước thường là những công việc đáng mơ ước, nhưng hiện nay, ngay cả giáo viên cũng không nhận được lương từ tháng 3 năm 2024. Những người được hưởng trợ cấp xã hội đã nhận được thông báo rằng công ty của họ có thể không đủ khả năng chi trả trợ cấp.
Những người làm việc trong các công ty thường ở trong tình cảnh đáng thương hơn những người làm việc trong cơ quan nhà nước. Những nhà đầu tư nước ngoài đã rời khỏi hoặc cắt giảm đầu tư. Các trung tâm thương mại có rất ít khách hàng. Những con phố mua sắm, trước đây từng náo nhiệt, nay vắng vẻ đìu hiu ngay cả cuối tuần. Nhiều cửa hàng đã treo biển “Cho thuê”. Chúng tôi thường nghe nói nào là đóng cửa doanh nghiệp, thanh lý, cũng như tịch thu tài sản.
Một hôm, tôi đến trung tâm mua sắm để mua giày. Tôi bảo người bán hàng rằng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vô thần luận và tham ô hủ bại là nguyên nhân gây ra đại dịch. Lý do là vì ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nó sẽ bị Trời diệt. Cách duy nhất để mọi người được an toàn là thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và kính Thần. Người bán hàng bảo rằng mẹ và chị của cô ấy có đức tin nhưng cô ấy thì không. Tôi nói: “ĐCSTQ không muốn người ta có đức tin, nhưng những cán bộ đứng đầu thực sự tín Thần.” Cô ấy đồng tình: “Đúng vậy đó! Các cán bộ địa phương đã thuê thầy Phong Thủy đi khảo sát bằng trực thăng trước khi quyết định địa điểm xây tòa nhà chính quyền mới”.
Tôi khuyên cô ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và trong tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy phấn khởi hỏi: “Thoái đảng sẽ mang lại cho chúng tôi hy vọng phải vậy không?” “Đúng vậy”, tôi trả lời. “Thần đang dõi theo chúng ta. Nếu được Thần bảo hộ thì chúng ta có hy vọng”. Tôi gợi ý một hóa danh cho cô ấy. Cô ấy phấn khởi thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà cô đã từng gia nhập.
Chồng và con trai của tôi cũng biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bản thân họ cũng thụ ích từ Đại Pháp. Cả hai đều có sức khỏe tốt và không mắc bệnh. Nhà tôi không có hộp thuốc. Không ai trong chúng tôi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.
Nhưng em trai của chị dâu tôi lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi ĐCSTQ. Cậu ấy không dám nói chuyện với tôi vì sợ bị liên lụy. Nhiều năm trước, tôi đã từng đến cửa hàng của hai vợ chồng cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy nói trụ sở Cảnh sát đối diện bên kia đường, và bảo tôi lập tức rời đi. Cách đây hai năm, cậu ấy được chẩn đoán bị khối u não và cổ trướng nghiêm trọng. Vợ cậu đã bỏ đi, để lại cậu cho chị dâu tôi chăm sóc. Sau khi biết được tình hình của cậu, tôi tải các video về Pháp Luân Đại Pháp và bảo chị dâu bật cho cậu xem. Tôi cũng dặn chị dâu bảo cậu thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cuối cùng cậu ấy đồng ý. Cậu ấy đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà.
Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng sức khỏe của tôi còn tốt hơn những người trẻ tuổi. Vóc dáng và cân nặng của tôi đã không thay đổi trong suốt 20 năm qua. Tóc của tôi vẫn đen. Đồng nghiệp của tôi đều kinh ngạc. Họ cũng thấy tôi chưa từng mắc bệnh và trông trẻ hơn ít nhất là 10 tuổi. Tất cả họ đều biết tôi được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/8/491351.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226451.html
Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.