Chồng tôi được phúc báo vì tích cực giảng chân tướng trong thời gian ở bệnh viện
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-01-2025] Chồng tôi năm nay 74 tuổi. Ông ấy không chỉ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ việc tôi tu luyện mà đôi khi còn giúp tôi giảng chân tướng. Tôi thường ra chợ để giảng chân tướng, lần nào cũng là chồng tôi lái xe điện chở tôi đi, ông ấy cũng không bao giờ ngắt lời khi tôi đang giảng.
Trước đây, chúng tôi từng làm việc tại cùng một đơn vị, khi các đồng nghiệp đến nhà chơi, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ và khuyên họ làm tam thoái. Nếu chồng tôi nhận thấy họ còn do dự, ông ấy sẽ chủ động giúp tôi thuyết phục họ, và cuối cùng họ đồng ý thoái xuất. Chồng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và đã nhận được phúc lành từ việc đó.
Chuyện là vào ngày 17 tháng 12 năm 2024, chồng tôi cảm thấy không khỏe và cần đến bệnh viện để nội soi dạ dày và đại tràng, khả năng còn phải nằm viện phẫu thuật. Sáng hôm sau, tôi cùng ông ấy đến bệnh viện. Lúc đó trong phòng bệnh có mấy bệnh nhân. Một nữ bệnh nhân vừa nhìn thấy tôi đã nói sức khỏe của tôi thật tốt. Tôi nói với bà ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Chồng tôi tiếp lời: “Bà ấy bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, sau đó mọi bệnh tật của bà ấy đều khỏi hết. Đến nay đã gần 30 năm rồi, bà ấy chưa từng uống viên thuốc nào, tiêm mũi nào hay phải nhập viện. Sáng sớm bà ấy dậy luyện công hai tiếng rưỡi và sau đó đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy cũng làm việc nhà, chăm sóc con cháu, hiếu kính người già và đối xử tốt với người khác. Bà ấy thực sự là một người rất tốt”.
Sau đó, tôi nói với họ: “Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo ĐCSTQ] đố kỵ với Sư phụ của Pháp Luân Công, nên đã phát động cuộc bức hại các học viên vào năm 1999. Năm 2001, ông ta đã dàn dựng vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công. Từ năm 2000, ông ta đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và bán chúng. ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác nên Trời sẽ diệt nó. Nếu mọi người muốn được cứu, thì trước tiên phải nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và cũng phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó để có một tương lai tươi sáng”. Sau khi nghe chân tướng, hai bệnh nhân đã thoái Đội.
Khoảng 1 giờ 30 chiều hôm đó, con dâu và cháu trai đưa chồng tôi đi kiểm tra. Ông ấy hơi lo lắng và không ngừng nhẩm niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Kết quả cho thấy có nhiều polyp trong ruột của ông, cái lớn có đường kính 2,2 cm và cái nhỏ có đường kính 0,6 cm.
Tổng cộng có 12 polyp đã được cắt bỏ, và ca phẫu thuật kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ nói rằng chồng tôi phải nằm viện 5 ngày mới được xuất viện. Đêm đến, khi không ngủ được, ông ấy nằm trên giường bệnh và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi sau đó ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ ba, sau khi truyền dịch xong, bác sĩ bảo chúng tôi rằng ông ấy có thể xuất viện vào buổi chiều, các polyp còn lại có thể được cắt bỏ sau khi ông hồi phục hoàn toàn.
Sau khi trở về nhà, chồng tôi hồi phục nhanh chóng và có thể ăn, ngủ và đi xuống cầu thang chỉ sau vài ngày. Đây là phúc lành mà ông ấy đã nhận được sau khi hiểu chân tướng về Đại Pháp. Toàn thể gia đình chúng tôi rất biết ơn Sư phụ đã cứu độ chúng tôi. Tôi nói với chồng: “Ông cứ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Biết đâu lần sau ông sẽ không cần phẫu thuật nữa, và các polyp còn lại sẽ tự biến mất!” Ông ấy tỏ ra rất tin tưởng.
Tôi hy vọng rằng người dân trên toàn thế giới sẽ không tin theo những lời dối trá của ĐCSTQ. Chẳng phải những người dân thành phố Vũ Hán, nơi trải qua đại dịch kinh hoàng, đã nói: “Tin theo ĐCSTQ là đi vào lò hỏa táng!” đó sao?
Trước khi đại dịch lại bùng phát, hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó mà bạn từng tham gia, tìm hiểu chân tướng, thành tâm và thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và làm một người lương thiện. Bạn nhất định sẽ được Đại Pháp bảo hộ và chuyển nguy thành an.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/28/488348.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/27/225998.html