Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2025] Thân nhân đã chứng kiến những thay đổi tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các học viên sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ ủng hộ việc tu luyện, bất chấp tuyên truyền của ĐCSTQ, và cảm thấy may mắn vì lựa chọn đó. Dưới đây là một số câu chuyện về trải nghiệm của họ.

Phục hồi sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi bị bệnh tim và mất ngủ. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, mọi bệnh tật của bà ấy đều biến mất, và tính cách của bà ấy cũng được cải thiện. Bà ấy không nóng tính nữa, và chúng tôi sống hạnh phúc, hòa thuận với nhau.

Tôi ủng hộ việc tu luyện của vợ tôi, và thường niệm câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi cũng được thụ ích từ việc bà ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 10 năm 2024, trong khi đạp xe trên đường thì bất ngờ tôi bị một xe ô tô rẽ vào giao lộ đâm phải. Tôi bị văng ra khỏi xe đạp, ngã xuống đất cách đó hơn 10 mét. Tôi quen biết người tài xế, và anh ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ổn, và nói với anh ấy rằng tôi sẽ về nhà và đi khám vào ngày hôm sau.

Hôm sau, tôi đến gặp một bác sỹ chỉnh hình. Sau khi kiểm tra, bác sỹ cho biết vai tôi bị trật khớp và một vài giẻ sườn bị gãy. Sau khi nắn lại và cố định xương, bác sỹ cho tôi về nhà.

Sau hai tuần, tôi đã hồi phục. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục nhanh như vậy sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở tuổi 77. Tôi thực sự tin rằng chính Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ và cứu tôi. Tôi luôn mang theo tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp trong túi, và thường nhẩm niệm cửu tự chân ngôn. Tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và bắt đầu đọc các sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng.

Được ban phúc vì bảo vệ Đại Pháp

Cha mẹ tôi đã đến dự buổi đoàn viên của gia đình vào dịp Tết Cổ truyền. Một người chú biết mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, ông ấy đã nói một số điều bất kính về Đại Pháp và Sư phụ Lý.

Cha tôi đáp lại lời của chú: “Vợ của anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 27 năm rồi. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, chị rất khỏe mạnh, không hề bị ốm. Anh chị sống ở trang trại, và hàng ngày chị chăm sóc cho tất cả vật nuôi, đó là một công việc khá vất vả và mệt nhọc. Nếu không khỏe thì không thể làm nổi! Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt”. Sau khi nghe điều này, những người họ hàng ở đó đã ngừng nói những điều bất kính về Đại Pháp. Cha tôi thậm chí còn giúp mẹ tôi thuyết phục họ hàng và bạn bè thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trước đó, cha tôi từng bị ho trong vài ngày, uống thuốc cũng không đỡ. Nhưng ngày hôm sau buổi gặp mặt ấy, ông bất ngờ nói: “Cha không còn ho nữa!” Trong lòng tôi biết rõ cha đã nhận được phúc báo vì lên tiếng bảo vệ Đại Pháp! Chính là Sư phụ từ bi đã bảo hộ cha tôi! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Những câu chuyện thần kỳ của gia đình tôi

Cơn đau chân của chị họ tôi đã biến mất

Chị họ tôi tên là Khương, đã ngoài 80 tuổi và sống một mình. Cứ mỗi vài ngày, con của chị lại mang thức ăn và nhu yếu phẩm đến cho chị. Gần đây, chị bị đau chân và không thể đi lại bình thường. Chị nhập viện hơn 10 ngày, nhưng không có tiến triển gì. Tôi lo lắng nên đã liên lạc với chị. Chị ấy thốt lên: “Chị khỏe hơn rồi; chị đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và chân chị đã trở lại bình thường!”

Sau khi nằm liệt giường vài ngày, chị Khương chợt nhớ ra tôi từng khuyên chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chị cũng tìm lại được các tài liệu Đại Pháp mà tôi đã đưa cho chị và bắt đầu đọc lại chúng. Từ đó, chị nhẩm niệm câu chân ngôn cả ngày lẫn đêm, và cơn đau chân của chị đã biến mất. Chị có thể đi lại mà không gặp khó khăn gì nữa!

Chị chia sẻ: “Sư phụ Lý đã bảo hộ chị! Bệnh viện không giúp được gì sau khi chị nằm viện gần hai tuần, nhưng khi thành tâm niệm chân ngôn, chị đã hồi phục! Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Chồng tôi hồi phục sau cơn đột quỵ

Chồng tôi ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cũng hỗ trợ tôi trong các hoạt động liên quan đến Đại Pháp. Từ năm ngoái, ông ấy gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy dạ dày của ông vẫn ổn, nhưng ông có dấu hiệu đột quỵ. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng đi lại hoặc nói chuyện của ông ấy; mà chỉ có vấn đề về nuốt thức ăn. Ông ấy sụt cân rất nhiều và đôi khi bị lú lẫn. Các con tôi lại đưa chồng tôi đến bệnh viện. Lần này, bác sỹ nói ông ấy cần phải phẫu thuật, nhưng hiện chưa có giường nên phải đợi. Tôi kiến nghị ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Ông ấy đồng ý.

Vài ngày sau, các con tôi đưa chồng tôi đi khám một bác sỹ khác. Sau khi tiến hành một loạt xét nghiệm thần kinh và tim mạch, bác sỹ xem xét kết quả chụp động mạch với các con tôi. Rõ ràng, mạch máu bị tắc nghẽn gây ra vấn đề này chỉ mỏng như sợi chỉ. Nhưng bên cạnh đó, một mạch máu lớn hơn đã phát triển để thay thế mạch máu cũ (một quá trình sinh học gọi là tân sinh mạch), và nó đang hoạt động tốt. Chồng tôi có thể chờ phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông. Bác sỹ cũng nói việc ông ấy khó nuốt là do lo âu và trầm cảm, và thuốc có thể giúp cải thiện tình trạng đó.

Khi các con kể lại cho tôi, tôi đã rơi nước mắt: đó là một Thần tích! Chồng tôi đã ngoài 70 tuổi, mà một mạch máu mới vẫn có thể phát triển bên cạnh mạch bị tắc, thật kỳ diệu! Khi chồng tôi được xuất viện về nhà, ông ấy đã quỳ trước ảnh của Sư phụ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc vì đã cứu mạng ông. Sư phụ đã giải trừ khổ nạn cho ông ấy. Con xin cảm tạ Sư phụ! Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của con đối với Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/18/490800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/1/226048.html

Đăng ngày 28-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.