Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2025] Dưới đây là một vài mẩu chuyện về các cảnh sát ở Trung Quốc Đại lục đã minh bạch chân tướng:

Một hôm, cảnh sát khu vực đến gõ cửa nhà một học viên Pháp Luân Công, sau khi vào nhà liền nói: “Cất hết đồ của các vị đi (sách và các vật phẩm liên quan đến tu luyện), vài hôm nữa chúng tôi sẽ đến khám xét”. Ngày hôm sau, mấy cảnh sát khu vực đến, lục soát qua loa lấy lệ và quay video, sau khi đưa học viên đến đồn cảnh sát, họ lịch sự mời cô ngồi. Sau đó, trưởng đồn báo cáo lên cấp trên: “Chúng tôi đã đưa học viên Pháp Luân Công XX đến đây rồi, trong nhà cô ấy không có gì cả…” rồi đưa học viên về nhà.

Để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm, đồn cảnh sát A dự định bắt cóc một học viên Pháp Luân Công thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát B cho đủ số người, nên đã hỏi trưởng đồn B địa chỉ của người học viên. Trưởng đồn B bèn cử một cảnh sát đến nhà học viên và nói với chồng của cô: “Bảo cô ấy lánh đi vài hôm, ngày mai đồn A sẽ cho người đến bắt cô ấy đấy”.

Một hôm, cảnh sát gõ cửa nhà một nữ học viên Pháp Luân Công cao tuổi. Khi bà mở cửa, các viên cảnh sát mỉm cười và nói: “Bác ơi, đừng sợ, chúng cháu không bắt người cũng không cướp đoạt gì đâu, là cấp trên bảo chúng cháu làm vậy, chúng cháu chỉ đến đây chụp vài tấm ảnh tủ quần áo, để đối phó với cấp trên, chứng minh là chúng cháu đã đến, rồi chúng cháu đi ngay thôi”.

Khi một học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc được thả ra, chồng cô đến đón cô, cảnh sát đã lái xe đưa họ về nhà. Vừa lái xe, viên cảnh sát vừa phàn nàn với người chồng của học viên: “Mới sáng sớm tinh mơ 5 giờ đã bắt chúng tôi đến nhà học viên Pháp Luân Công mai phục, chúng tôi cũng chẳng muốn làm cái việc này”.

Có lần, một học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho một bà lão, bà lão nói: “Tôi ngày nào cũng nhẩm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Người học viên hỏi: “Có người giảng chân tướng cho bà rồi ạ?” Bà lão đáp: “Con trai tôi bảo tôi ngày nào cũng niệm chín chữ chân ngôn thì sẽ tốt cho sức khỏe”. Người học viên hỏi: “Con trai bà là học viên Pháp Luân Công ạ?” Bà cười nói: “Con trai tôi là cảnh sát”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/29/495558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228294.html