Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 11-05-2025] Con gái tôi sống và làm việc ở thành phố khác, thỉnh thoảng mới về thăm chúng tôi khi có thể. Cách đây không lâu, cháu xin nghỉ một ngày muốn về nhà đưa bố đến bệnh viện khám bệnh. Vì không quen đường nên cháu rẽ nhầm đường, khiến chúng tôi về muộn. Trên xe, tôi đã cằn nhằn vài câu, lúc đó tôi cũng không ngờ việc này lại làm tổn thương con.

Về đến nhà, cháu bảo tôi đã làm cháu khóc và nói: “Con lớn rồi, con có thể tự nhận định các việc.” Nói rồi, cháu thu dọn đồ đạc và bỏ đi.

Khi đối chiếu bản thân với Pháp, tôi nhận ra mình có tâm oán trách người khác, tâm sợ hãi, tâm hiển thị. Chính vì sự yêu thương, quan tâm và nhắc nhở của tôi đã trở thành gánh nặng cho con gái, khiến cháu mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, tôi bắt người khác phải theo quan điểm của mình, cho rằng cháu là con thì phải nghe theo tôi, mà không tôn trọng cảm xúc của cháu.

Ai cũng có vận mệnh của riêng mình! Cứ muốn đứng ra sắp đặt cuộc sống của người khác, thì thực chất đó là đặc tính vị tư (vị tư vị ngã) của cựu vũ trụ. Còn vũ trụ mới là vị tha (vô tư vô ngã).

Sau khi xác định được chấp trước của mình, tôi biết mình cần loại bỏ chúng. Tôi đã kiên trì nỗ lực và cuối cùng cũng thấy chúng đã phai nhạt, tâm tôi trở nên bình hòa, mối quan hệ với con gái tôi đã được cải thiện.

Khi tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại hay quảng bá Shen Yun, nếu gặp những người không chịu nghe hoặc phản bác những gì tôi nói, tư duy phụ diện ở tôi liền nổi lên và tôi bắt đầu dao động chính niệm. Mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi tập trung vào việc đề cao tâm tính và loại bỏ các tâm chấp trước của mình.

Gần đây, khi gọi điện cho người dân ở Trung Quốc, tôi đã nói chuyện với một sinh viên. Sau khi chúng tôi chào hỏi nhau, cô bé đã cúp máy. Tôi gọi lại và cô bé bảo tôi đừng gọi nữa. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc và cuối cùng khi tôi gọi lại, cô bé không cúp máy nữa nhưng cháu im lặng không nói gì. Tôi không động tâm, tôi nói với cô bé rằng tôi muốn tốt cho cháu, hy vọng cháu được phúc báo và có một tương lai tươi sáng. Trước tiên tôi khuyên cháu tam thoái, cháu không lên tiếng, rồi sau đó nói: bác còn gì để nói nữa không ạ? Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho cháu. Nói xong, tôi lại hỏi hồi nhỏ đi học cháu từng đeo khăn đỏ không? Lúc đó, cháu nói rất to: Cháu là học sinh trung học! Tôi liền hỏi cháu đã gia nhập Đoàn chưa? Cháu trả lời cháu đã vào Đoàn. Tôi nói như vậy thì thoái Đoàn và Đội. Cuối cùng cháu nói: Cảm ơn bác đã nói cho cháu nhiều chân tướng như vậy. Khi đó, tôi rất cảm động, cô bé đã minh bạch chân tướng, đã được đắc cứu!

Năm ngoái, khi tôi tham gia bán vé Shen Yun, một người bạn đã gợi ý tôi đến gặp một trưởng thôn ở địa phương. Ông muốn mua hai vé hạng đắt tiền. Khi về đến nhà, tôi lập tức đặt vé trực tuyến cho ông. Tối hôm đó, bạn tôi nói vợ của vị trưởng thôn lại muốn mua hạng vé rẻ hơn. Lúc đó, tôi có chút lo lắng và tâm sợ phiền phức cũng nổi lên.

Khi nhận ra lo lắng cũng là một tâm chấp trước, tôi đã buông tâm và tập trung học Pháp, phát chính niệm. Tôi ngộ ra rằng đó là can nhiễu, chỉ có tin tưởng Sư phụ thì thần tích mới xuất hiện. Khi trong tâm chứa đầy Pháp và chính niệm đầy đủ thì đó chính là trạng thái của Thần. Khi chúng ta đồng hóa với Pháp, uy lực của Pháp sẽ triển hiện.

Vài ngày sau, khi tôi đến thăm vị trưởng thôn và vợ ông, khuôn mặt bà tươi cười và không hề đề cập gì đến việc đổi vé.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hiện tại của bản thân; có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/11/483786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/3/228343.html