Bác sỹ thán phục: Thấy điều chưa từng thấy, nghe điều chưa từng nghe
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 24-03-2025] Tôi đã 80 tuổi, và là đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Hơn 20 năm qua, với sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi đã bình ổn bước đi trong mưa gió cho đến hôm nay, lòng biết ơn vô hạn của đệ tử đối với Sư tôn không thể diễn tả bằng lời.
1. Học Đại Pháp phá mê, cuộc đời tôi không còn mê mờ nữa
Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, cha mẹ tôi đều là những nông dân có đạo đức tốt, họ không biết chữ, cả đời cực khổ, cả đời nghèo khó. Tôi nhớ khi còn nhỏ, mẹ thường lải nhải: Mỗi sáng mở mắt ra thì làm việc, cả ngày mệt nhọc, trời tối mới nhắm mắt đi ngủ. Ngày ngày đều như vậy, tháng nào, năm nào cũng thế, rốt cuộc con người sống là vì điều gì? Càng suy nghĩ nhiều thì càng không hiểu.
Sau khi học Đại Pháp, tôi chợt hiểu ra, minh bạch tôi là ai, con người từ đâu đến, và đi về đâu, vì sao con người sống, vì sao có rất nhiều chỗ mê khó giải thích như có khổ nạn và bệnh tật, tôi đã biết mục đích của đời người là phản bổn quy chân. Tôi đã minh bạch chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, gánh vác trên vai sứ mệnh lịch sử trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
Sư phụ giảng:
“Tôi bảo mọi người phải học Pháp, học Pháp, học Pháp, học Pháp thật nhiều vào” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)
Mỗi khi nhớ đến đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi đều rưng rưng nước mắt, cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh mình. Tôi hạ quyết tâm, nhất định nghe lời Sư phụ, học Pháp nhiều, phải học thuộc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Tôi học thuộc “Chuyển Pháp Luân” lần đầu trong gần ba tháng, về sau càng học càng nhanh, lúc nhanh nhất là khoảng hai tuần có thể học thuộc một lượt, cho đến hôm nay, tôi đã học thuộc ít nhất trên 100 lượt. Sáu cuốn “Hồng Ngâm” của Sư phụ có tổng cộng 587 bài thơ, tôi cũng có thể đọc thuộc làu làu từ đầu đến cuối theo thứ tự. Có Pháp chỉ dẫn con đường tu luyện của mình, tôi luôn luôn hòa tan trong Pháp, không bị mê hoặc.
Tôi cung kính chép “Chuyển Pháp Luân” được tám lần theo từng nét chữ in trong sách, hầu hết tôi đều chép vào buổi tối. Tôi chưa từng sử dụng kính lão, mà vẫn tai thính mắt tinh. “Chuyển Pháp Luân” – bộ Đại Pháp vũ trụ này có tổng cộng hơn 300 trang, tôi cần phải làm được kính Sư kính Pháp và chép không sai một chữ. Cả quá trình chép Pháp cũng là quá trình bỏ chấp trước, tu tâm tính, ma luyện ý chí và đề cao. Thể ngộ của tôi là, mỗi lần đọc một lượt “Chuyển Pháp Luân” là một lần đề cao; học thuộc một lượt “Chuyển Pháp Luân” lại là một lần đề cao lớn.
Chép “Chuyển Pháp Luân” cũng là quá trình thăng hoa. Mỗi khi chép Pháp giữa đêm khuya tịch lặng, không có bất cứ can nhiễu nào, tôi hoàn toàn tập trung, mắt nhìn, não nhớ, tâm nghĩ và tay chép toàn là Pháp, tôi hoàn toàn hòa tan trong Pháp, không thấy mệt mỏi buồn ngủ chút nào. Cảm giác mỹ diệu thù thắng đó chỉ có thể tâm lĩnh thần hội, chứ không thể diễn tả. Bất tri bất giác, tôi thường chép đến khi chuông báo luyện công buổi sáng hôm sau reo thì mới đành bỏ bút xuống. Tôi cũng từng chép mấy lần “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, “Hồng Ngâm” và những kinh văn khác. Chép Pháp vừa là quá trình đề cao thăng hoa, vừa là một niềm hạnh phúc vô cùng!
2. Đóa hoa nhỏ mãi không tàn, có uy lực cứu người rất lớn
Minh Huệ Net đề xướng mở các điểm tài liệu ở khắp nơi tại Trung Quốc đại lục, tôi cũng muốn làm tài liệu chân tướng cứu người, nhưng tôi không biết chút gì về máy tính, làm tài liệu nào dễ dàng vậy. Với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, tôi bắt đầu mọi thứ từ con số không, tôi đã học cách lên Minh Huệ Net, tải tài liệu và in ấn. Tôi làm trong khi học, và học trong khi làm. Điểm tài liệu của gia đình tôi đã mở 15 năm rồi, nó luôn vận hành một cách an toàn và bình ổn cho đến hôm nay. Đặc biệt là trong đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), nó đã phát huy đầy đủ uy lực cứu người.
Khi đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, tà đảng Trung Cộng phong tỏa một cách cực đoan, mọi người đều bị phong bế ở nhà, cơ hội giảng chân tướng trực tiếp ít hơn, nên tôi làm nhiều tài liệu chân tướng, tặng nhiều tài liệu, tôi còn cung cấp cho một bộ phận đồng tu. Toàn bộ tài liệu chân tướng mà tôi làm đều được tải xuống từ Minh Huệ Net, rõ ràng Minh Huệ Net là một kho báu lớn, báu vật phong phú đầy màu sắc, đúng là cái gì cũng có, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chính là xem chúng ta có thể tận dụng tốt nguồn tài nguyên quý báu này hay không. Ngày ngày tôi đều lên Minh Huệ Net, kịp thời tải xuống và in tài liệu chân tướng, kịp thời tặng cho thế nhân, cứu độ chúng sinh. Đối với mỗi gói tài liệu, tôi đều xếp những tài liệu có nội dung khác nhau vào túi trong suốt có niêm phong.
Mỗi lần trước khi ra khỏi nhà, tôi sẽ nâng tất cả tài liệu trong tay, sau đó phát chính niệm vào chúng, và nói với chúng: Các bạn đều có sinh mệnh, đều là đến vì Pháp. Đệ tử Đại Pháp đã lựa chọn các bạn, đó là vinh diệu của các bạn, các bạn phải phối hợp tốt với đệ tử Đại Pháp để cứu độ chúng sinh, khiến cho mỗi người hữu duyên có được tài liệu đều thích đọc, hiểu rõ sự thật và lựa chọn tương lai mỹ hảo. Phối hợp cho tốt, công đức vô lượng. Cảm ơn các bạn!
Tôi đến trước Pháp tượng của Sư tôn, song thủ hợp thập: Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử đi thuận lợi, về thuận lợi. Trong tâm tôi có Pháp nên ung dung thản đãng. Có khi tôi đặt tài liệu trước cửa nhà; có khi đặt vào giỏ xe của xe đạp và xe máy; cũng có khi đặt trên tay nắm cửa và kính chắn gió của xe nhà. Mỗi khi tặng một gói tài liệu, trong tâm tôi đều niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh!” 30 đến 40 gói tài liệu chân tướng được phát hết rất nhanh, lần nào cũng bình an vô sự. Thỉnh thoảng can nhiễu xuất hiện, nhưng với sự khán hộ của Sư phụ, tôi sẽ hữu kinh vô hiểm. Cùng với việc tặng tài liệu, tôi còn dán tờ chân tướng.
Lộ trình tặng tài liệu chân tướng cũng không cố định, mỗi lần tặng xong tài liệu chân tướng, tôi đều quan sát kỹ càng mọi vị trí, ví như số lầu và số khu nhà, sau khi về nhà, tôi ghi chú vào cuốn sổ để lần sau tặng tiếp, tránh tặng trùng, lãng phí tài nguyên Đại Pháp.
Trong đại dịch, có một lần tôi in “Tuần báo Minh Huệ”, vì máy in của tôi chỉ có thể in một mặt, nên tôi in trang lẻ trước, rồi lại in trang chẵn. Nhưng khi định in trang chẵn, tôi phát hiện trang chẵn cũng được in luôn rồi, rõ ràng tôi không dám tin vào mắt mình, giống như nằm mơ vậy, thật sự thần kỳ lắm! Nước mắt tôi tuôn trào, tôi vô cùng biết ơn sự gia trì từ bi của Sư phụ, tôi song thủ hợp thập, nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!” Trong quãng thời gian đó, chúng sinh đều rơi vào tình cảnh nguy nan bất lực, tôi cũng rất sốt ruột, giận mình không có thuật phân thân để làm nhiều tài liệu, giành người và cứu người. Sư phụ thấy tôi nôn nóng cứu người nên đã giúp tôi.
3. Bác sỹ thán phục: “Thấy điều chưa từng thấy, nghe điều chưa từng nghe”
Trước khi tu luyện Đại Pháp, mặc dù khi đó tôi mới 50 tuổi, nhưng đã già như người 70 tuổi, tôi mắc nhiều căn bệnh như bệnh mạch vành, đau nửa đầu và tăng sản tuyến vú, tôi đến khắp nơi tìm bác sỹ và thuốc uống, tốn không ít tiền nhưng không thấy hiệu quả, cả ngày tôi chau mày ủ dột.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân làm một người tốt, và người tốt hơn cả người tốt. Kể từ đó, tôi không uống một viên thuốc nào, không tiêm thuốc, không tốn một xu tiền khám bệnh và thuốc thang. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, gỡ bỏ tất cả bệnh tật cho tôi, tôi thật sự không còn bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Năm mươi mấy tuổi, tôi đã hết kinh nguyệt, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi lại có kinh nguyệt khi sáu mươi mấy tuổi. Cả thân lẫn tâm đều khoan khoái, tràn đầy tinh lực, tôi luôn vui vẻ thoải mái, luôn nở nụ cười hạnh phúc, cả ngày đắm mình trong niềm hạnh phúc vô tỷ.
Mấy ngày trước, tôi đến nha sỹ khám răng. Khi tôi chờ đến lượt khám, một cô gái trẻ ngồi kế bên biết tôi đã 80 tuổi, cô nói: “Dì ơi, cháu thấy da mặt của dì trắng trẻo hồng hào, tinh thần rất tốt, không giống như người 80 tuổi chút nào. Mẹ cháu bằng tuổi dì, bà đã nằm liệt giường mấy năm rồi, tai điếc mắt mờ, còn bị mất trí nữa.” Tôi đã giảng chân tướng cho cô, sẵn đó khuyên cô làm tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng), cô đã vui vẻ đồng ý. Cô khen ngợi: “Đại Pháp tốt quá, thật là thần kỳ!”
Khi đến lượt tôi khám, bác sỹ đo huyết áp cho tôi, kết quả đo huyết áp cho thấy 119/64 mmHg, đó là huyết áp lý tưởng mà tổ chức y tế thế giới nhận định. Bác sỹ nói: “Bà đã 80 tuổi, mà huyết áp chuẩn thế này, thật là hiếm thấy!” Trong khi đó, một người đàn ông nọ, 72 tuổi, đã đo ba lần, huyết áp của ông cao đến 170 mmHg, nên bác sỹ không dám nhổ răng cho ông.
Khi tôi thanh toán chi phí, sau khi kết nối thẻ bảo hiểm y tế vào máy tính, bác sỹ đã trố mắt xem hết lần này đến lần khác, rõ ràng cô không dám tin số dư tiền bảo hiểm hiện trên màn hình gần 60 ngàn nhân dân tệ, cô thán phục: “Cháu mở phòng khám gần 20 năm rồi, thật là thấy điều chưa từng thấy, nghe điều chưa từng nghe! Cháu chưa từng thấy số dư tiền bảo hiểm vượt trên 10 ngàn nhân dân tệ, tiền bảo hiểm của bác sỹ như cháu hầu như tháng này không đủ cho tháng sau. Dì ơi, thân thể của dì khỏe quá! Thật là thấy điều chưa từng thấy, nghe điều chưa từng nghe, thật khiến người ta ngưỡng mộ!”
Sư phụ đã ban cho đệ tử quá nhiều quá nhiều, đệ tử không có cách nào báo đáp. Con còn kém xa so với những đồng tu tinh tấn, từ đây trở đi, con chỉ có tinh tấn, tinh tấn, và lại tinh tấn, làm một đệ tử chân tu, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn, theo Sư phụ trở về nhà.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/24/醫生驚嘆-見所未見-聞所未聞-480607.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/2/228326.html