Học cách bao dung đồng tu
Bài viết của Tích Duyên, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-04-2025] Tại sao giữa các đồng tu lại phát sinh gián cách? Một điểm quan trọng đó là không đủ bao dung.
Một người thường có thể làm được khoan dung độ lượng, chính là có thể đối xử tốt với người khác, có thể chung sống hòa ái với mọi người, các mối quan hệ giao tiếp đều hòa hợp, đương nhiên sẽ không có kẻ thù mà thay vào đó là bạn bè khắp mọi nơi. Một người có thể khoan hồng độ lượng với người khác, kỳ thực chính là có thể bao dung người khác. Khi có thể bao dung người khác thì giữa họ sẽ không tồn tại gián cách. Khi mọi người đồng tâm hiệp lực thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.
Đời này kiếp này chúng ta có thể trở thành đồng tu, trở thành đệ tử của Sư phụ, là Đại Pháp đã kết nối chúng ta lại với nhau, để chúng ta có thể cùng nhau trợ Sư Chính Pháp, cùng nhau cứu độ chúng sinh, thánh duyên vạn cổ này là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Chúng ta không thể không trân quý!
Chúng ta tu luyện trong Đại Pháp đã hai ba chục năm rồi, những người đắc Pháp sau cũng đã tu luyện mười mấy hai mươi năm, so với người thường, chúng ta đều có cảnh giới tư tưởng nhất định, vượt xa cảnh giới của họ. Nhưng so với yêu cầu của Sư phụ, chúng ta đều còn rất nhiều thiếu sót. Có người thì độc đoán, có người thì thực dụng, có người ngạo mạn, có người lại chuyên nhìn vào khuyết điểm của đồng tu.
Bởi vì mặt tu tốt của chúng ta đã được Sư phụ cách khai ra rồi, mặt Thần ở bên này không nhìn thấy được, những gì thể hiện ra là mặt chưa tu tốt, cũng chính là nhân tâm. Vì vậy, chúng ta cần bao dung với đồng tu, đồng thời cũng cần nhìn vào những điểm tốt của họ.
Ví như, một vị điều phối là người tương đối ra vẻ, chúng ta cần bỏ qua nhược điểm này của vị ấy và thấu hiểu rằng vị ấy vì các đồng tu mà dãi nắng dầm sương, chạy ngược chạy xuôi, quả thực không hề dễ dàng; một vị khác là đồng tu kỹ thuật, rất độc đoán, không dễ giao tiếp với vị ấy. Vậy thì, chúng ta hãy khiêm tốn một chút, không tranh luận với vị ấy, dùng thiện niệm để đối đãi với vị ấy. Những ai có thể bước vào cửa Đại Pháp đều là người có căn cơ. Chúng ta đối xử tốt với họ, liệu họ có thể không tiếp nhận chăng? Chắc chắn là sẽ tiếp nhận. Các đồng tu ở điểm tài liệu không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người điều phối và đồng tu kỹ thuật. Chúng ta không được làm khó đồng tu, việc không làm được ngay lập tức, hoặc máy móc xảy ra trục trặc, thì đừng oán trách đồng tu, mà hãy dùng sự khoan dung hồng đại để đối đãi với đồng tu. Người thường tốt một chút còn nói đến phẩm hạnh cao thượng nữa là chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng, những đồng tu này đều là lực lượng chủ chốt trong Đại Pháp, là hậu thuẫn không thể thiếu trong việc cứu người của các đồng tu.
Các đồng tu cần nhận thức rõ sứ mệnh của mình, Sư phụ đã đưa chúng ta vào các hạng mục hiện tại, đây là yêu cầu của Chính Pháp, yêu cầu của việc cứu độ chúng sinh, và yêu cầu để thành tựu quả vị của bản thân. Bao dung đồng tu, thiện đãi người khác là biểu hiện của từ bi, là phong thái của bậc Giác Giả. Đó cũng là điều chúng ta cần nỗ lực trong tu luyện.
Mấy năm nay, trong các hạng mục chứng thực Pháp tại khu vực chúng tôi, gián cách giữa các đồng tu không hề nhỏ, rất khó hình thành một chỉnh thể. Điều tối quan trọng là tất cả chúng ta phải tu luyện để vượt khỏi trạng thái này. Tôi viết ra điều này, nếu có gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/6/492316.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/13/228479.html