Thể hội của tôi về cơ điểm của việc phát chính niệm
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 6-4-2025] Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tôi nghe đến việc phát chính niệm, tôi đã thầm reo lên trong lòng, điều này thật là quá tốt. Lúc ấy, tôi không chút do dự, liền dẫn con gái vào phòng ngồi song bàn để phát chính niệm giống như hướng dẫn. Thật kỳ diệu, thân thể tôi bỗng chốc nóng lên, toàn thân phát ra năng lượng rất mạnh. Một lát sau, tôi nóng đến mức phải cởi áo khoác ra. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy nóng hơn, nóng đến không chịu nổi. Tôi bèn dừng phát chính niệm, ngay khi tôi dừng lại thì cũng hết nóng.
Lúc ấy tôi nghĩ, không biết sau này phát chính niệm còn nóng như vậy không? Nhưng về sau, khi phát chính niệm tôi không còn thấy nóng nữa, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã khích lệ tôi phát chính niệm cho tốt. Kể từ đó, tôi luôn coi trọng việc phát chính niệm, bởi đây là Sư phụ để cho chúng ta sử dụng Phật Pháp thần thông. Ngoài ra, tôi cũng rất tin vào hiệu quả của việc phát chính niệm.
Trong tu luyện sau này, khi gặp can nhiễu, hoặc khi giúp đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, hiệu quả phát chính niệm của tôi phần lớn đều rất rõ rệt. Mặc dù không thể nhìn thấy các cuộc đại chiến chính tà thanh trừ tà ác ở không gian khác, nhưng tôi có thể thấy được những biến đổi trong không gian này.
Có một giai đoạn, trạng thái tu luyện của tôi rất tốt. Tôi có thể phát chính niệm 10 lần một ngày và duy trì trong thời gian dài. Trước mỗi lần phát chính niệm, tôi đều nghĩ xem tôi cần phát chính niệm ra sao, cần đặt cơ điểm cho đúng. Tôi luôn đặt trên cơ điểm trợ Sư chính Pháp, và luôn cố gắng bao phủ diện rộng nhất có thể để chính niệm của tôi có thể phát huy vai trò của nó.
Khi giúp đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, tôi không thêm gì nhiều vào niệm của mình. Tôi chỉ muốn giải thể tất cả những sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu đến nỗ lực trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh của đồng tu. Nói cách khác, cơ điểm của việc phát chính niệm là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
Mẹ chồng tôi (cũng là đồng tu) đã qua đời vì quan nghiệp bệnh. Tôi nhớ trước khi bà qua đời, tôi đã trao đổi với bà về vấn đề cơ điểm của việc phát chính niệm, nhưng có vẻ như bà không hiểu lắm. Khi phát chính niệm, bà vẫn muốn thanh trừ các sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu đến sức khỏe của bà. Như vậy bà đã đứng trên cơ điểm cá nhân để phát chính niệm, cách quá xa so với nội hàm của việc phát chính niệm mà Sư phụ giảng cho chúng ta, nên sẽ không có uy lực lớn như vậy, cũng không thể thanh trừ được các nhân tố can nhiễu.
Hồi đó, mẹ chồng tôi thường gọi tôi đến nhà bà để giúp bà, và lần nào tôi cũng thấy tình trạng của bà chuyển biến tốt lên. Khi tôi giúp bà phát chính niệm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là giải thể hết thảy tà ác trên phạm vi lớn hơn, ví dụ như phối hợp với việc phát chính niệm của chỉnh thể địa phương chúng tôi, trong ý niệm thanh trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác tại địa phương đang can nhiễu phá hoại việc đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Sau đó, tôi mới thêm vào việc thanh trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu đồng tu mẹ chồng trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi làm như vậy là để điều động thần thông lớn hơn, để chính niệm phát huy tác dụng to lớn hơn. Như vậy, dưới tác dụng thần thông to lớn khi nhắm vào một phạm vi rộng hơn, việc giúp đồng tu thanh trừ can nhiễu cá nhân cũng đồng thời được hoàn thành, những gì cần thanh lý đều được thanh lý hết. Trên thực tế đúng là như vậy, lần nào hiệu quả cũng rất rõ rệt. Tuy nhiên, việc thường xuyên giúp đỡ đồng tu theo cách này cũng sẽ khiến đồng tu sinh ra tâm ỷ lại.
Trong quá trình giúp đỡ các đồng tu đang trong quan nghiệp bệnh, tôi nhận thấy sự phối hợp về mặt tư tưởng của chính đồng tu ấy cũng rất quan trọng. Nếu không tiếp nhận, có gián cách hay ý kiến với đồng tu đến giúp đỡ, thì những thứ này cũng đều là vật chất, sẽ gây trở ngại khiến chính niệm của đồng tu đến giúp không phát huy được tác dụng. Đặc biệt, nếu có người cho rằng việc giúp đồng tu phát chính niệm không có tác dụng, thì chẳng những không giúp được đồng tu, mà ngược lại còn gây tác dụng phản diện, bởi vì niệm đầu phát ra bất thuần và sẽ triệt tiêu chính niệm của chỉnh thể nơi đó.
Sau đây, tôi xin trích đoạn giảng Pháp của Sư phụ để chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau. Sư phụ giảng:
“[Nếu] mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể đối đãi một cách đúng đắn đối với phát chính niệm, lúc bình thường chính niệm rất đầy đủ, thì rất nhanh sẽ có thể giải thể toàn bộ tà linh khắp thế gian. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều minh bạch rồi, đều có thể nghiêm chỉnh làm được chính niệm đủ cả mười phần, thì một ngày là giải quyết xong vấn đề.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/6/492308.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/13/228486.html