Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2025] Tôi là một giáo viên nghỉ hưu, năm nay 60 tuổi. Năm 1995, tôi may mắn đắc được Đại Pháp. Trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, tôi cũng giống như các đệ tử Đại Pháp khác, kiên định thực hành Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, giảng chân tướng cho những chúng sinh bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dưới đây, tôi xin kể câu chuyện về một giáo viên dạy lái xe minh bạch chân tướng đã phối hợp với tôi cứu người.

Hai năm trước, tôi và đồng tu Vương đi học lái xe ở trường dạy lái xe để thi lấy bằng. Nhóm học viên của chúng tôi có tổng cộng năm người. Cả năm chúng tôi tuổi đều đã cao, trung bình là 60, nên việc học lái xe đương nhiên khó hơn người trẻ một chút, nhưng ai nấy đều rất chăm chỉ nỗ lực.

Xe tập lái chỉ có một chiếc, ai cũng muốn được tập thêm, trong khi thời gian có hạn, mỗi người chỉ có thể tập nửa tiếng, một buổi cũng không được lên xe mấy lần, có người lên xe rồi thì không muốn xuống nữa. Tôi và đồng tu Vương bèn để họ tập trước, hai chúng tôi thực hành không để quá giờ, cố gắng xuống xe sớm vài phút. Việc làm này của chúng tôi đã tạo ra một không khí nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau trong cả nhóm, mọi người đều nhường nhau không ai tập quá giờ, không khí trong nhóm vô cùng hòa ái, cô giáo dạy lái xe thấy vậy rất vui.

Minh bạch chân tướng, chứng đau lưng của cô giáo dạy lái xe biến mất

Khi hướng dẫn đến phần thi thứ hai, bệnh đau lưng của cô giáo lại tái phát. Vì sắp đến ngày thi, cô phải đeo máy trị liệu điện ở lưng, kiên trì dạy chúng tôi ở sân tập, trông cô rất vất vả.

Cô sắp xếp cho tôi và chị Vương học lái xe cùng nhau. Trong giờ giải lao, hai chúng tôi giảng chân tướng cho cô và dùng trải nghiệm của bản thân để kể về hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp; về sự hồng truyền của Đại Pháp trên khắp thế giới và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, rồi về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn cũng như cuộc bức hại của Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Đại Pháp, cùng nhiều sự thật khác. Cô đều chăm chú lắng nghe, sau đó vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Có lúc đang nghe, cô nói: “Thầy Lý đây chẳng phải là Phật sao?” Chúng tôi bảo cô nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, cô vui vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau, tôi tặng cô một chiếc máy phát nhạc có ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ, và đưa cho cô vài cuốn sách nhỏ chân tướng. Sau đó mấy hôm, tôi hỏi cô đã nghe chưa, cô nói đang nghe, vì không có thời gian nên mỗi ngày đều nghe một chút trước khi đi ngủ hoặc vào buổi sáng, cô nói rất thích nghe, nghe thấy rất hay. Hai chúng tôi động viên cô nhất định phải kiên trì nghe tiếp, cô nói: “Vâng, nhất định sẽ kiên trì!”

Khi chúng tôi thi xong phần hai, lưng của cô giáo không còn đau nữa, không cần phải đeo máy trị liệu điện nữa, cô đã được thụ ích từ Đại Pháp rồi.

Trong lúc luyện tập trả lời câu hỏi trên máy tính, tôi thấy miếng lót chuột ở trường dạy lái xe đã cũ nát, dùng không thuận tay. Tôi bèn mua hơn 20 miếng lót chuột tặng cho cô hướng dẫn, nhờ cô ấy mang đến trường. Lần đầu tôi mua 10 cái đều bị các nhân viên trong trường lấy hết, họ đổi miếng lót cũ cho học viên. Lúc đó cô giáo cười và nói với các nhân viên: “Các cô xem cảnh giới tư tưởng của các cô so với người học viên đây thì khác nhau một trời một vực, người ta thì cho đi, còn các cô thì chỉ muốn lấy!” Cô giáo nói với tôi: “Chị đúng là người tốt, xã hội bây giờ làm gì có người tốt như các chị?”

Cô ấy nói với các nhân viên: “Mọi người xem chị ấy tốt không này, tự bỏ tiền túi ra mua miếng lót chuột, việc này đáng lẽ trường phải mua. Các cô có biết tại sao chị ấy lại tốt như vậy không? Vì chị ấy tin vào Pháp Luân Công”. Cô ấy nói tiếp: “Thực ra những gì tuyên truyền trên TV đều là giả cả, Pháp Luân Công chính là dạy người ta làm người tốt. Bây giờ tôi cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, tôi cũng đang làm theo đạo lý của Pháp Luân Công”. Các nhân viên nói: “Hóa ra Pháp Luân Công không giống như những gì tuyên truyền trên TV! Chị ấy tốt quá! Bây giờ trong xã hội thật khó tìm được người như vậy”.

Cô ấy còn nói: “Mọi người xem dì Vương lớn tuổi nhất kia cũng là người tu luyện Pháp Luân Công, tính tình dì ấy rất tốt, sức khỏe cũng tốt lắm, lưng thẳng, học lái xe cũng rất nhanh, trông đâu có giống người sắp 70 tuổi?!”

Cô giáo truyền rộng thông điệp Đại Pháp hảo

Năm ngoái, tôi đã giới thiệu một cháu gái đến học lái xe với cô giáo ấy. Một hôm, tôi đến trường dạy lái xe để xem cháu ấy học thế nào.

Cùng tập xe với cháu còn có 3 người nữ nữa, cộng thêm cô giáo là 5 người. Tôi bèn mua 5 suất mỳ lạnh và 6 chai nước mang đến. Cô giáo nói với họ: “Các em xem dì ấy đối xử với các em tốt chưa này, dì ấy không hề quen biết các em mà còn mua đồ ăn cho các em, đúng là một người tốt!” Họ đều đồng thanh nói: “Cháu cảm ơn dì ạ! Cháu cảm ơn dì ạ!”

Vì bãi thi rất đông người và ai cũng căng thẳng luyện tập, nên tôi không nói gì nhiều rồi ra về. Sau đó, tôi rất hối tiếc vì đã không giảng chân tướng cứu họ. Về sau khi nói chuyện này với cô giáo dạy lái xe, cô nói: “Sau khi chị đi, em đã nói với họ: Tại sao dì ấy lại tốt như vậy, vì dì ấy là người tu luyện Pháp Luân Công. Họ đều rất ngạc nhiên. Em còn nói với họ: Pháp Luân Công không giống như chính phủ tuyên truyền, những tuyên truyền đó đều là giả. Pháp Luân Công là dạy người ta làm người tốt, các em cứ nhìn dì ấy thì biết, vì vậy đừng tin những gì chính phủ tuyên truyền. Họ đều gật đầu lia lịa, có một cô gái còn cảm động đến rơi nước mắt, nói: Dì ấy thật tốt quá!”

Sau khi tôi thi đậu bằng lái, cô giáo dạy lái xe thường xuyên gọi điện giới thiệu cho tôi một số học viên lớn tuổi, nhờ tôi chỉ cho họ cách tải phần mềm thi lái xe, cách trả lời các câu hỏi lý thuyết của phần một. Cô ấy nói với họ: “Những học viên lớn tuổi mà được dì đây (chỉ tôi) giúp đỡ, đều học lái xe rất giỏi, dì ấy còn là người tốt hơn nữa, dì ấy tu luyện Pháp Luân Công, rất thích giúp đỡ người khác”. v.v.

Một lần, có một bác trai 67 tuổi đến tìm tôi, nói là do cô giáo dạy lái xe giới thiệu. Tôi kiên nhẫn chia sẻ cho bác ấy kinh nghiệm thi phần một một cách chi tiết, bác ấy vô cùng cảm kích. Ngay sau đó, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái bảo bình an cho bác ấy. Sau khi nghe xong, bác ấy đã nhận thẻ bình an và chủ động làm tam thoái.

Cô giáo có vài người nhà cũng làm việc ở trường dạy lái xe. Với sự phối hợp của cô, tôi đã lần lượt giảng chân tướng Đại Pháp, làm tam thoái cho họ, và tặng họ những cuốn sách nhỏ chân tướng, thẻ bình an, lịch để bàn, v.v. Trong số những người nhà đó, có hai người là đảng viên của tà đảng, một trong hai người là do chính cô giáo khuyên thoái. Cô giáo còn có một người nhà làm lãnh đạo trong trường dạy lái xe này, trông qua cũng có vẻ là người tốt. Chúng tôi muốn giảng chân tướng cho anh ấy, nên hỏi cô giáo trước, cô nói mình đã giảng rồi nhưng có vẻ không được, chúng tôi cứ từ từ đã.

Sau khi tôi thi đậu bằng lái, để giảng chân tướng cho người nhà làm lãnh đạo này, tôi đã mang quà đến nói là để cảm ơn anh ấy, và có cô giáo đi cùng. Vì trước đây anh ấy từng làm bí thư chính trị và công tác tư tưởng trong cơ quan, nên bị ĐCSTQ đầu độc rất sâu, hoàn toàn không nghe lọt, đưa tài liệu cũng không nhận. Lúc đó anh ấy không thoái, nhưng anh ấy thừa nhận rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Trong suốt quá trình, tôi luôn giữ tâm thái hòa ái, để lại cho anh ấy thiện tâm của một đệ tử Đại Pháp, và nghĩ rằng sau này có cơ hội sẽ giảng một lần nữa.

Cô giáo nói: “Anh ấy không xem tài liệu thì để em xem, đưa cho em đi”. Tôi nói: “Cô có rồi mà”. Cô ấy nói: “Em đưa cho người khác xem rồi!” Chúng tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một học viên, cô giáo liền đưa cuốn sách nhỏ cho người ấy, còn tôi nhân tiện giảng chân tướng và làm tam thoái cho người này.

Cô giáo: Bởi vì tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Vì cô giáo luôn kiên trì nghe Pháp, mặc dù tạm thời cô vẫn chưa luyện công, nhưng thân và tâm của cô đều có sự thay đổi rất lớn. Ba năm trước, vì từng trải qua một cuộc đại phẫu thuật, cơ thể cô khá yếu, lưng cũng thường xuyên đau. Bây giờ lưng cô đã hết đau từ lâu, hai năm nay mỗi năm cô đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của cô rất tốt, mọi chỉ số đều rất bình thường, bảo cô cứ yên tâm. Cô giáo cũng biết rằng đây đều là nhờ được hưởng lợi từ Đại Pháp, vì vậy cô vô cùng biết ơn Sư phụ Đại Pháp đã ban phước lành.

Quan niệm tư tưởng của cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Có một lần, cô đang lái xe trên đường thì gặp một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đang kéo một chiếc vali đi bộ trên đường. Cô dừng xe lại hỏi: “Cô chú đi đâu vậy?” Họ nói họ về ngôi làng phía trước cách đây ba dặm, nhà họ ở làng đó. Cô giáo nói: “Để tôi đưa cô chú về nhé!” Cặp vợ chồng cảm kích nói: “Cảm ơn chị, không cần đâu!” Cô nói: “Không sao đâu, lên xe đi, cô chú đi bộ còn lâu lắm, lại còn phải kéo vali, tôi chỉ nhấn ga một cái là tới thôi”. Sau khi hai vợ chồng lên xe, họ nói: “Chị tốt quá, bây giờ làm gì có người tốt như chị?” Cô ấy nói: “Vì tôi tin vào Pháp Luân Công đấy!” Hai vợ chồng xúc động nói: “Pháp Luân Công thật là tốt! Những gì nói trên TV đều là dối trá cả!”

Còn có một lần khác, cô giáo đang hướng dẫn học viên tập xe ở sân thi phần hai, cô tận tình chỉ bảo từng li từng tí, có hai nữ học viên của trường khác cứ đi theo sau xem. Cô nói: “Các em muốn xem thì cứ qua đây xem, không sao đâu, muốn học thì tôi sẽ chỉ cho!” Sau đó, cô giáo cho họ ngồi trên xe đi theo hai vòng, không hề phiền hà mà giảng giải cho họ, cho đến khi họ hiểu ra. Cuối cùng họ nói: “Cô ơi, cô thật tốt, cô đúng là người tốt. Thực ra chúng em là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngại không dám nói”. Cô giáo vui vẻ nói: “Có gì mà không dám nói chứ, tôi cũng tin vào Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Tôi nói với cô ấy rằng, ngày 13 tháng 5 là sinh nhật của Sư phụ, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hàng năm chúng tôi đều gửi thiệp chúc mừng đến Sư phụ từ bi vĩ đại. Cô nói: “Vậy gửi giúp em một tấm nhé, em cũng xin kính chúc Thầy Lý sinh nhật vui vẻ! Tính cả gia đình con trai em nữa! Chúng em đều biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp!”

Lời kết

Từ khi thi bằng lái đến nay, tôi và cô giáo dạy lái xe đã phối hợp giảng chân tướng Đại Pháp, làm tam thoái cho hơn 30 người hữu duyên, hầu hết họ đều nhận thẻ bình an, sách nhỏ, lịch để bàn, hoặc USB, v.v.

Sau khi minh bạch chân tướng, cô giáo trở nên khỏe mạnh và vui vẻ, trong công việc cũng đạt được thành tích vượt bậc. Tỷ lệ đỗ trong mỗi kỳ thi của nhóm cô hướng dẫn cao nhất toàn trường, số học viên cũng đông nhất, ngày càng có nhiều người tìm đến cô để học lái xe.

Nhờ uy lực và từ bi của Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều thế nhân sau khi minh bạch chân tướng cũng đang truyền nhau vẻ đẹp của Đại Pháp. Nguyện cho tất cả những người lương thiện trên thế gian đều có thể minh bạch chân tướng và được Đại Pháp cứu độ!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/29/495262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/31/228306.html