Thế nhân nay đã khác xưa
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nước ngoài
[MINH HUỆ 21-05-2025] Gần đây, tôi thường xuyên chứng kiến những thay đổi vi diệu, ví như người thân của tôi vốn không phải là người tu luyện, không rõ từ khi nào, đã trở nên vô cùng tôn kính Sư phụ. Ngoài việc chủ động dâng hoa quả lên Pháp tượng, khi trao đổi những vấn đề về cuộc sống và xã hội, anh ấy còn thường xuyên trích dẫn Pháp của Sư tôn. Khi chúng tôi cùng nhau lái xe ra ngoài, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tôi sẽ mở băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu, anh ấy lắng nghe rất say sưa và thích thú.
Hàng xóm của tôi cũng vậy. Ngày thường chúng tôi đều rất bận, gặp nhau lần nào cũng vội vàng. Có một hôm cách đây không lâu, khi tôi đi ngang qua, một người hàng xóm đột nhiên gọi tôi lại và niềm nở nói với tôi rằng những tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp như tạp chí “Minh Huệ đa ngữ” mà tôi tặng cho cô ấy đều được đặt ở một vị trí trang trọng, không cho chồng cô ấy động vào, bởi vì nó rất trân quý. Tôi nói: “Chị có thể chia sẻ với anh ấy, nếu cũ rồi tôi sẽ tặng chị bản mới”. Dường như cô ấy có điều gì rất quan trọng muốn giãi bày, nên cứ luôn miệng nói, “Pháp Luân Đại Pháp rất trân quý, tôi cứ nhìn thấy chị là lại nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi còn nhớ rõ cả ngày tháng năm chị chuyển tới đây… Chị giống như người thân của tôi vậy”. Đây là lần đầu tiên có người hàng xóm chủ động bày tỏ sự tôn kính Pháp Luân Đại Pháp mà chưa cần tôi giảng chân tướng.
Về người hàng xóm này, nhiều năm trước, khi các đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Manhattan, New York để giảng chân tướng, tôi đã tranh thủ thời gian giữa lúc vô cùng bận rộn với các hạng mục để tham gia vài lần. Nhà tôi cách Manhattan khá xa, phải lái xe, đi xe buýt rồi đi bộ mới tới được địa điểm. Giữa trời đông lạnh giá, cô ấy thấy tôi đang xếp tấm bảng có thông điệp giảng chân tướng lên xe, liền chạy ra và nói: “Chị tuyệt lắm, chị có biết không? Các chị đang thay đổi thế giới, và sẽ thay đổi được”. Lúc đó cuộc bức hại bắt đầu không lâu, là thời khắc đen tối và vô cùng gian nan, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có thể nhận thức được đến mức độ như vậy. Thoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.
Kỳ thực, tôi có chút áy náy, vì hạng mục quá bận, tôi không có nhiều thời gian để giảng chân tướng sâu hơn cho hàng xóm, chỉ có thể đôi khi phát chính niệm cho họ, tặng một vài người ít tài liệu giảng chân tướng, hoặc âm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho họ khi đi ngang qua. Một hôm, tình cờ khi đến thư viện, tôi vừa nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp thì mọi người ở đó liền tỏ ra rất hào hứng, đến nỗi tôi phải vội vàng quay lại xe để lấy tập san “Minh Huệ Đa ngữ”. Họ rất vui vẻ đón nhận và háo hức xem ngay tại chỗ… Điều này càng khiến tôi suy ngẫm, làm thế nào để có thể giúp nhiều chúng sinh hơn nữa được thụ ích từ Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đây?
Rồi một hôm gần đây, một hàng xóm khác đang ngồi hóng mát trên bãi cỏ trước cửa nhà. Thấy tôi về, họ vui mừng hớn hở bế đứa con nhỏ mới vài tuần tuổi của mình lên cho tôi xem, và còn lớn tiếng bảo em bé chào tôi. Thực ra tôi còn chưa biết tên của họ, nhưng niềm vui và sự nhiệt tình của họ đã truyền đến tôi một thông điệp rõ ràng. Những trải nghiệm gần đây khiến tôi cảm nhận rằng mình không còn xa cách với hàng xóm nữa, họ dường như rất thân quen với tôi, mặc dù hàng ngày chúng tôi ít có cơ hội nói chuyện hay qua lại.
Chủ nguyên thần của thế nhân dường như đã được Thần thức tỉnh, bất kể việc gì liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện xung quanh là họ rất nhạy cảm, chủ động, chứ không giống như trước đây.
Một đồng tu đã chia sẻ một số phản hồi của độc giả về tạp chí “Thiên Địa Thương Sinh” số 303. Mấy vị độc giả này đều là giáo viên trung học tại các thành phố vừa và nhỏ ở Trung Quốc. Theo lời đồng tu, người đầu tiên đưa ra phản hồi là một cựu giáo chức nghỉ hưu. Vị cự giáo chức này đã có hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cả đời dạy Ngữ văn, có nghiên cứu sâu về văn cổ, đã xuất bản nhiều đầu sách, và hiện đã gần 80 tuổi. Sau khi xem ấn phẩm “Thiên Địa Thương Sinh”, bà đánh giá rất cao và đặc biệt tán thưởng bài viết “Tranh tranh đấu đấu không phải là phúc”, và nói câu chuyện này rất chân thực và cảm động.
Người thứ hai đưa ra phản hồi là một giáo viên mỹ thuật, đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong vùng, gần 50 tuổi. Khi xem ấn phẩm “Thiên Địa Thương Sinh” số 303, điều đầu tiên ông ca ngợi là tạp chí có chất lượng rất cao, giấy in là loại giấy tráng phủ hai mặt, chất lượng in rất tốt, cho cảm giác rất cao cấp, hình ảnh sắc nét. Sau khi xem lướt qua nội dung, ông nhận xét rằng nội dung của ấn phẩm đạt tới một tầm rất cao, nội dung bao hàm cũng rất rộng, từ những bài viết về các câu chuyện thực tế trong nước, văn hóa truyền thống cho đến nghệ thuật nước ngoài, rất đáng để đọc. Sau khi suy nghĩ, ông còn góp ý thêm rằng nếu có thêm những câu chuyện cảm động về quá trình tu luyện của người nước ngoài thì sẽ rất thú vị. Đồng tu nói với ông rằng, những câu chuyện như vậy có rất nhiều, chỉ là trong số này chưa đề cập đến. Ông ấy đã đánh giá rất cao về ấn phẩm này.
Người thứ ba là một giáo viên Ngữ văn tiểu học tại một thị trấn. Cô chưa xem chi tiết nội dung của ấn phẩm “Thiên Địa Thương Sinh”, chỉ là lúc người khác giở xem thì cô nhìn lướt, khi thấy những bức tranh trong tạp chí thì cô hết lời ca ngợi, thấy hình ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris, những bức tranh sơn dầu, cô nói đây là ấn phẩm hay nhất, tuyệt vời nhất, không gì sánh bằng.
Qua những gì tôi thấy, đây đều là những cảm ngộ chân thực về Pháp Luân Đại Pháp sau khi phần biết của thế nhân không còn bị bụi trần làm cho mê mờ, những việc này đều có một điểm chung, đó là chủ nguyên thần và ngộ tính của thế nhân đã khác xưa rất nhiều. Đối với chân tướng Đại Pháp, họ dường như không cần giảng mà tự minh bạch, chỉ cần nói một chút là thấu hiểu.
Hỡi các đồng tu, nếu ngộ tính của người tu luyện chúng ta vẫn chưa đề cao lên được, thì thật sự phải tận dụng thời gian còn lại, đừng để bị rớt khỏi tiến trình Chính Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/21/495297.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228291.html