Học thuộc Pháp nhập tâm, tôi đã tìm được chấp trước căn bản
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-03-2025] Trước đây, mỗi khi tôi học Pháp Sư phụ giảng về cách loại bỏ chấp trước căn bản, hoặc đọc các bài chia sẻ, hoặc nghe các đồng tu xung quanh nói rằng họ đã tìm thấy chấp trước căn bản của mình, tôi thực sự vui mừng cho họ. Đồng thời, tôi cũng bối rối: Chấp trước căn bản của tôi là gì?
Khi mới đắc Pháp, tôi ôm giữ mục đích chữa bệnh khỏe người mà tiến vào. Nhiều lần tôi cảm thấy đây chính là chấp trước căn bản, nhưng rồi tôi lại cảm thấy không phải vậy. Tôi rất khổ não vì tôi đã tu luyện hơn 20 năm, và sắp đi đến cuối con đường tu luyện, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra chấp trước căn bản của mình, và vẫn còn ở trong vị tư vị ngã. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc tu luyện này chẳng phải trở thành bóng ảnh sao?!
Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2025, khi tôi ăn cơm xong và làm xong việc nhà thì đã 4 giờ 30 phút. Tôi tiếp tục đọc thuộc lòng nửa đoạn Pháp mà tôi đã học thuộc ngày hôm trước. Tôi đã ghi nhớ sâu sắc đến mức cảm thấy Pháp đã tiến nhập vào trong vi quan của cơ thể tôi.
Đến sáu giờ, tôi phát chính niệm trong nửa giờ, và sau đó tiếp tục học thuộc Pháp. Khi tôi đọc, “Có nhiều người ôm giữ tâm hữu cầu đến gia nhập trường tu luyện của chúng tôi.” (Chuyển Pháp Luân ). Lúc này tôi tự hỏi: Tôi ôm giữ tâm hữu cầu gì bước vào trường luyện công không? Trong chớp mắt, Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi: Cuối cùng tôi đã thoát khỏi biển khổ. Tôi nghĩ, ái chà, đây chính là chấp trước cơ bản của mình. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy tầng tầng cơ thể mình giống như đang chịu tác động của sóng xung kích từ vụ nổ bom nguyên tử. Cảm giác như có hai cánh cửa khổng lồ trong từng lớp cơ thể tôi được một lực cực mạnh đẩy mở ra. Cảm giác tầng tầng cơ thể của tôi chấn động khá mạnh. Tôi chắp tay hợp thập, trong tâm vô cùng biết ơn Sư phụ.
Lúc này tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó là sáu giờ năm mươi. Tôi bình tĩnh lại, và sau khi cảm nhận trạng thái này trong vài phút, tôi ngộ được: đây chính là thuộc tính của vũ trụ cũ vị tư vị ngã từ bề ngoài cho đến vi quan giống như đá hoa cương, đã bị nổ, bị phá hủy!
Sau khi phát chính niệm lúc 7 giờ, tôi tiếp tục học thuộc Pháp. Cảm giác tầng tầng cơ thể bị xung kích vẫn tiếp diễn, nhưng không còn mạnh như trước.
Lúc này, tôi tìm kiếm “cái tôi” vị tư vị ngã chăng? Không tìm thấy nữa rồi. Lại tìm sâu hơn, thì tìm thấy tôi thực sự. Thì ra cái tôi trong bản tính chính là ở trong Đại Pháp. Cảm giác đó rất chân thực.
Tôi còn ngộ được rằng: Nếu không có Sư phụ từ bi chỉ ra chấp trước căn bản của tôi, thì chẳng phải tôi đang dùng Đại Pháp để thoát khỏi biển khổ đó sao? Đây quả thực là cái tư tâm lớn mạnh nhường nào! Đây chẳng phải chính xác là cách mà cựu thế lực muốn lợi dụng Chính Pháp của Sư phụ để đạt được mục đích vị tư của họ sao? Thật quá đáng sợ! Tôi ngộ được rằng, không tìm thấy được chấp trước căn bản của mình thì cũng không khác gì tự hủy hoại bản thân, tự hủy hoại chính mình, cũng hủy chúng sinh!
Đồng thời, tôi cũng ngộ được rằng, những thứ vị tư vị ngã đó đều là do cựu thế lực an bài. Chính Pháp Nhân Gian sắp đến rồi. Vào thời khắc lịch sử quan trọng này, tìm được chính mình, tu tốt bản thân, phủ định hoàn toàn tất cả an bài của cựu thế lực, dùng tâm từ bi vĩ đại mới có thể hoàn thành đại nguyện tiền sử, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Tôi coi ngày hôm nay là một điểm khởi đầu mới trong quá trình tu luyện của mình. Là một lạp tử trong Pháp, mọi suy nghĩ và hành động đều phải trên cơ điểm duy hộ Sư phụ, bảo vệ Đại Pháp, có lợi cho việc trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, thực sự làm được dĩ Pháp vi đại. Trong thực tu, tôi phải lấy Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp làm chuẩn mực ứng xử, cẩn thận nắm chắc từng ý nghĩ, từng khoảnh khắc, từng sự việc, để xem liệu chúng là vị tha hay vị ngã, cuối cùng đồng hóa với Đại Pháp.
Từ 8 đến 9 giờ tối hôm đó, sau khi phát chính niệm trong một giờ, tôi đã dâng ba nén hương lên Sư phụ với lòng biết ơn, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ đệ tử! Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi!
Sau đó, tôi cầm giấy bút lên, và đến 11:20, tôi đã hoàn thành bản thảo của bài viết này. Lúc này tôi đã tĩnh tâm lại, và vẫn có thể cảm nhận được thân thể cực vi quan đang bị xung kích, nhưng đã khá yếu rồi.
Tôi viết bài viết này dựa trên thể hội hiện tại của mình, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, và giao lưu chia sẻ với các đồng tu.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/20/491782.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226197.html