Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Đại lục

[MINH HUỆ 03-03-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 3 năm 1998, năm nay 50 tuổi. Tôi xin chia sẻ về trải nghiệm tu tâm và loại bỏ chấp trước, vượt quan sinh tử trong tu luyện Đại Pháp mấy năm gần đây.

1. Loại bỏ tâm ham chơi game

Năm 2013, sau khi con trai tôi bắt đầu học cấp ba, tôi chuyển đến thành phố C. Không còn môi trường tu luyện, tôi đã buông lơi tu luyện, dần dần tôi nghiện trò chơi “Đấu địa chủ”, càng chơi càng nghiện, chỉ cần có chút thời gian rảnh là tôi lại chơi game. Vì chuyện này mà tôi và chồng suýt nữa đã ly hôn.

Năm 2017, gia đình tôi gặp một số biến cố, cơ thể tôi cũng xuất hiện một số bất thường. Ban ngày tôi giúp chồng xử lý một số việc, hầu như không có can nhiễu gì, nhưng cứ đến tối là cơ thể lại bị đủ loại khó chịu, hễ nằm xuống là đau lưng, đau tim, đau dạ dày, chỉ có thể ngồi trên giường, dựa vào đầu giường ngủ một lát, hơn nữa cổ họng cũng không thoải mái, có cảm giác vướng dị vật. Tôi đã gỡ bỏ trò chơi và bắt đầu tinh tấn hơn trong tu luyện. Không lâu sau, cơ thể tôi đã trở lại bình thường.

Cuối năm 2018, tôi đến làm thêm tại một siêu thị. Ở siêu thị, ngày nào cũng phải đứng, hầu như mỗi ngày đều đứng tám tiếng, về đến nhà là tôi chỉ muốn nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Hễ nghỉ ngơi là lại mở điện thoại ra xem, dần dần lại chơi game, thế là lại xuất hiện giả tướng đau dạ dày. Ban đầu, tôi dùng phương pháp của người thường, hễ đau dạ dày là ăn một chút gì đó thì cơn đau sẽ thuyên giảm. Về sau thì không còn tác dụng nữa, ăn vào cũng không đỡ.

Một hôm, khi dạ dày tôi lại bắt đầu đau, tôi hạ quyết tâm: Mình sẽ không bao giờ chơi game nữa. Sau đó, tôi đi vào kho để chuyển hàng. Đồng nghiệp hỏi tôi: Chị ổn rồi à? Tôi trả lời rất kiên định: Ổn rồi. Thật kỳ diệu, vậy là dạ dày của tôi lập tức hết đau.

2. Loại bỏ tâm sắc dục

Cuối năm 2019, cơ thể tôi lại xuất hiện trạng thái tệ hơn, đau dạ dày, không muốn ăn gì, miễn cưỡng ăn vào liền nôn ra, kỳ kinh nguyệt kéo dài đến nửa tháng mới hết. Tôi đã xin nghỉ việc ở siêu thị.

Một tuần sau khi nghỉ việc, dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu bùng phát, chúng tôi đều bị phong tỏa ở nhà. Sau một thời gian nghiêm túc tu luyện, dạ dày của tôi đã đỡ đau hơn, nhưng thời gian kinh nguyệt lại ngày càng kéo dài. Tháng 4 năm 2020, kỳ kinh kéo dài hơn 20 ngày. Khó khăn lắm mới ngừng được một tuần thì lại có tiếp, mà còn ra rất nhiều. Tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

Vì vậy tôi hướng nội tìm, nhất định là do tâm sắc dục mãi không bỏ của mình chiêu mời đến. Trước đây, tôi thường xem tin tức trên ứng dụng Toutiao, xem Douyin (TikTok Trung Quốc), đặc biệt quan tâm đến một nam minh tinh hàng đầu, trong điện thoại lưu rất nhiều ảnh của anh ấy, trong đầu còn thường xuyên phản ánh ra những niệm đầu dơ bẩn. Mặc dù biết một số niệm đầu bất chính, nhưng tôi vẫn chưa triệt để thanh trừ chúng.

Nghĩ đến đây, tôi xóa hết hình ảnh của anh ấy trong điện thoại, sau đó quyết tâm quy chính lại tất cả những lời nói và hành động không tốt của mình. Điều kỳ diệu lại xảy ra, ngày hôm sau, kinh nguyệt của tôi đã ngừng. Đệ tử vô cùng cảm tạ Sư phụ lại giúp con gỡ bỏ một phần nghiệp lực.

3. Giải thể an bài của cựu thế lực, vượt qua kiếp nạn sinh tử

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2022, khi tôi dậy luyện công, chiếc máy MP3 vừa sạc đầy của tôi không tài nào mở được, vậy là tôi đi tìm chiếc MP3 khác (thỉnh thoảng dùng), cũng không mở được, tôi tưởng hết pin nên đã sạc hai tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi vẫn không mở được. Phải làm sao đây?

Hai chiếc MP3 cùng lúc không mở được, chứng tỏ tôi có thiếu sót lớn trong tu luyện. Tôi bắt đầu tìm ở bản thân: Tâm ích kỷ, tâm lợi ích, tâm hư vinh, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm tự cho là đúng, tâm kiêu ngạo tự mãn, v.v., tìm ra hàng loạt tâm chấp trước. Sau khi tìm ra những tâm này, tôi ngày ngày phát chính niệm thanh trừ chúng, sau đó tăng cường học Pháp, cũng chép Pháp, nhưng máy MP3 của tôi vẫn không mở được, mà cơ thể tôi vẫn lúc tốt lúc xấu.

Đến ngày 10 tháng 11 năm đó, tôi lại bắt đầu đau lưng, đau tim, đau dạ dày, ăn vào là nôn, ban đầu đau bụng bên trái, sau đó là đau bên phải, rồi cả bụng đều đau, lưng và tim cũng đau, có lúc đau đến nỗi cả đêm không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường. Có lúc không nằm yên trên giường được, tôi liền dậy đi đi lại lại trong phòng. Tôi nhờ đồng tu chị giúp tôi phát chính niệm, chị luôn động viên tôi, bảo tôi hướng nội tìm, phát chính niệm nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn. Đôi khi chồng thấy bộ dạng đau đớn của tôi cũng rất lo lắng, bảo tôi đi bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc là bị làm sao.

Sư phụ giảng: “Người chân tu là không có bệnh” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải). Tôi luôn tin vào Pháp của Sư phụ, nên chưa bao giờ đi bệnh viện kiểm tra. Có lúc đau dữ dội, trong đầu cũng lóe lên những niệm đầu bất chính, ví dụ như liệu mình có chết như thế này không, v.v., nhưng tôi lại nghĩ: Mặc dù mình không sợ chết, nhưng mình không thể chết, mình mới hơn 40 tuổi, hơn nữa họ hàng bạn bè, bà con làng xóm ở quê nhà đều biết mình luyện Pháp Luân Công, nếu mình chết trẻ như vậy, chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp sao!

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong mơ. Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình đang vượt quan, tuy vô cùng gian nan, vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng tôi vẫn vượt qua được. Nhưng tôi không biết cái quan thực sự này của mình đến bao giờ mới có thể vượt qua.

Đến tháng 4 năm 2023, cân nặng của tôi từ 70kg giảm xuống còn 58kg. Đồng tu chị thấy tôi cứ mãi ở trong trạng thái ma nạn, liền bảo tôi đến nhà chị ở một thời gian, để có thể giúp đỡ tôi tốt hơn.

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, tôi đến nhà chị ấy. Ngày 1 tháng 5 năm 2023, anh rể mang về một giỏ anh đào, tôi đã ăn một ít. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu bị tiêu chảy, liên tục chạy vào nhà vệ sinh, cộng thêm việc đã lâu không ăn được gì nên cơ thể không chịu nổi. Hơn 3 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 2023, tôi dậy luyện công, tôi đứng trước tủ quần áo có gương của nhà chị để luyện công. Khi tôi luyện đến bài công pháp thứ hai, đột nhiên chóng mặt, hai chân mềm nhũn, tôi ngã chúi về phía trước, môi đập đúng vào tủ quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất. Miệng bị đập chảy máu, hai đầu gối bầm tím. Cú va đập này khiến tôi tỉnh táo lại.

Tôi vừa bò dậy, lập tức cảm thấy một luồng nhiệt nóng chạy dọc hai chân, tôi biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đi ra hành lang bên ngoài phòng. Lúc này, dưới chân tôi xuất hiện một đống phân. Tôi gọi chị gái mau dậy, xuống lầu lấy quần giúp tôi. Lúc đó chị gái vừa mới ngủ chưa được bao lâu, đang gặp ác mộng, mơ thấy tà ác muốn đưa tôi đi, chị ấy cứ giành giật tôi với chúng.

Tôi từ từ đi vào nhà vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cảm thấy da đầu và tay bắt đầu tê dại, cả người như sắp mất đi tri giác, mặt mũi trắng bệch (sau này chị gái nói cho tôi biết). Đúng vào thời khắc nguy cấp này, tôi nhớ đến Sư phụ. Tôi nói: Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu đệ tử; ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, bất kỳ sinh mệnh tà ác, cựu thế lực, hắc thủ lạn quỷ nào cũng không xứng dùng bất cứ lý do gì để khảo nghiệm ta. Tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp và “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chị cũng liên tục niệm giúp tôi. Một lúc sau, tôi xoa xoa tay, đôi tay tê dại đã hồi phục tri giác.

Khi tôi thanh lý xong cơ thể, ngồi xuống nghe ghi âm giảng Pháp Quảng Châu của Sư phụ, trong bụng như có đánh trận, kêu “ùng ục… ùng ục…” rất to, tôi cũng không sợ hãi. Buổi chiều, tôi lại nôn một lần nữa, nôn ra nước giống như nước tương. Sang ngày thứ ba, tôi đã có cảm giác thèm ăn.

Đồng tu chị ngày nào cũng cùng tôi học Pháp, phát chính niệm mật độ cao. Dần dần, bụng tôi không còn đau nữa, cũng ngủ được. Một đêm nọ, tôi còn có một giấc mơ rõ ràng, mơ thấy mình lại đi đến cổng nhà hỏa táng (trước đó tôi đã có một giấc mơ tương tự), tôi nói: Ta không vào cái nhà hỏa táng đó đâu, rồi quay người bỏ đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết là Sư phụ điểm hóa cho tôi, an bài của tà ác đã bị giải thể.

Sư phụ đã giúp tôi hóa giải trường ma nạn này, đệ tử vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của Sư tôn từ bi vĩ đại! Trải qua ma nạn lần này, chứng đau dạ dày nhiều năm của tôi đã khỏi, cơ thể tôi nhanh chóng hồi phục bình thường.

Lời kết

Nhìn lại những ma nạn lớn nhỏ mà tôi đã trải qua trong mấy năm qua, thực ra đều là do bản thân tôi không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, không nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để chỉ đạo bản thân. May mắn là Sư tôn từ bi vĩ đại vẫn luôn bảo hộ tôi, điểm hóa cho tôi, dẫn dắt tôi. Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu trong Đại Pháp mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/3/唯有信師信法-才能走出巨關巨難-486204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/24/226364.html

Đăng ngày 12-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share