Bài của Đệ Tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2007] Ngày 22 tháng Ba 2007, Khoa Gan Ruột ở bệnh viện mà tôi làm việc đã tiếp đón một nữ bệnh nhân vào khoảng 20 tuổi. Hậu môn của cô bị sưng hoàn toàn, và cô rất khốn khổ vì cơn đau. Cô bị ngất xỉu một lần vì mất quá nhiều máu khi cô bị chảy máu. Cô bị khám ra bệnh sưng hậu môn, thiếu máu trầm trọng, chất đạm trong máu thấp, lồi hậu môn, chất can-xi trong máu thấp, và bệnh Viêm gan B.

Cha mẹ của bệnh nhân là nông dân và cô là một sinh viên năm thứ hai trong đại học. Vì khó khăn tài chính, cô không thể tiếp tục trả tiền học phí. Cô nghĩ học đi làm để có thể trả tiền học cho chị em cô. Cô đã chờ đến khi bệnh của cô trở nên rất trầm trọng mới đi nhà thương.

Tôi thấy tội nghiệp cho tình cảnh khó khăn tài chính của cô và cơn bệnh nặng của cô. Tô đưa cho cô một lá bùa (1) Pháp Luân Đại Pháp. Tôi dạy cô và mẹ cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt”. Tôi hy vọng cô có thể qua được cơn khó nạn một cách bình yên .

Ngày 26 tháng ba, một cuộc khám bằng máy điện tín nội soi được nhét vào hậu môn cô, nhưng không tìm thấy sự sưng nữa. Là một chuyên viên y khoa, tôi buột miệng, “Thật không thể nào..” Nhưng tức thời tôi hiểu ra rằng lá bùa mà tôi đã đưa cho cô ta đã có hiệu nghiệm. Tôi kiểm tra các cục sưng bên ngoài và ghi nhận rằng sự sưng đã giảm hết phân nữa và không còn làm cô đau nhiều nữa. Cái vùng quanh hậu môn của cô trơn láng và tôi không còn cảm thấy được sự sưng và màu sắc của nó cũng bình thường. Thật là mầu nhiệm! Không thể tin được! Y học không thể nào giải thích được.

Theo kinh nghiệm nhà thương của tôi, tôi không nghi ngờ gì là cô đã bị bênh ung thư. Chúng tôi đang chờ tờ báo cáo khám bệnh để xác nhận điều đó. Tôi muốn đở tốn tiền cho cô nên đã không ra lệnh làm báo cáo khám bệnh vì cô sẽ có được một cái sau khi làm khám nghiệm xem nội tạng. Bất kể có là ung thư hay sưng hậu môn, thì không thể nào mà biến mất trong một vài ngày. Cô đã không nhận được một sự chữa trị đặc biệt nào ngoài thuốc trừ sưng, các miếng dán để cầm máu, và những điều trị hỗ trợ bình thường.

Theo lời của cô, cô đã bắt đầu niệm hai câu mà tôi nói với cô ngày 23 tháng ba khi tôi đưa cho cô cái lá bùa. Cô cảm thấy cơn đau nơi hậu môn được giảm thiểu rất nhiều vì vậy cô càng trở nên hy vọng và tiếp tục niệm.

Trong nhiều tài liệu giảng rõ sự thật, tôi đã đọc về những người mà niệm hai câu trên và các bệnh mụn nhọt được bình phục. Lần này chính tôi chứng kiến, và tôi rất vui mừng về điều đó. Bệnh nhân và gia đình rất biết ơn tôi. Tôi nói với họ rằng họ phải nên cám ơn Ông Lý, Thầy của chúng tôi. Họ hỏi tôi cách nào để cảm ơn Ô. Lý, tôi nói với họ, “Chư vị chỉ cần cám ơn Ông trong con tim. Niệm đọc ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt” thường xuyên, và nói với người khác về sự mầu nhiệm này.”

Sau khi nằm viện trong sáu ngày, bệnh nhân được rời nhà thương ngày 28 tháng Ba. Sau đó tôi nói với nhiều người về cái kinh nghiệm màu nhiệm và tuyệt vời này. Tôi hy vọng rằng dân chúng sẽ biết được sự thật và có dược một tương lai tốt đẹp.

Ghi chú: (1) Lá bùa – Tại Trung quốc, các học viên đôi lúc làm sáng tỏ sự thật bằng cách đưa cho dân chúng một món đồ để mang và quí mến, mang một vài chữ để nhắc nhở họ sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/28/163504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/13/90461.html

Đăng ngày 25-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share