Bài một học viên tại Đức quốc

[MINH HUỆ 30-06-2008] Ngày 28 tháng sáu, các học viên Pháp Luân Công tại Đức quốc tổ chức một hoạt động trước Nhà thờ Cologne, một địa điểm du lịch nổi tiếng, để làm sáng tỏ sự thật về cuộc khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc, và giúp người Trung quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có rất nhiều du khách ngày thứ bảy. Nhiều người nói rằng họ đã nghe về cuộc khủng bố. Một số trong họ nói chuyện với các học viên và biết thêm nhiều chi tiết.

Trong hai năm qua, nhiều kênh thông tin Đức đã báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Trung quốc và nhiều người đã có cơ hội biết về đó. Tuần rồi, WDR TV đã phát hành một buổi phỏng vấn dài nửa giờ đồng hồ với một học viên Pháp Luân Công, qua đó nhiều người được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Cũng có nhiều du khách người Trung quốc. Họ đều rất chấn động khi nhìn thấy các băng vải và bích chương trình bày. Họ nhìn xem các băng vải từ xa. Khi các học viên cố tiến gần họ, họ cố tránh đi. Nhưng sau này, khi họ nhìn thấy nhiều người Đức nói chuyện với các học viên, họ cũng thỏa mái hơn, và cũng nói chuyện. Các học viên nói chuyện với họ về cuộc khủng bố, về gặt hái nội tạng và các dữ kiện khác. Họ rất chấn động. Một số trong họ cầm lấy các tài liệu giảng rõ sự thật và cảm ơn các học viên về các điều họ đang làm.

Dân chúng Trung quốc đã thay đổi rất nhiều.Vài năm trước đây, người Trung quốc tại địa điểm du lịch này đã chửi mắng các học viên hoặc tránh xa họ. Không ai muốn cầm lấy các tài liệu. Ngày nay, nhiều người Trung quốc muốn nói chuyện với các học viên và muốn biết sự thật. Một số trong họ đã thoái ĐCSTQ với sự giúp đỡ của các học viên. Khi họ rời đi, họ vẫy tay với các học viên và cám ơn những cố gắng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/30/181203.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/3/98638.html
Đăng ngày 8-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share