Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 07-04-2025]
Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, bệnh vẩy nến khỏi hẳn
(Bài viết từ Trung Quốc Đại lục) Vào mùa thu năm ngoái, khi đang thu hoạch mùa màng, hôm đó máy gặt đang gặt lúa trên cánh đồng nhà tôi. Bên cạnh tôi có một người phụ nữ ngoài 60 tuổi cũng đang đợi máy gặt, bà nói với tôi rằng bà đã đợi rất lâu rồi, vì ruộng nhà bà diện tích nhỏ quá, chủ máy gặt không muốn đến, nên bà rất sốt ruột. Khi tôi nhìn bà, tôi nhận thấy tay bà phủ đầy một lớp da dày, ở giữa nứt ra mấy vết lớn rất sâu. Tôi hỏi bà: Dì ơi, tay dì sao thế? Bà nói: Bị vẩy nến, bệnh này kéo dài dai dẳng nhiều năm rồi, không chỉ ở tay mà trên người cũng có (nói rồi bà kéo cổ áo cho tôi xem), vừa đau vừa ngứa, lúc làm việc thì đau lắm, đến ngủ cũng không ngon giấc. Đã đi khám nhiều bác sĩ, tiêm nhiều thuốc, bôi nhiều thuốc mà đều không khỏi, ngày nào cũng vô cùng khó chịu.
Tôi hỏi bà: Dì ơi, dì có nghe nói về ‘tam thoái bảo bình an’ chưa? Chính là thoái xuất khỏi các tổ chức vô Thần của tà đảng Trung Cộng (đảng, đoàn, đội), xóa đi lời thề độc mà dì đã phát, dì sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Phật. Tôi hỏi bà: Trước đây dì từng vào tổ chức nào chưa? Bà nói từng vào đoàn, đội. Tôi lại hỏi tên bà, và bà đã nói cho tôi biết. Tôi nói vậy cháu giúp dì thoái nhé, dùng chính tên của dì. Bà nói: “Được”. Tôi lại nói với bà hãy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ giúp bà hồi phục sức khỏe và mang lại may mắn. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia thượng thừa dạy người làm người tốt, đã hồng truyền hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới với hơn trăm triệu người tu luyện, chỉ có tà đảng cộng sản là bức hại. Tôi lại kể cho bà nghe mấy ví dụ về việc thành tâm niệm Đại Pháp hảo mà thân thể được hồi phục khỏe mạnh. Bà nói thường thấy [dòng chữ này] trên tờ tiền. Tôi nói vậy dì nhớ chưa? Bà nói nhớ rồi, và sẽ niệm.
Lúc này, vừa hay máy gặt chạy tới. Tôi nói tôi giúp bà hỏi ông chủ xem lát nữa có thể giúp nhà bà gặt không. Bà nói được, và cảm ơn. Thế là tôi hỏi to ông chủ, ông chủ nói đợi gặt xong chỗ này, nếu thời gian còn sớm sẽ qua gặt giúp bà. Bà rất vui nói chắc chắn là do bà vừa niệm nên khởi tác dụng rồi. Tôi nói: Đúng vậy, ngộ tính của dì thật tốt.
Mấy ngày sau, tôi gặp bà trên đường liền hỏi: Dì vẫn còn niệm chứ? Bà nói: Vẫn niệm, ngày nào cũng niệm. Gần một tháng sau, tôi lại gặp bà. Tôi hỏi: Dì ơi, dì khỏi chưa? Bà liền đưa tay cho tôi xem, nói chỉ còn một vết nứt nhỏ thôi, còn lại đều khỏi cả rồi. Quả nhiên da tay bà đã nhẵn bóng, chỉ còn một vết nứt nhỏ ở cổ tay. Bà nói sẽ tiếp tục niệm.
Sau Tết, tôi gặp bà trên đường, bà nói với tôi da trên tay lại bắt đầu ửng đỏ. Tôi nói với bà không sao đâu, cứ tiếp tục thành tâm kính niệm, rồi tặng cho bà một tấm bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp. Bà nhận lấy và bày tỏ cảm ơn, còn cùng tôi niệm nội dung trên đó rồi cất vào túi áo, nói về nhà sẽ tiếp tục niệm. Một thời gian sau, tôi gặp lại bà và hỏi thăm tình hình. Bà đặc biệt vui mừng, vội nói: Khỏi rồi, khỏi rồi, nhờ phúc của cháu. Tôi nói: Là nhờ phúc của Đại Pháp. Bà nói lớn: Đúng đó, nhờ phúc của Đại Pháp.
Minh bạch chân tướng, ngã gãy xương sườn nhanh chóng hồi phục
(Bài viết từ Trung Quốc Đại lục) Hàng xóm của tôi là hai vợ chồng cao tuổi, ông cụ năm nay 70 tuổi. Hơn 10 năm trước, sau khi tôi giảng chân tướng cho hai ông bà, họ đều minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng.
Mùa thu năm 2019, hai ông bà lái xe tải lớn đi giao máy móc nông nghiệp cho binh đoàn. Vì đường rất xa, để kiếm thêm chút tiền, ông cụ không ngủ trong suốt mấy ngày mấy đêm. Khi họ sắp đến binh đoàn, vì lái xe trong tình trạng kiệt sức, ông cụ đã ngủ gật khi đang lái xe. Ngay lúc ngủ gật đó khiến ông bị văng ra khỏi chiếc xe tải cao, khi ấy xương sườn của ông bị gãy sáu, bảy cái. Nhưng ông đã hồi phục rất nhanh. Sau này ông gặp tôi, và kể lại chuyện đó, tôi nói với ông: “Đó là vì cụ đã minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng, nên mới được bảo bình an. Đến nay sức khỏe ông cụ vẫn rất tốt, vẫn lái xe giao máy móc nông nghiệp cho binh đoàn. Chuyện này đã được lan truyền trong xóm chúng tôi.
Ở sân sau nhà tôi có một hàng xóm, là một cán bộ về hưu. Tôi khuyên ông ấy thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, nói mấy lần rồi mà ông ấy vẫn không thoái. Sau đó tôi nói với ông ấy: “Bác xem ông cụ ở nhà đằng trước lái xe bị văng ra ngoài, gãy sáu, bảy cái xương sườn, chẳng bao lâu đã khỏi rồi, đó là nhờ cụ ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, nên mới khỏi nhanh như vậy. Bác xem bây giờ cụ ấy chẳng bị sao cả, vẫn lái xe giao máy móc cho binh đoàn đấy thôi.” Ông ấy nghe tôi nói vậy, liền đồng ý thoái đảng một cách dứt khoát. Ông còn nói với tôi: “Cô rất thành thật.” Sau đó, hai cô con gái của ông cũng thoái. Tôi thực sự mừng cho gia đình họ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/誠念「法輪大法好」-皮癬好了-492396.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/9/226164.html
Đăng ngày 01-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.