– Những chuyện thần kỳ nghe được trong khi giảng chân tướng
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 25-02-2025]
Từng nghe chân tướng Đại Pháp, ông ấy được cứu trở lại từ cửa địa ngục
[Bài viết từ Trung Quốc Đại lục] Một hôm, tôi ra ngoài giảng chân tướng, gặp một người đàn ông chống nạng. Tôi hỏi anh ấy bị sao thế? Anh ấy nói bị tai nạn xe. Sau đó, anh ấy kể cho tôi nghe tình huống lúc đó. Anh ấy nói, trong lúc hôn mê anh ấy đã đến địa ngục, cũng nhìn thấy cửa địa ngục, nhưng sau đó tỉnh lại. Tôi hỏi: Có phải đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng cho anh rồi không? Anh ấy nói đúng. Tôi nói với anh ấy: Là do anh đã nghe chân tướng Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu anh. Anh ấy nói: Đệ tử Đại Pháp nói thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thoái Đảng, Đoàn, Đội có thể bảo mệnh, là thật đó. Trước đây tôi không tin lắm, bây giờ thì thực sự tin rồi.
Thấy anh ấy đã tam thoái, cũng đã biết chân tướng Đại Pháp rồi, tôi liền đưa cho anh ấy kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Anh ấy nói: Về nhà chắc chắn sẽ đọc, có gì nhất định phải đưa cho anh ấy xem.
Cuối cùng, anh ấy còn hỏi: Các vị có kiếm tiền không? Nếu kiếm tiền thì cho anh ấy tham gia với. Chúng tôi nói: Tài liệu chân tướng mà đệ tử Đại Pháp phát, đều là dùng tiền của mình làm, là để cứu các vị. Anh ấy nói: Lần này tôi hiểu rồi.
Tôi và đồng tu phối hợp ra ngoài giảng chân tướng, gặp một người đàn ông có học thức, anh ấy đang kéo một chiếc xe kéo tay, mua rất nhiều rau. Tôi hỏi anh ấy: Sao mua nhiều rau thế? Anh ấy nói, vợ anh bị hội chứng bệnh tiểu đường, nằm viện, tốn hơn 400.000 Nhân dân tệ mà cũng không chữa khỏi, giờ về nhà rồi, thuê người giúp việc nấu cơm, anh ấy đi mua rau; chăm sóc vợ rất mệt, rất mệt.
Tôi nói với anh ấy về việc hiện nay dịch bệnh nghiêm trọng, đều là họa hoạn do Giang Trạch Dân phá hoại Pháp Luân Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp mà ra, Giang Trạch Dân sai thuộc hạ dàn dựng vụ án giả “tự thiêu” của học viên Pháp Luân Công ở Thiên An Môn để đổ tội cho học viên Pháp Luân Công, khiến người dân không minh bạch chân tướng, bức hại đệ tử Đại Pháp, thiện ác bất phân, mới chiêu mời dịch bệnh đến. Anh ấy nói, đúng là như vậy.
Chúng tôi nói với anh ấy: Đảng Cộng sản là do Đảng, Đoàn, Đội tạo thành, giơ tay tuyên thệ hiến dâng sinh mệnh cho nó thì phải thoái xuất mới có thể bảo bình an, bảo mệnh. Anh ấy nói: Tôi tin, đồng ý thoái, bây giờ Đảng Cộng sản đã thối nát cực điểm rồi, nếu ai cũng như Pháp Luân Công tu tâm hướng thiện thì tốt biết mấy.
Chúng tôi lại bảo anh ấy về nhà nói với vợ và người nhà cũng thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng đã từng gia nhập. Anh ấy cứ cảm ơn chúng tôi mãi, chúng tôi nói với anh ấy: Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, là Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi đi cứu người.
Bà cụ: ‘Dán biểu ngữ lên xe của tôi’
[Bài viết từ Trung Quốc Đại lục] Hôm nay tôi đi dán biểu ngữ chân tướng Đại Pháp, và gặp một chuyện. Dọc theo con đường, tôi đang tìm cơ hội dán biểu ngữ, thấy xa xa có một người đi quanh chỗ tôi vừa dán biểu ngữ. Tôi bất giác đi lại đó.
Đến gần thì phát hiện là một bà cụ hơn 80 tuổi. Bên cạnh bà có một chiếc xe ba bánh. Bà lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ từ trên xe ba bánh xuống, rồi ngồi ngay chỗ dán biểu ngữ, và đưa tay từ từ gỡ một tờ biểu ngữ tôi vừa dán lên. Tôi vừa định nói gì đó, thì thấy bà cụ quay người lại, và dán tờ biểu ngữ ngay ngắn lên chiếc xe ba bánh của mình.
Bà thấy tôi đi tới, vui vẻ chào hỏi nói: Tôi lấy được một thứ tốt, dán nó lên xe của mình. Sau đó, bà chỉ tay và đọc từng chữ một: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, một niệm Thiện đãi Đại Pháp (bà đọc chữ “đãi” thành “đặc”), Trời ban hạnh phúc bình an. Chưa đợi tôi nói gì, bà cụ đã lên xe đi mất.
Nhìn bóng lưng bà cụ khuất dần, khóe mắt tôi ngân ngấn… người dân Trung Quốc thực sự đang chờ đợi ngày Đại Pháp hồng truyền trở lại!
Người đã khuất báo mộng làm tam thoái
[Bài viết từ Trung Quốc Đại lục] Một ngày mấy năm trước, con gái đến tìm tôi, nói rằng cháu có một giấc mơ, mơ thấy em trai chồng đã mất của cháu.
Trong giấc mơ đêm đó, em trai chồng đẩy cửa bước vào nói: “Chị dâu, cứu em với! Giúp em thoái đội thiếu niên tiền phong. Em muốn đến từ lâu rồi mà không có cơ hội, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội chạy ra được, còn phải mau chóng quay về.” Nói xong cậu ấy liền biến mất.
Con gái tôi dùng tên thật giúp em chồng cháu làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng). Mấy hôm sau, con rể tôi (anh trai của cậu em chồng) mơ thấy cậu em đã mất của mình đang ăn sủi cảo! Trong khi những người xung quanh không có sủi cảo ăn, chỉ mỗi cậu em có.
Cuối năm Đinh Hợi, một đồng tu tối ngủ mơ thấy vị cựu trưởng phòng hậu cần đã qua đời ở đơn vị chúng tôi.
Trong giấc mơ của cô ấy, vị cựu trưởng phòng nói: “Các vị đều tốt cả rồi, không quan tâm đến tôi nữa.”
Đồng tu hỏi: “Chuyện gì mà không quan tâm đến anh vậy?”
Vị cựu trưởng phòng nói: “Chính là chuyện thoái đảng.”
Đồng tu nói: “Anh muốn thoái đảng à?”
Vị cựu trưởng phòng nói: “Đúng vậy.”
Đồng tu nói: “Vậy tôi giúp anh thoái nhé!”
Vị cựu trưởng phòng nói: “Được!”
Đồng tu nói: “Dùng tên thật của anh để thoái có được không?”
Vị cựu trưởng phòng nói: “Dùng tên Đinh Hợi Chung thoái cho tôi nhé!”
Sáng hôm sau, đồng tu vội đến kể với tôi, và nói: “Tôi đã đồng ý với anh ấy rồi, mau giúp anh ấy thoái nhé!” Vậy là tôi dùng tên Đinh Hợi Chung này giúp anh ấy làm tam thoái.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/25/聽過大法真相-他被從地獄口救回-489230.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/28/226003.html