Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-04-2025] Năm 1998, tôi 25 tuổi, vì đau đầu và xuất huyết não nên tôi bị liệt nửa người, không thể đi lại, suýt nữa là mất mạng. Sau khi nhập viện chữa trị tại bệnh viện Thiên Đàn ở Bắc Kinh, triệu chứng có thuyên giảm, nhưng bệnh đau đầu vẫn còn, bác sỹ nói không thể chữa tận gốc, vẫn có khả năng tái phát, nếu tái phát thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Trong quãng thời gian sau đó, cơn đau đầu thường xuyên khiến tôi rất đau đớn khổ sở.

Vào một ngày tháng 5 năm 1999, một dì nọ đã nói với mẹ tôi: Chị để cho con luyện Pháp Luân Công nhé, công pháp này có hiệu quả trừ bệnh rất thần kỳ! Với suy nghĩ thử xem thế nào, tôi đã bước vào luyện Pháp Luân Công. Thật không ngờ, bước này đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Cho đến hôm nay, 25 năm đã trôi qua, tôi chưa từng bị xuất huyết não trở lại. Trong khi đó, người bạn nằm cùng phòng bệnh với tôi ở bệnh viện Thiên Đàn, Bắc Kinh đã tái phát bệnh vài lần và đã qua đời.

Tôi biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng, là Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới! Môn công pháp tốt nhường này, bạn nói xem tôi có thể không luyện sao? Nếu không luyện thì có lẽ tôi đã chết rồi!

Năm 1997, tôi kết hôn, sau khi kết hôn, tôi muốn có con, nhưng mãi không thể mang thai. Năm 2000, tôi làm kiểm tra tại bệnh viện hiếm muộn ở Trịnh Châu, bác sỹ nói hai bên ống dẫn trứng của tôi bị tắc, căn bản là không thể mang thai. Sau đó, tôi đến bệnh viện cấp tỉnh ở Tế Nam làm “thụ thai trong ống nghiệm”, mặc dù tốn hơn 30 ngàn nhân dân tệ nhưng cũng không thành công. Trong cơn tuyệt vọng tột độ, tôi nghĩ: Mình nghe theo ý trời vậy.

Sau đó, hàng ngày tôi đều kiên trì nghiêm túc luyện công (trước đó tôi không kiên trì luyện công hàng ngày), tôi không nghĩ đến việc có thai nữa. Thật không ngờ, khi hai chân của tôi có thể ngồi song bàn nửa giờ để luyện công, tôi đã mang thai! Sau đó, con tôi chào đời một cách suôn sẻ, thân thể rất khỏe mạnh, rất hiếm khi bị bệnh! Việc này đã khiến họ hàng bạn bè xung quanh tôi rất kinh ngạc.

Một vị chủ nhiệm khoa sản mà tôi quen biết nói rằng tôi bị tắc nghẽn hai ống dẫn trứng, căn bản là không thể có thai, vậy mà tôi có thể mang thai, đúng là kỳ tích! (kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy hai ống dẫn trứng của tôi vẫn bị tắc) Đúng vậy! Kỳ tích này đã xảy ra với tôi, một lần nữa tôi lại chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp!

Thuận theo tôi luyện công, bệnh đau dạ dày, xương cụt lệch vị trí, bệnh đau khớp gối cũng khỏi mà không cần chữa trị. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống bình thường và một thân thể khỏe mạnh! Cuốn sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân” bảo con người làm theo Chân-Thiện-Nhẫn, khiến tôi được ích lợi rất nhiều, tôi đã học cách làm theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống và công việc, trừ bỏ những khuyết điểm mà tôi vốn có như tự tư, tật đố và nhút nhát.

Tôi yêu thương người thân và gia đình của mình. Trong gia đình, bên trên tôi có người lớn phải hiếu kính, bên dưới có con cái phải chăm sóc. Chồng tôi thường đi làm xa nhà, tôi làm hết trách nhiệm, làm tốt bổn phận của một người con gái và người mẹ mà mình nên làm, giúp cho gia đình hòa thuận. Trong công việc, tôi hòa thuận với đồng sự, nghiêm túc gánh vác và hoàn thành những công việc mà công ty giao, làm việc chăm chỉ mà không than phiền. Tôi không so đo lợi ích cá nhân. Nếu một cá nhân vì muốn làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn mà bị ép rời xa người thân, bị nói là không cần gia đình; bị đình chức, khai trừ khỏi công việc, rồi bị nói là không cần công việc; thậm chí còn bị bắt cóc, lục soát nhà, bị giam giữ, bị bắt lao động và kết án, rồi bị bức hại, vậy thì xã hội này có còn chính nghĩa và lương tri hay không? Công đạo ở đâu?

Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, trên con đường tu luyện, Sư phụ mọi thời mọi khắc đều khán hộ tôi, gánh chịu cho tôi rất nhiều rất nhiều, tại đây tôi hồi tưởng lại những thần tích xảy ra với mình khi mới tu Đại Pháp để chứng thực Pháp, và cảm ân Sư phụ từ bi khổ độ!

Tôi hy vọng rằng mọi người thiện lương đều hiểu rõ sự thật, ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được Đại Pháp bảo hộ, bình an khỏe mạnh!

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/9/大法的神奇發生在我身上-492415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226207.html

Đăng ngày 30-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share