Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Trong 26 năm tu luyện, tôi và gia đình đã được đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Sư phụ, thụ ích vô cùng.

Nước lũ dừng lại trước khi đến ruộng nhà tôi

Năm 2001, tôi từng bị giam một năm trong trại lao động cưỡng bức. Sau khi được trả tự do vào năm 2002, gia đình tôi nghèo đến mức không có nổi 20 nhân dân tệ (2,75 đô la Mỹ) để mua vé xe buýt. Chúng tôi không có đủ tiền cho con trai ăn trưa ở trường, nên cháu thường bị đói và phải ăn tối sớm ở nhà. Quần áo của cháu đều là đồ cũ mua ở chợ trời.

Năm 2003, tôi trồng nửa mẫu đậu tương gần bờ sông, hy vọng sẽ có một vụ thu hoạch tốt để con trai tôi có tiền ăn trưa ở trường. Nhưng một trận lụt vào mùa hè đã cuốn trôi tất cả.

Lúc đó, lý giải của tôi về tu luyện Đại Pháp còn nông cạn, tôi không nhận ra rằng đây là sự bức hại về kinh tế của tà ác đối với các học viên Đại Pháp, tôi cũng không phủ nhận bức hại. Tôi đã mang tâm thái bất lực phó mặc cho số phận.

Năm 2004, tôi lại vay 3.000 nhân dân tệ (414 đô la) và trồng 2 mẫu đậu tương. Mùa hè năm đó lại có lũ. Tôi bắt đầu nhìn nhận sự việc này từ góc độ tu luyện và nghĩ: ‘Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ. Tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp có phúc phận, và đệ tử Đại Pháp được Sư phụ quản. Tôi đã phủ nhận bức hại kinh tế mà cựu thế lực muốn áp đặt lên tôi.’”

Tôi đã phát chính niệm, hoàn toàn phủ nhận bức hại của cựu thế lực đối với mình và chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài. Kết quả là, ngày hôm sau, anh trai tôi nói với tôi rằng nước lũ đã dừng lại ngay trước khi tràn đến ruộng nhà tôi.

Kể từ đó, tình hình tài chính của gia đình tôi đã hoàn toàn khởi sắc. Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ!

Sư phụ bảo hộ giúp hai vợ chồng thoát khỏi nguy hiểm

Năm 2015, chúng tôi vay một số tiền để tổ chức đám cưới cho con trai. Để trả nợ, chồng tôi đã nhận một số hợp đồng xây nhà.

Một ngày nọ, chồng tôi nhờ tôi ra công trường hỗ trợ để có thể sớm hoàn thành công trình. Tôi đồng ý và đi cùng anh ấy lúc 7 giờ sáng. Khoảng 8 giờ sáng, ngón trỏ tay trái của tôi bị cuốn vào dây curoa của máy trộn bê tông. Phần thịt ở đầu ngón tay bị lột ra, lộ cả xương. Lúc đó tôi không bị chảy máu và cũng không đau.

Chồng tôi chở tôi đến nhà cháu gái rồi quay lại công trường. Cháu gái tôi và chồng cháu đều là bác sĩ. Chồng của cháu gái xem vết thương ở tay tôi và nói rằng vết thương quá nặng nên anh ấy không thể xử lý tại nhà được. Cậu ấy đưa tôi đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố số 4, ở đó bác sĩ đã khâu vết thương cho tôi.

Sau khi khâu xong, bác sĩ bảo tôi mua thuốc giảm đau loại tốt vì vết thương sẽ rất đau, đồng thời mua thêm thuốc kháng sinh. Tôi nói tôi không sao vì đã có Sư phụ quản rồi. Tôi không uống một viên thuốc nào và cũng không tiêm. Sau khi thanh toán hóa đơn viện phí 50 nhân dân tệ (7 đô la), tôi trở về nhà cháu gái.

Tối hôm đó, con trai, con dâu và chồng tôi đến đón tôi tới nhà anh trai để ăn tối. Chồng tôi đi xe máy phía trước, con trai tôi lái ô tô theo sau cách một đoạn. Đến một khúc cua, chúng tôi đột nhiên không thấy đèn hậu xe máy của chồng tôi đâu nữa. Con trai tôi dừng xe, bước ra ngoài tìm bố. Chúng tôi thấy chiếc xe máy của anh ấy đổ trên đường nhưng không thấy người đâu. Chúng tôi tìm kiếm và phát hiện anh ấy đang nằm cách chiếc xe khoảng 10 mét. Tôi chạy tới ôm anh ấy vào lòng và cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ ơi, con gặp nạn rồi. Xin hãy cứu giúp con.” Tôi liên tục hét lớn trong trời đêm.

Chồng tôi đã tỉnh lại và nói được. Khi chúng tôi đưa anh ấy về nhà cháu gái, anh ấy bắt đầu nôn. Chồng của cháu gái bảo con trai tôi đưa chồng tôi đến bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y. Tôi ở lại nhà anh trai và cùng chị dâu (cũng là một học viên) phát chính niệm. Suốt đêm đó, tôi không hề cảm thấy đau ở tay trái.

Đi được nửa đường đến bệnh viện thì chồng tôi bất tỉnh. Chồng của cháu gái tôi đã gọi xe cấp cứu. Chồng tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) vì anh ấy bắt đầu đại tiểu tiện không tự chủ, nôn ra máu và chảy máu mũi. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh ấy bị nứt sọ và xuất huyết não. Bác sĩ nói vùng xuất huyết là vùng nhạy cảm nên không thể phẫu thuật được.

Vài tiếng sau, chồng tôi tỉnh lại. Nửa đêm, con trai tôi gọi điện báo rằng bố cháu đã qua cơn nguy kịch, não không còn xuất huyết và đã tỉnh táo. Cuối cùng tôi cũng trút bỏ được nỗi lo lắng. Tôi không thể dùng lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. Chính Sư phụ đã bảo hộ anh ấy.

Sáng hôm sau, tôi đến thăm chồng. Hơn 30 người thân cũng vội vã đến bệnh viện. Họ nghe tin rằng chồng tôi không còn hy vọng cứu chữa, nên khi thấy anh ấy bình an vô sự, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đó, cánh tay bị thương của tôi bắt đầu nổi những vệt đỏ dọc theo mạch máu, bị sưng tấy và đau dữ dội. Con trai và con dâu chở tôi đến nhà chị gái. Ở đó, tôi tắm rửa rồi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi luyện bài công pháp thứ nhất đến lần thứ hai, tôi cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chảy khắp cánh tay, và cơn đau ở bàn tay đã biến mất.

Tôi ăn chút mì rồi luyện xong bài công pháp thứ năm. Sau đó, tôi ngủ một giấc ngon lành.

Sáng ngày thứ hai sau vụ tai nạn, tôi vào bệnh viện thăm chồng và mang cho anh ấy một ít bánh hấp. Một số người thân hỏi thăm về cánh tay của tôi. Tôi vén tay áo lên thì không còn thấy vệt đỏ nào nữa. Khi cháu gái tôi thấy bàn tay tôi đã khỏi chỉ sau một đêm mà không cần uống thuốc hay tiêm, cháu đã nói với những người thân khác: “Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Sau khi dì ấy luyện công tối qua, tất cả vết đỏ và sưng tấy đều biến mất. Ngay cả tiêm và uống thuốc cũng không thể có tác dụng nhanh như vậy!”

Chồng tôi hồi phục nhanh chóng và được xuất viện vào ngày thứ ba. Khoảng một tháng sau, tay tôi cũng khỏi hẳn và tôi đã có thể ra đồng thu hoạch mùa vụ.

Vợ chồng tôi cùng gặp nguy hiểm trong một ngày. May mắn thay, cả hai chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã vượt qua được đại nạn. Người nhà tôi ai nấy đều cũng vô cùng kính phục Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/5/491192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/17/225877.html

Đăng ngày 13-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share