[MINH HUỆ 03-12-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Nhìn lại hành trình tu luyện hơn 20 năm qua của mình, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngài chưa bao giờ từ bỏ tôi ngay cả khi tôi vấp ngã và từng có những lúc lơi lỏng tu luyện. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình để chứng thực sự phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Đám cháy lớn được dập tắt

Sau vụ thu hoạch mùa thu, chúng tôi thường đốt phần gốc rạ lúa mì còn lại trên đồng. Một hôm, trời nắng và lặng gió, tôi và người hàng xóm cùng nhau đốt rạ. Nhưng trong khi đang đốt, một cơn gió bỗng ập đến. Gió thổi mạnh khiến ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội. Ruộng của tôi lại nằm gần nhà kính trồng rau của nhà hàng xóm. Nếu không kiểm soát được ngọn lửa, nhà kính đó sẽ có thể bị cháy rụi, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Vợ chồng tôi đã cố gắng hết sức xúc đất dập lửa, nhưng không mấy hiệu quả. Nhưng khi ngọn lửa cháy ngày càng đến gần nhà kính, đột nhiên nó nhỏ dần rồi tắt hẳn mặc dù trời không mưa.

Sư phụ là người thân thiết nhất của tôi

Tôi thường về nhà bố mẹ ruột để giúp làm một số việc và ăn trưa ở đó. Một hôm, tôi gợi ý mẹ làm món bánh bao chiên nhân hẹ cho bữa trưa. Bà đột nhiên trở nên khó tính và không cho tôi ăn trưa ở đó nữa. Bà nói: “Con về nhà ăn trưa đi. Con tự nấu được mà.” Tôi liền tức giận đi về nhà.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy rất buồn. Trong bữa trưa, tôi buồn đến mức không làm được gì cả. Tôi cảm thấy trên đời này không ai tốt với tôi hay yêu thương tôi. Tôi thấy rất tổn thương. Tôi nằm trên giường, cảm thấy chán nản, rồi một điều phi thường đã xảy ra. Tôi nghe thấy Sư phụ nói với tôi: “Đừng buồn. Sư phụ là người thân thiết nhất của con.” Giọng nói rất rõ ràng. Tôi vô cùng chấn động và cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nỗi tủi thân của tôi tan biến. Tôi cảm thấy bình tâm và có thể tiếp tục làm các việc như bình thường. Sau đó tôi ngồi dậy và học Pháp. Điều này củng cố quyết tâm tu luyện của tôi. Một lần nữa tôi lại trải nghiệm được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Chứng thực Pháp trong trại tạm giam

Vào tháng 11 năm 2023, tôi bị báo cảnh sát trong khi đang phát tài liệu giảng chân tướng. Sau đó, tôi bị bắt cóc vào trại tạm giam trong 10 ngày. Trong trại tạm giam, tôi phải tự mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Vì không có tiền nên tôi phải xin đồ dùng từ các tù nhân khác.

Ban đầu họ không muốn cho tôi, vì những tù nhân trước đó được cho đồ dùng nhưng không hề cảm ơn, còn coi đó là điều hiển nhiên. Dần dần, các tù nhân không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì với người khác nữa.

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải biết ơn những tù nhân đó khi nhận được bất kể đồ dùng gì từ họ. Trong 10 ngày, tôi chỉ ngủ bốn tiếng, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Tôi đã chăm sóc nhiều tù nhân bị sốt cao. Tôi tiếp xúc gần với họ nhưng không hề bị bệnh. Qua cách hành xử của tôi, họ đã thấy được sự phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào giờ nghỉ, tôi giảng chân tướng cho các tù nhân trong phòng. Tôi nói với họ rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đã được dàn dựng. Tôi cũng nói về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho họ xem và hát những bài hát do các học viên sáng tác. Họ đã chứng kiến sức khỏe của tôi rất tốt và sự giúp đỡ chân thành của tôi dành cho mọi người. Hàng chục người trong số họ đã biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ba người trong số họ đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một tù nhân còn muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giúp đỡ họ rất nhiều và họ thực sự thấy cảm kích. Họ còn muốn đưa cho tôi mì ăn liền và táo, nhưng tôi đã từ chối.

Trước đây tôi là một người vô thần. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng Thần Phật thực sự tồn tại. Tôi hy vọng những người có duyên sẽ đến học Pháp Luân Đại Pháp và cũng hy vọng rằng các đồng tu đã lơi lỏng trong tu luyện sẽ nhanh chóng bắt kịp và tinh tấn tu luyện.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/3/485667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/15/223644.html

Đăng ngày 15-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share