Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-01-2025] Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được hơn 20 năm. Mẹ tôi là người đầu tiên trong gia đình tu luyện Đại Pháp, ban đầu bà tu để cải thiện sức khỏe. Khi tôi đọc sách Đại Pháp cho mẹ nghe, tôi bắt đầu trải nghiệm những trạng thái siêu thường. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu, vì vậy tôi cũng bắt đầu tu luyện. Kết quả là tôi có được sức khỏe tuyệt vời cũng như sự đề cao về đạo đức. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của nhân sinh và chỉ cho tôi con đường phản bổn quy chân.
Trong quá trình tu luyện, tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Hơn mười năm qua, năm nào tôi cũng thấy hoa Ưu Đàm nở ở nhiều nơi quanh nhà. Vào những thời khắc nguy cấp, người nhà tôi đã trải nghiệm được những phép màu. Ngoài ra, nhiều người thân của tôi và những người khác đã nhận được phúc lành sau khi minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Tất cả những điều này cho thấy sự siêu thường và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như phản ánh sự vĩ đại và từ bi của Sư phụ.
Chồng tôi sống sót sau một tai nạn sinh tử
Ngày 6 tháng 8 năm 2023, chồng tôi đi làm sớm. Khoảng 10 giờ sáng, khi tôi đang làm việc ngoài đồng, con trai gọi điện báo tin chồng tôi bị thương. Cháu bảo tôi về nhà càng sớm càng tốt. Về đến nhà, tôi thấy mặt và quần áo của chồng tôi bê bết máu.
Chồng tôi là thợ sửa chữa đồ điện gia dụng. Hôm đó, anh ấy đến sửa tủ lạnh cho khách hàng. Tủ lạnh bị hỏng khá nặng nên cần phải mang về cửa hàng sửa chữa. Nhà của khách hàng là một tòa nhà hai tầng không có thang máy, chỉ có thể khiêng tủ lạnh xuống cầu thang hẹp có nhiều bậc. Chồng tôi và chủ nhà cùng khiêng tủ lạnh xuống cầu thang. Người chủ nhà thấp bé, gầy gò và thiếu kinh nghiệm, không biết thế nào lại làm chồng tôi vấp ngã. Chồng tôi ngã từ tầng hai xuống tầng một và bị kẹt giữa lan can cầu thang và bức tường. Tủ lạnh là loại lớn ba cửa. Nó quá lớn và nặng nên người chủ nhà không giữ nổi, nó trượt từ tầng hai xuống và rơi trúng đầu chồng tôi. Những chiếc vít ở đáy tủ lạnh đâm vào trán anh ấy, khiến máu chảy đầy mặt.
Chồng tôi bị mắc kẹt, không thể cử động nhưng vẫn tỉnh táo. Anh ấy bảo chủ nhà đi tìm người giúp đỡ. Nhưng người chủ nhà quá sợ hãi và không biết phải làm gì. Tủ lạnh cũng đã chặn đường xuống cầu thang nên ông ấy không thể ra khỏi nhà để tìm người giúp. Sau đó chồng tôi bảo ông ấy gọi cho ông chủ cửa hàng sửa chữa. Cuối cùng, người chủ nhà lấy điện thoại từ túi chồng tôi và gọi điện.
Trong khi đó, chồng tôi vẫn đang chảy máu. Anh ấy nhờ chủ nhà tìm một chiếc khăn và đặt lên lan can cầu thang. Sau đó, chồng tôi tựa trán lên đó và ấn vào vết thương để cầm máu. Trong khi đó, chồng tôi cũng liên tục niệm hai câu chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau khi niệm khoảng hai đến ba phút, máu đã ngừng chảy. Lúc này, ông chủ cũng đã đến. Họ đưa chồng tôi ra ngoài và đưa anh ấy đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ không phát hiện tổn thương nào ở đầu hay xương, huyết áp của anh ấy cũng bình thường. Đó chỉ là vết thương ngoài da, bác sĩ đã cho anh ấy một ít thuốc chống viêm. Sau đó, ông chủ đưa chồng tôi về nhà.
Chồng tôi nói với tôi: “Chính Sư phụ đã cứu mạng tôi! Lúc đó tôi không cảm thấy đau nhiều. Nếu là người khác, họ đã ở trong tình trạng nguy kịch rồi. Một cái tủ lạnh lớn đập vào đầu, thực sự là đến để lấy mạng tôi!” Khi tôi giúp anh ấy cởi quần áo dính đầy máu, tôi phát hiện ra những vết bầm tím và vết cắt trên cánh tay và xương sườn của anh do va đập.
Mặc dù lúc đó chồng tôi không cảm thấy đau nhiều nhưng vết thương trên cơ thể anh ấy khá nghiêm trọng. Dần dần, anh ấy bắt đầu cảm thấy không khỏe, không thể tự nằm xuống hay ngồi dậy được. Anh ấy cũng không thể nhấc tay lên và không muốn ăn. Ông chủ rất lo lắng và khuyên anh ấy đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra thêm. Mặc dù chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã cố gắng theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, sống thiện lương và biết nghĩ cho người khác. Anh ấy nói rằng ông chủ của mình phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền, nếu đến bệnh viện tỉnh kiểm tra sẽ khiến ông chủ tốn một khoản tiền đáng kể. Vì vậy, anh ấy quyết định không đi.
Tôi đề nghị chúng tôi cùng học Pháp ở nhà. Mỗi ngày, chúng tôi đều xem các bài giảng của Sư phụ ở thành phố Quảng Châu. Trong ba ngày đầu, anh ấy không thể cử động cổ nên không thể ngồi dậy hay nằm xuống một cách thoải mái. Tôi phải dùng tay đỡ đầu của anh ấy. Sang ngày thứ tư, anh ấy đã có thể tự mình ngồi dậy. Sau khi chúng tôi xem xong các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu, chồng tôi đã có thể cử động bình thường. Chỗ duy nhất vẫn cảm thấy khó chịu là cánh tay trái, đó là phần bị kẹt khi anh ấy ngã xuống tầng một. Sau đó, chúng tôi đã xem các bài giảng của Sư phụ ở thành phố Đại Liên và cũng học sách Chuyển Pháp Luân hai lần. Chồng tôi đã mất hơn 20 ngày để hồi phục. Anh ấy đã trở lại làm việc vào ngày 1 tháng 9.
Đây thực sự là phúc lành từ Đại Pháp! Nhờ tâm thiện lương nên chồng tôi đã nhận được phúc lành này. Chồng tôi luôn ủng hộ việc tu luyện của tôi. Trước đây, thỉnh thoảng anh ấy vẫn học Pháp và luyện công cùng tôi, anh ấy cũng thường đọc Tuần báo Minh Huệ. Trong những năm cuộc bức hại diễn ra nghiêm trọng nhất, anh ấy thường giúp tôi di chuyển máy in, máy tính và vật tư tiêu hao. Vài năm trước, anh ấy đã giúp tôi làm lịch Minh Huệ, mỗi cuốn lịch anh ấy làm đều hoàn hảo, đó điều mà tôi không thể làm được. Kể từ đầu năm 2003, anh ấy thường lái xe đưa tôi và các đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng. Huyện của chúng tôi nằm ở vùng núi, trong những năm qua, chúng tôi đã đến gần như mọi ngôi làng trong huyện.
Chồng tôi đã tạo nhiều thuận lợi cho các học viên Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Kết quả là anh ấy đã nhận được phúc báo. Hơn 20 năm qua, anh ấy không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào. Vào thời khắc nguy cấp đó trong cuộc đời, anh ấy đã được Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ bảo hộ. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ!
Cha tôi được tái sinh
Cha mẹ tôi và em trai tôi đều là học viên Đại Pháp. Một ngày vào mùa thu năm 2019, cơ quan của em trai tôi tổ chức một chuyến đi đến tỉnh khác. Vài tiếng sau khi em trai rời đi, cha tôi đang làm việc nhà và nhìn thấy một quả hồng trên bàn. Ông sờ vào thấy mềm nên không nhìn kỹ mà ăn luôn. Thực ra, quả hồng đó đã bị hỏng, em dâu tôi đã định vứt nó đi nhưng lại quên mất.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi ăn, cha tôi bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Ông liên tục nôn dữ dội, kèm theo đau bụng. Lúc đầu, ông nôn ra màu đỏ cam của quả hồng. Chẳng mấy chốc, ông thậm chí không thể uống nước. Chất nôn của ông chuyển sang màu vàng, sau đó là màu đen sệt. Sắc mặt của ông cũng bắt đầu thay đổi. Trán của ông dần chuyển sang màu đen.
Tình hình rất nguy cấp. Tôi liên tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm để tiêu trừ các nhân tố tà ác đang cố gắng bức hại ông. Tâm trí của cha tôi cũng rất chính và mạnh mẽ. Chừng nào còn tỉnh táo, ông vẫn tiếp tục niệm hai câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cả hai chúng tôi đều vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Chúng tôi nhìn nhận sự việc từ góc độ của người tu luyện và không nghĩ đến việc đi bệnh viện. Sư phụ đã nhìn thấy tấm lòng thành tín của chúng tôi và giúp cha tôi vượt qua khổ nạn sinh tử này. Tình trạng của ông dần cải thiện, đến ngày thứ bảy, ông đã có thể ăn được.
Cuối năm 2022, khi đại dịch bùng phát khắp Trung Quốc, nhiều người đã bị nhiễm virus. Cha tôi và anh trai bị thiểu năng trí tuệ của tôi đều bình an vô sự. Cha tôi năm nay đã 87 tuổi, ông vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và thường tự giặt quần áo.
Hằng ngày, cha tôi đều học Pháp, luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc Tuần báo Minh Huệ. Tâm trí ông rất thanh tịnh, không có bất kỳ tư tâm tạp niệm nào, luôn luôn tín Sư tín Pháp, kiên định bước đi trên con đường tu luyện.
Anh họ và em họ tôi nhận được phúc báo
Em họ tôi bị thiểu năng trí tuệ từ khi còn nhỏ. Mặc dù không bị thiểu năng nặng nhưng cậu ấy vẫn khác với người bình thường. Đồng thời, thể lực của cậu ấy vẫn tốt và có thể làm công việc chân tay.
Hơn 10 năm trước, một ngày nọ trong lúc đi làm, xe của em họ tôi gặp tai nạn nghiêm trọng và bị lật. Cậu ấy bị thương nặng và rơi vào tình trạng hôn mê. Sau đó cậu ấy được điều trị tại bệnh viện tỉnh trong hơn 20 ngày nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói không còn nhiều hy vọng và đã chuyển cậu ấy về bệnh viện huyện của chúng tôi.
Sau khi biết tin, chúng tôi liền đến bệnh viện huyện để thăm cậu ấy. Lúc đó, anh trai, chị gái và em gái của cậu ấy đều ở đó. Mẹ tôi bảo họ quây quần bên cạnh em họ tôi và niệm hai câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà cũng chia sẻ một số câu chuyện về những người đã nhận được phúc lành sau khi hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người đều chấp nhận một cách thành tâm và bắt đầu niệm hai câu chân ngôn ngay bên cạnh em họ tôi.
Họ tiếp tục niệm cho đến ngày hôm sau, thật kỳ diệu, em họ tôi đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Mọi người đều kinh ngạc, vì điều đó thật không thể tin nổi! Sau khi cậu ấy tỉnh lại, gia đình đã dạy cậu ấy niệm hai câu chân ngôn. Mặc dù bị thiểu năng trí tuệ, cậu ấy vẫn có thể niệm một cách hoàn hảo. Vài ngày sau, cậu ấy được xuất viện và trở về nhà.
Cách đây một thời gian, cậu ấy bị đột quỵ, khiến cánh tay phải co rút chặt lại, không thể duỗi thẳng ra được, ngay cả khi dùng sức. Anh họ tôi nhớ lại việc niệm hai câu chân ngôn đã cứu sống cậu ấy như thế nào, liền thúc giục cậu ấy làm như vậy. Em họ tôi ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên và tiếp tục niệm. Bây giờ cánh tay phải của cậu ấy đã có thể duỗi ra được.
Anh họ tôi là một người cực kỳ tốt bụng, nhưng anh ấy bị ung thư phổi. Tháng 10 năm ngoái, khi tôi gặp anh ấy, thấy anh rất gầy và có lẽ sẽ không qua khỏi. Tôi được biết bệnh ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối và gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho anh ấy. Các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh cảnh báo rằng anh ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào.
Tôi tình cờ có các bài giảng mà Sư phụ mới công bố: “ Vì sao có nhân loại ” và “ Tại sao muốn cứu độ chúng sinh.” Tôi liền khuyên anh ấy đọc các bài giảng nhiều lần và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy hứa sẽ làm như vậy.
Tháng 4 năm nay, khi tôi gặp lại anh ấy, trông anh ấy như một người khác! Anh ấy đang đi xe máy chở cát và vui mừng nói với tôi rằng mình đã hoàn toàn bình phục. Kết quả kiểm tra y tế tại bệnh viện huyện xác nhận mọi thứ đều bình thường. Anh ấy liên tục nói với tôi Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào và rằng Đại Pháp đã cứu sống anh ấy.
Gần đây, tôi đã tặng anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và bộ phim Trở lại thành Thần. Anh ấy rất vui mừng và vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã cứu mình.
Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng tất cả mọi người đến thế giới này đều vì Pháp. Tôi hy vọng mọi người không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, hãy sớm hiểu chân tướng về Đại Pháp và được cứu.
Tôi cầu mong tất cả mọi người hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” để trước khi đại nạn ập đến, họ có thể lựa chọn một tương lai tươi sáng và tốt đẹp cho chính mình!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/25/482295.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/3/226085.html
Đăng ngày 28-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.