Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2025] Ngày 29 tháng 11 năm 2024, tôi đang trên đường đi mua sắm trở về nhà, lúc gần về đến nhà thì một người đi xe đạp điện lao về phía tôi. Tôi không biết nên tránh sang phải hay tránh sang trái, cuối cùng bị đâm mạnh và ngã xuống đất.

Khi đó, tôi vẫn tỉnh táo, vài người qua đường muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi đã từ chối. Tôi về nhà thuận lợi rồi nấu cơm, ăn cơm và sau đó học Pháp.

Tôi phát hiện phía trước và phía sau thân bên trái của mình bắt đầu đau. Tôi nghĩ mình bị nội thương, cảm giác như nội tạng bị cắt ra vậy. Tôi đoán mình cũng bị gãy xương, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều này.

Tôi mau chóng hướng nội và nhận ra khoảng một tháng gần đây, khi phát chính niệm và đả tọa tôi đều ngủ gật, không cách nào cưỡng lại được. Tôi tìm nguyên nhân và phát hiện thì ra tối nào tôi cũng xem Kuaishou (một nền tảng chia sẻ video ngắn tại Trung Quốc), mà mỗi lần xem khoảng 40-50 phút, căn nguyên là ở đây.

Nhìn bề mặt thì mọi thứ có vẻ bình thường, phát chính niệm tuy ngủ gật nhưng vẫn phát, việc giảng chân tướng cũng không ảnh hưởng gì, nhưng kỳ thực tôi đã rời xa Pháp rất xa rồi.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng rất nhiều về phương diện này như “Tu luyện phải chuyên nhất”, “Phụ thể” và “Tự tâm sinh ma”. Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên chư vị là người luyện công, chẳng phải chư vị muốn liên tục tịnh hoá thân thể? Những thứ ấy làm bậy lên thân chư vị rồi, hỏi đến thời nào chư vị có thể bài xuất chúng đi? Ngoài ra chúng còn có năng lượng nhất định. Có người nghĩ: ‘Pháp Luân kia sao có thể để chúng phát vào được nhỉ? Sư phụ chẳng phải có Pháp thân bảo hộ chúng mình cơ mà?’ Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản. Pháp thân của tôi sẽ ngăn trở chư vị, điểm hoá cho chư vị, [nhưng] hễ thấy chư vị cứ thế mãi, thì cũng không quản chư vị nữa; cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết mình đã sai và ngừng xem Kuaishou. Sau khi quy chính bản thân, thân thể tôi đã hồi phục. Sư phụ lại cứu tôi lần nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi chia sẻ trải nghiệm này của mình cũng để giúp các đồng tu có tình trạng giống như tôi lấy đó làm bài học cảnh tỉnh.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/30/488121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/4/225712.html

Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share